Chị bán McDonald's đòi công lý suốt 26 năm, cuối cùng cũng tống được tên biến thái vào tù

MeoKitty3297

New member
e529e8296d072b50f5f7.png


Cuối cùng thì công lý cũng đến, dù muộn màng Nhờ công nghệ ADN phát triển, tên Alexander McGuire đã phải nhận án 8 năm tù vì tội hiếp dâm - tội danh mà hắn từng "thoát" được hồi năm 1986.

Câu chuyện đau lòng xảy ra vào tháng 11 năm đó, khi chị Joy Smith 29 tuổi đang làm ca tối tại McDonald's ở Windsor (Anh). Khoảng 21g, chị tranh thủ vào nhà vệ sinh thì bị McGuire dùng dao đe dọa và cưỡng hiếp ngay trên sàn phòng vệ sinh của quán

Vài tháng sau vụ việc, McGuire đã bị bắt nhưng lại được thả tự do.

b091129de52feac29de2.png


c7f62d7cad2c9d82fd4d.png


Lý do thì đơn giản mà cũng đau lòng: thời điểm đó, kỹ thuật phân tích ADN còn sơ khai và chưa được áp dụng rộng rãi ở Anh. Nhưng giờ đây, với công nghệ tiên tiến hơn và luật cho phép bắt giữ lần hai, cảnh sát đã xem lại hồ sơ và tìm ra manh mối

Tháng 7/2011, McGuire bị bắt lại. Lần này, các nhà điều tra phát hiện mẫu ADN trùng khớp với ADN của hắn - bằng chứng không thể chối cãi!

Trước sự thật, McGuire 61 tuổi đành phải cúi đầu nhận tội. Hóa ra tên cựu lính biên phòng Scotland này có "thành tích" dài đằng đẵng: từng ăn 3 năm tù vì hiếp dâm và trộm cắp năm 1980, bị đuổi khỏi quân đội, rồi lại chịu 5 năm tù vì bắt cóc một cô gái 17 tuổi.

Đáng chú ý, vụ bắt cóc này xảy ra chỉ 3 tháng sau khi hắn hại chị Smith. Theo bản án, hắn sẽ phải thụ án một nửa thời gian, sau khi trừ đi thời gian đã bị giam giữ trước đó.

8125a390f2b96c34ef0d.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top