Chị bán ve chai mang gạo và dầu đến tặng quán cơm từng giúp mình qua cơn đói - câu chuyện khiến ai cũng phải nghẹn ngào

NhimCute4519

New member
a7d2dea2af119935b0cd.jpg


Câu chuyện về chị bán ve chai mang 1 bao gạo và chai dầu ăn đến tặng lại quán cơm ở quận 11, TPHCM - nơi từng cứu chị qua những cơn đói - đang làm netizen phải ứa nước mắt. Câu chuyện này thực ra đã diễn ra từ nhiều năm trước rồi nha!

"Một người đàn bà lượm ve chai bước vào quán với bao gạo và chai dầu ăn. Chị mang ơn quán cơm này vì đã cứu chị rất nhiều bữa đói. Chị nghèo khó nhưng không quên ơn, gom góp từng đồng! Hôm nay, chị quyết định mua 1 bao gạo và 1 chai dầu tặng lại quán để quán có thể giúp thêm những người khốn khó khác" - dòng chia sẻ kèm hình ảnh người phụ nữ khắc khổ bên món quà tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa đang khiến bao người xem phải nghẹn ngào.

ff969940b4ca35a3be6e.jpg


Do trước đây, chị từng được quán cơm giúp đỡ qua nhiều bữa đói, nên dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, chị vẫn cố gắng dành dụm để tặng lại quán cơm chút quà nhỏ. Mong ước của chị là những mảnh đời bất hạnh khác sẽ tiếp tục nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ từ quán

Theo tìm hiểu thì câu chuyện này đã xảy ra từ nhiều năm trước tại quán cơm chay Thiên Phước 5.000 đồng ở Q.11, TPHCM. Người phụ nữ trong câu chuyện làm nghề nhặt ve chai và từng ghé quán ăn rất nhiều lần.

Vào thời điểm đó, anh Phước Hòa - chủ quán cơm chay - từng chia sẻ với báo chí: "Cô ấy là khách quen của quán. Cô nói muốn gặp tôi để cảm ơn, vì nhờ có quán cơm mà những người như cô vừa được no, vừa tiết kiệm được một khoản tiền. Cô ấy cứ vừa nói vừa khóc, tôi xúc động quá cũng không cầm được nước mắt. Nói chuyện một lúc cô ấy mới chạy ra xe đạp ôm vào một bao gạo, một chai dầu. Cô nói xin quán hãy nhận ở nơi tôi tấm lòng, để chia sẻ với nhau, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng và không biết phải làm sao".

770f75dd54b1a514b38d.jpg


Liên hệ với anh Hòa để rõ hơn về câu chuyện mới được share lại, anh cho biết người phụ nữ bán ve chai tên là Quế Phương, sinh năm 1955, quê ở Vĩnh Long, là khách quen của quán. Thời điểm khách chụp bức ảnh là vào năm 2014, cô Phương gặp anh để cảm ơn vì nhờ có quán mà cô có những phần cơm no bụng chỉ với giá 5.000 đồng. Sau khi nói lời cảm ơn, cô chạy ra chiếc xe đạp của mình, ôm vào bao gạo nhỏ và chai dầu ăn, mong quán nhận tấm lòng của cô. Anh Hòa và mọi người đều siêu xúc động luôn

Nói về tình trạng hiện tại, anh Hòa cho biết: "Cô ve chai vẫn còn bán ve chai, quán cơm từ thiện của chúng tôi vẫn mở cửa y như vậy".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top