CuaMimi7295
New member
Chị Quàng Thị S làm nghề thu mua thóc nhiều năm tại bản Pú Hồng A (xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Một ngày cuối tháng 11/2013, chị đột nhiên biến mất không một dấu vết, khiến cả nhà lo sốt vó Khi Công an tỉnh Điện Biên vào cuộc điều tra, dần dần họ phát hiện ra đằng sau sự mất tích bí ẩn này là một vụ án cực kỳ kinh hoàng.
Linh cảm bất an của người chồng
Anh Quàng Văn Phương (SN 1959, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cảm thấy bứt rứt đến lạ.
Chiều tối hôm trước (28/11/2013) anh còn gọi điện trao đổi công việc với vợ, nhưng sáng hôm sau thì mọi liên lạc với chị Quàng Thị S (SN 1964) đã ngắt lặng.
Tuy hai vợ chồng anh Phương chị S sống ở huyện Điện Biên, nhưng vì làm ăn thu mua thóc nên đã thuê một căn nhà ở bản Pú Hồng A (xã Pú Hồng, Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cho tiện.
Căn nhà này nằm giữa khu dân cư đông đúc, trung tâm bản và thường xuyên chỉ có mỗi chị S ở lại lo việc buôn bán. Cả bản ai cũng biết chị vì tính dễ chịu, hay giúp đỡ người này người kia
Chiều 28/11, khi gọi cho chị S, anh Phương biết hôm sau vợ sẽ đi thu mua lượng thóc lớn nên mang theo 30 triệu đồng. Vì thế, ngày 29/11 khi không liên lạc được với vợ, anh Phương hoang mang tột độ.
Mang nỗi lo ấy, anh Phương đã tìm đến Công an huyện Điện Biên Đông để trình báo.
Căn nhà giữa bản
Sau khi nhận trình báo từ anh Phương, Công an huyện Điện Biên Đông lập tức cử người xuống hiện trường. Căn nhà chị S thuê ở bản Pú Hồng A nằm ngay trung tâm bản, xung quanh đông đúc. Lúc này, chị S không có mặt, cánh cửa khóa im lìm
Tiến hành thu thập thông tin từ dân làng, các trinh sát không thu được gì có giá trị. Hầu hết người được hỏi đều không biết chị S đi đâu, với ai và từ lúc nào.
Theo trình báo của anh Phương thì chiều 28/11 vẫn còn nói chuyện với vợ, nên nếu chị S gặp chuyện gì thì chắc chắn xảy ra sau cuộc gọi đó.
Các trinh sát đã sàng lọc, gặp hết các mối quan hệ bạn bè, làm ăn buôn bán của vợ chồng chị S, nhưng không ai nắm được tí tin tức nào về hành tung của chị.
Khi đánh giá, Công an huyện Điện Biên Đông cảm thấy việc chị S mất tích đột ngột trong lúc mang theo 30 triệu đồng đi mua thóc là điểm đáng chú ý. Rất có thể, chị đã gặp chuyện "chẳng lành"
Từ những suy luận đó, Công an huyện Điện Biên Đông đã báo cáo Công an tỉnh Điện Biên về vụ việc có dấu hiệu hình sự nghiêm trọng.
Cuối tháng 11 đầu tháng 12, con đường từ trung tâm huyện Điện Biên Đông vào bản Pú Hồng A dài hơn 50km ướt nhẹp. Lực lượng điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự phải "tăng bo" bằng xe tải trong cái lạnh thấu sương.
Đặc trưng của Pú Hồng A là địa hình hiểm trở, dân cư bố trí thưa thớt, giáp với huyện Sốp Cộp của tỉnh Sơn La. Khi các điều tra viên tới nơi, những tài liệu ban đầu đã cho thấy khả năng cao việc chị S mất tích là án mạng. Nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán. Nếu là án mạng thì xuất phát từ đâu? Từ mâu thuẫn làm ăn, mâu thuẫn cuộc sống hay giết người để cướp tài sản?
"Hợp đồng" kỳ lạ
Khi đặt ra giả thuyết về một vụ án mạng, các trinh sát Công an tỉnh Điện Biên đã tỏa đi khắp nơi để xác minh thông tin. Đầu tiên là về công việc làm ăn, các anh được biết chị S rất sòng phẳng, thu mua thóc lúa nhanh gọn, không nợ nần ai nên chẳng có mâu thuẫn với bạn hàng.
Trong cuộc sống hàng ngày, chị S thường xuyên giúp đỡ người xung quanh, nên dân Pú Hồng A ai cũng biết và có thiện cảm với chị. Tất cả những động cơ trên lập tức được loại.
Với nghi vấn sự mất tích của chị S liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản, mọi thứ trở nên mù mờ.
Dù việc chị S khi "biến mất" có mang theo số tiền rất lớn, nhưng không ai biết chị đi đâu, đi với ai, điểm mua thóc ở chỗ nào? Với địa hình rộng lớn, hiểm trở như Pú Hồng A, việc truy tìm tung tích chị S vô cùng khó khăn
Dù vậy, các điều tra viên cho rằng, nếu không tìm được chị S hoặc thi thể chị S thì mọi nhận định vẫn ở trong vòng "suy luận, nghi vấn".
Các đối tượng vốn có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, bất minh về tài chính ở địa phương lập tức được xác minh. Công an còn sàng lọc nhóm người vãng lai, đi qua địa bàn vào thời điểm xảy ra vụ án, những người chuyên đi làm thuê, làm mướn cho dân gần khu vực chị S thuê nhà.
Tất cả những "động tác" đó dù tốn nhiều thời gian nhưng chưa đem lại thông tin gì giúp làm rõ sự mất tích bí ẩn của chị S.
Khi vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt thì các trinh sát gặp được 1 người đàn ông bán xăng, người này đã hé lộ về "thỏa thuận" đi mua 30 bao thóc nếp của chị S với một thanh niên người địa phương. Từ đây, những nút thắt ban đầu bắt đầu được lần ra...
Nguồn: soha.vn