Hai hôm nay, dân tình ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP HCM) đang nói về chuyện "drama" nhưng rất đỗi cảm động về chị Lê Thị Loan (45 tuổi) - người đã một mình chống lại cả đám đông để trả lại tiền cho người đánh rơi. Trong khi đó, mấy người kia nhặt xong thì... "tẹt ga" luôn ạ
Kể lại câu chuyện với PV, chị Loan cho biết khoảng 8h30 sáng 1/6, đang ngồi trong cửa hàng thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Chạy ra xem thì wtf luôn - một đống người đang chen lấn xô đẩy nhau nhặt tiền 100k, 500k rải đầy đường!
"Tôi chợt nghĩ chắc ai đó đánh rơi nên tôi lao ra hô hoán ngăn cản, tranh giành số tiền từ đám đông. Tuy nhiên tôi thân phụ nữ nên bất lực, chỉ nhặt được 3,5 triệu đồng từ dưới đường với hi vọng trả lại cho người mất", chị Loan kể.
Chị Loan còn kể thêm là sau khi nhặt xong, chị có van xin mấy người kia "ê bà con ơi, đưa tiền lại đây tôi giữ hộ, người ta đi tìm còn trả" nhưng không được! Mấy người đó nhét túi xong lên xe phóng đi mất rồi. Buồn thật sự
Chẳng bao lâu sau, người đánh rơi tiền đã quay lại tìm. Chị ấy kể rằng sáng 1/6 đi chợ có để 7,5 triệu vào túi áo khoác nhưng quên không khóa. Đến trước cửa hàng chị Loan thì "úi chà" tiền rơi tuốt ra. Đi được vài trăm mét mới phát hiện thì ối giời ơi...
"Tôi có hỏi xác nhận và trả lại cho chị ấy số tiền 3,5 triệu đồng mà mình nhặt được. Chị ấy vừa nói vừa khóc, đã xác định là sẽ mất số tiền, không ngờ lại nhận được lại. Số tiền dù không đủ nhưng rất biết ơn tôi. Nói vài lời rồi chị ấy ôm lấy tôi khóc nức nở mà tôi không biết phải động viên thế nào", chị Loan nhớ lại.
Nghe chuyện tốt của chị Loan, nhiều người dân xung quanh đã đến chia sẻ. Chồng và con chị Loan nói tự hào vì mẹ đã làm tấm gương sáng cho gia đình nha!
Ông Hải - một hàng xóm của gia đình chị Loan - cho biết ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc mọi người nhặt tiền rồi... "ăn vạ" bỏ đi, chỉ có chị Loan trả lại.
"Lúc đó, tôi đang bế cháu nhỏ nên cũng không làm gì được. Tôi thấy buồn và đáng xấu hổ cho hành động của những người đã nhặt tiền của nạn nhân. Thấy người đi đường không may gặp nạn còn lao vào 'hôi của' rồi bỏ đi. Chỉ có chị Loan là trả lại tiền, điều đó vô cùng đáng quý. Tôi mong rằng những việc làm như thế này sẽ được nhân rộng trong cộng đồng", ông Hải chia sẻ.
Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Loan cũng không được khá lắm. Hàng ngày chị buôn bán mũ bảo hiểm, còn chồng đi làm thuê. Nhưng mà tấm lòng thì vô giá nha mọi người!
Chị Loan cười tươi nói: "Dù số tiền trả lại không nhiều nhưng tôi đã làm một cái gì đó ý nghĩa. Tôi thấy ấm lòng khi mọi người khen, con lấy đó làm niềm tự hào mà học tập. Tôi nghĩ mình không thể vô cảm, trong trường hợp đó, nếu gặp lại tôi cũng sẽ làm như vậy thôi!".
Nguồn: soha.vn