Chị bán vé số không tay không chân bị lừa tráo 840 tờ, công an đang "săn lùng" đối tượng gắt gao

NaiDev3703

New member
e2aec6164e962567a9f8.jpg


Theo lời kể của chị, thằng lừa đảo khoảng 50 tuổi, cưỡi xe Vision đỏ, mặc áo khoác nâu - đã "cuỗm" mất 840 tờ vé số (tầm 8,4 triệu đồng) của chị

Ngày 25-9, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) phối hợp với Công an phường Tân Tiến đang loay hoay truy xét, điều tra vụ bà Lê Thị Thuận - người phụ nữ không tay, không chân bán vé số trên đường Dương Tử Giang, khu vực ngã tư Lạc Cường (thuộc khu phố 2, phường Tân Tiến) bị kẻ xấu lừa tráo 840 tờ vé số mới bằng vé số cũ. Quá đáng luôn ý!

aad5c8660a85901a18de.jpg


Ngay sau khi nhận tin báo, Công an địa phương phối hợp Công an TP Biên Hoà đã đến hiện trường để ghi nhận sự việc và lời khai của nạn nhân. Công an cũng đang rà soát camera tại ngã 4 Lạc Cường và dọc tuyến đường Võ Văn Sáu, Phạm Văn Thuận để "soi" kỹ chân dung thằng lừa đảo này.

Khi biết tin chị Thuận bị lừa, cộng đồng mạng và người dân địa phương đã ùa đến động viên, mua vé số ủng hộ chị. Nhiều người còn góp tiền giúp chị trả tiền gốc cho số vé số bị đánh tráo. Tình người còn đó nha!

Theo như đã đưa tin trước đó, bà Thuận không tay, không chân, không biết chữ, sống bằng nghề bán vé số ngay ngã tư Lạc Cường, khu phố 2, phường Tân Tiến nhiều năm nay.

Bà Thuận kể lại, sáng cùng ngày, bà bán vé số bên lề đường Dương Tử Giang, gần ngã tư Lạc Cường như mọi khi.

Lúc đó, một ông trung niên khoảng 50 tuổi đi xe máy màu đỏ, mặc áo khoác màu nâu đến hỏi mua vé số.

Do không có tay chân, xấp vé số còn nguyên 840 tờ để trong giỏ xách nên bà Thuận bảo người này tự mở giỏ lấy vé. Một lúc sau, ông ta lấy 8 tờ và đưa tờ 200.000 đồng.

Trong lúc bà Thuận thối tiền thừa, ông ta lợi dụng bỏ một xấp vé số khác (cùng đài Tiền Giang nhưng ngày cũ) vào giỏ của bà Thuận rồi phóng xe biến mất. Thủ đoạn tinh vi vãi!

Sau đó, bà Thuận lấy vé số trong giỏ trải lên bày bán. Đến khi có khách đến mua vé số mới phát hiện toàn bộ xấp vé số là số cũ (30-4-2023).

Bà Thuận khóc: "Tôi đâu biết chữ, nghe khách nói mới biết mình bị lừa". Bà Thuận đã trình báo Công an phường Tân Tiến. Đây là lần thứ 4 bà bị người khác giựt vé số hoặc tráo đổi vé số mới bằng số cũ. Thương quá đi!

8889723820e213539dd0.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top