ThoMai8007
New member
Đoạn clip "bóc phốt" cảnh người bán "cân điêu" đang khiến cộng đồng mạng tức anh ách không chịu được luôn đó các bạn ơi!
"Chặt chém" du khách - một vấn nạn siêu đau đầu của ngành du lịch mà cứ nhắc đến là mọi địa phương đều phải "toát mồ hôi" tìm cách xử lý. Nghĩ mà xem, dù thành phố hay địa điểm đó có đẹp lung linh, đồ ăn ngon "xỉu up xỉu down" đến mấy, chỉ cần du khách dính phải trò này một phát là tạch, ấn tượng đẹp bay màu hết á!
Mới đây thôi, một nhóm du khách đã gặp phải trải nghiệm "không vui tí nào" nhưng với thủ đoạn tinh vi hơn hẳn. Thay vì hét giá "chém gió" kiểu truyền thống, người bán đã cố tình "cân điêu" cho khách. May mắn thay, anh bạn này phát hiện kịp thời rồi nha!
Người mua cứ đòi cân lại liên tục và thái độ người bán thì kỳ kỳ, chiếc cân còn được bọc trong bao nylon đen sì không nhìn rõ kim số nữa chứ
Lập tức, anh thanh niên này đòi cân lại bằng 1 chai nước để test liền!
Theo như chia sẻ, anh bạn này và hội bạn có đi chơi Long Hải (Vũng Tàu), ngang qua Dinh Cô thấy bán ốc hương trông ngon nên ghé mua. Sau khi thoả thuận giá tiền xong xuôi, đặt lên cân thì thấy "sus" quá nên anh đề nghị để chai nước lên thử. Và rồi drama xảy ra: chai nước 500ml (tức nửa ký) nhưng khi đặt lên cân thì hiện tận... 1,2kg luôn á! Trời ơi, scam level max đây rồi!
Chị phụ nữ áo nâu đất có nhiều biểu hiện "mờ ám" phết nhỉ
Sau khi clip viral, dân mạng cũng chia sẻ ầm ầm kinh nghiệm "xương máu" khi đi mua hải sản:
- "Bữa đi chợ BD mới đau nè, mua ven chợ 3 ký tôm vừa cân xong họ đổ đá vào, mình nói đừng đổ đá vì nó chảy nước vậy mà họ cứ giả lơ đổ vào. Mình nghĩ thôi kệ lỡ rồi, về nhà cân lại bỏ đá được đúng 1 ký rưỡi, cân thiếu một nửa luôn."
- "Chuẩn đấy! Khi đi chợ hải sản ở các nơi ở biển là nên đem theo chai nước suối còn nguyên tem nha, cỡ nào cũng dính vài lạng trong đấy bảo đảm."
- "Làm ăn chỉ thấy lợi trước mắt thế này không bền đâu."
Nguồn: soha.vn