Chuyện nghe mà rùng mình luôn! Theo New York Post đưa tin, một chị ở California đã phải cắt cụt tứ chi sau khi ăn phải cá rô phi nhiễm vi khuẩn siêu nguy hiểm chỉ vì... nấu chưa chín
Chị Laura Barajas, 40 tuổi, là một bà mẹ bình thường, ai ngờ chỉ vì mua cá ở chợ gần nhà về nấu ăn lại gặp phải biến cố đau lòng như vậy. Bạn của chị là Anna Messina đã chia sẻ câu chuyện này trên New York Post.
Theo đó, chị Barajas mua cá ở chợ địa phương San Jose về tự tay chế biến, nhưng vài ngày sau thì bắt đầu ốm. Hoá ra, con cá này bị nhiễm vi khuẩn Vibrio Vulnificus - một loại vi khuẩn chết người có trong hải sản, và do chị nấu chưa chín nên nó đã xâm nhập vào cơ thể
Vi khuẩn này cực kỳ nguy hiểm, thường được tìm thấy trong hải sản sống và nước biển. Chị Barajas đã phải nằm viện tới 2 tháng trời và vừa trải qua ca phẫu thuật để giữ mạng sống.
"Chị Barajas suýt nữa đã không qua khỏi. Hiện giờ chị đang phải dùng mặt nạ phòng độc," Messina kể lại. "Các bác sĩ đưa chị vào tình trạng hôn mê y tế luôn. Ngón tay chị đen hết, bàn chân cũng đen, cả môi dưới cũng đen nốt. Chị bị nhiễm trùng huyết toàn thân và thận cũng suy yếu... Nghe mà nặng lòng lắm. Kinh khủng thật sự. Chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta đấy"
Nguồn: kenh14.vn