NắngHạDễThương
New member
Chuyện này nghe mà thấy vừa sốc vừa thương! Một chị bán đồ ăn ở Haiti đã mất người thân vì băng đảng tội phạm, rồi chị quyết tâm trả thù bằng cách đầu độc luôn 40 thành viên băng đảng đó. Sau khi làm xong, chị tự đi đầu thú và khai hết mọi thứ.
Haiti từ xưa giờ nổi tiếng là vùng đất bị các băng nhóm đường phố cai trị bằng bạo lực, nhiều gia đình phải chịu đựng bi kịch dưới tay bọn tội phạm này. Nhưng ít ai dám đứng lên chống trả lắm.
Chị bán hàng rong (không rõ tên) ở quận Kenscoff thuộc thủ đô Port-au-Prince đã trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế sau khi thực hiện vụ "thanh trừng" này với băng đảng địa phương - những kẻ được cho là đã giết hại một số người trong gia đình chị.
Thông tin cho biết, chị là người bán hàng rong quen thuộc tại địa phương, chuyên bán một món ăn đặc sản. Chị đã tặng miễn phí món ăn này cho hàng chục thành viên băng đảng như lời "cảm ơn" vì đã "bảo vệ khu phố". Thực ra đây là màn trả thù cực gắt dành cho những kẻ đã khủng bố và giết hại gia đình mình
Vì chị bán hàng ở Kenscoff lâu năm nên bọn băng đảng không nghi ngờ gì cả. Những chiếc bánh miễn phí đó đã bị chị cho thuốc trừ sâu công nghiệp cực mạnh vào.
Chỉ vài phút sau khi ăn xong, 40 tên tội phạm bắt đầu đau bụng dữ dội và nôn mửa. Tất cả đều tử vong trước khi kịp được đưa đi cấp cứu
Sợ bị trả thù, chị đã rời khỏi nhà ở Kenscoff. Ngôi nhà của chị bị đốt cháy rụi ngay sau vụ đầu độc. Sau đó chị tự mình đến trình diện cảnh sát, và xác nhận mình đã lên kế hoạch cũng như hành động hoàn toàn một mình.
Nguồn: soha.vn
Haiti từ xưa giờ nổi tiếng là vùng đất bị các băng nhóm đường phố cai trị bằng bạo lực, nhiều gia đình phải chịu đựng bi kịch dưới tay bọn tội phạm này. Nhưng ít ai dám đứng lên chống trả lắm.
Chị bán hàng rong (không rõ tên) ở quận Kenscoff thuộc thủ đô Port-au-Prince đã trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế sau khi thực hiện vụ "thanh trừng" này với băng đảng địa phương - những kẻ được cho là đã giết hại một số người trong gia đình chị.
Thông tin cho biết, chị là người bán hàng rong quen thuộc tại địa phương, chuyên bán một món ăn đặc sản. Chị đã tặng miễn phí món ăn này cho hàng chục thành viên băng đảng như lời "cảm ơn" vì đã "bảo vệ khu phố". Thực ra đây là màn trả thù cực gắt dành cho những kẻ đã khủng bố và giết hại gia đình mình
Vì chị bán hàng ở Kenscoff lâu năm nên bọn băng đảng không nghi ngờ gì cả. Những chiếc bánh miễn phí đó đã bị chị cho thuốc trừ sâu công nghiệp cực mạnh vào.
Chỉ vài phút sau khi ăn xong, 40 tên tội phạm bắt đầu đau bụng dữ dội và nôn mửa. Tất cả đều tử vong trước khi kịp được đưa đi cấp cứu
Sợ bị trả thù, chị đã rời khỏi nhà ở Kenscoff. Ngôi nhà của chị bị đốt cháy rụi ngay sau vụ đầu độc. Sau đó chị tự mình đến trình diện cảnh sát, và xác nhận mình đã lên kế hoạch cũng như hành động hoàn toàn một mình.
Nguồn: soha.vn