Chị bán vàng giữa chợ "xịn sò" nhất Việt Nam: Đi vắng phủ vải là xong, lý do nghe xong mà ấm lòng lắm luôn!

6ac4e770ce3e9f381b85.jpg


Hàng ngày, bà Tính mang vàng ra chợ bán từ lúc 6 giờ, đến tối lại dọn hàng về. Mỗi khi có việc rời tiệm, bà phủ vải lên che chắn, kéo rào sắt rồi nhờ các tiểu thương bên cạnh trông giúp.

Dạo gần đây, dân tình đang share rần rần hình ảnh một tiệm vàng "độc nhất vô nhị" trên mạng xã hội. Khác hẳn với những tiệm vàng sang chảnh, tủ kính xịn sò bày biện nguy nga, tiệm vàng này chỉ có đúng một tủ vàng được đặt trong sạp hàng mini giữa chợ trung tâm của đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thôi nha!

Sạp hàng này không có tường bao quanh, không có bảo vệ, bên cạnh toàn là các gian hàng bán đồ ăn. Nhìn sơ qua ai cũng nghĩ là sạp bán trang sức mỹ ký bình thường. Nhưng plot twist là... đây là tiệm bán vàng thật 100% luôn á!

Chủ nhân của tiệm vàng "huyền thoại" này chính là bà Nguyễn Thị Tính (59 tuổi). Theo thông tin trên Tri thức - Znews cho hay, bà Tính đã gắn bó với nghề kinh doanh vàng trên đảo Lý Sơn được hơn 14 năm rồi đó.

13fd124d07005ea69d19.jpg


Tiệm vàng của bà Tính thời điểm còn nằm ở chợ tạm Lý Sơn. (Ảnh: VTC News)

Hồi mới mở tiệm, điều kiện buôn bán còn khó khăn lắm, tiệm vàng của bà Tính chỉ là một khoảng không gian siêu đơn giản nằm trong khu chợ tạm. Bên trên là mái hiên làm bằng lá dừa, chống đỡ bằng 2 thanh gỗ giản dị. Bên ngoài phủ tấm bạt màu xanh để che nắng che mưa thôi.

Thời điểm đó, nhiều khách vãng lai đã chụp ảnh tiệm vàng của bà Tính, đăng lên trang cá nhân và viral khắp MXH luôn. Sau này, chợ trung tâm được nâng cấp xịn hơn, bà Tính đã chuyển tiệm vàng về vị trí mới. Tiệm đã được bổ sung thêm hàng rào bằng lưới sắt song cách buôn bán "lạ đời" của chủ tiệm thì vẫn giữ nguyên nha!

Mỗi ngày, bà Tính mang vàng ra chợ bán lúc 6 giờ sáng, đến tối lại thu dọn mang toàn bộ vàng về nhà cất giữ. Tuy nhiên trong thời gian buôn bán tại chợ, nếu có việc riêng phải rời quầy, bà chỉ lấy vải phủ lên che chắn tủ kính, kéo hàng rào rồi nhờ các tiểu thương xung quanh trông giúp là xong. Ez vậy thôi!

Nói về lý do không sợ mất trộm vàng, bà Tính chia sẻ là chợ có hệ thống camera giám sát, môi trường sống cũng rất an toàn, bình yên. Người dân Lý Sơn sống chân chất, thật thà nên hơn chục năm buôn bán tại chợ, bà luôn cảm thấy yên tâm, không quá lo lắng chuyện trộm cắp. Ấm áp quá trời!

887164518b6db74af45f.jpg


14 năm buôn bán vàng ở chợ, bà Tính không hề lo lắng vấn đề mất trộm. (Ảnh: Thanh Niên)

Trên báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Phương - người dân sống ở đặc khu Lý Sơn cho hay trên đảo gần như không xảy ra cướp giật. Người dân để xe máy ngoài đường từ ngày này qua ngày khác vẫn không bị mất luôn đó. Bà Phương bộc bạch, người dân Lý Sơn thật thà, chất phác. Hơn nữa, ở đảo có lấy trộm xe cũng chẳng biết mang đi đâu nữa chứ!

Cũng trên Dân trí, một lãnh đạo UBND đặc khu Lý Sơn thông tin, người dân đất đảo sống rất chan hòa, trong cuộc sống thường ngày, mọi người luôn hỗ trợ nhau. Do đó, tình hình an ninh, trật tự trên đảo được đảm bảo cực kỳ, ít khi xảy ra trộm cắp, cướp giật, góp phần xây dựng hình ảnh Lý Sơn trong mắt du khách là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top