Chị bán đồ chiên "bay màu" vì nghe lầm giọng miền Bắc - Nam: Tạt luôn nồi dầu sôi vào đồng nghiệp

Hôm 4/4 vừa rồi, drama kinh hoàng xảy ra tại một khu ẩm thực trong trung tâm thương mại ở thành phố Krabi, Thái Lan. Một chị bán đồ chiên đã "mất bình tĩnh" tạt thẳng nồi dầu nóng từ chảo chiên cá viên vào mặt đồng nghiệp trẻ tuổi, gây thương tích cực nặng luôn đó. Sự việc diễn ra vào buổi tối, sau khi gây án chị này có định bỏ chạy nhưng đã bị người dân xung quanh bắt giữ kịp thời.

13494e335e1e5cc806d8.jpg


Ban đầu thì chị này cứ làm thinh, không chịu khai lý do gì cả. Đến khi bị đưa về trụ sở cảnh sát Krabi, chị ta mới lên tiếng khẳng định đây chỉ là tai nạn do... vấp phải dây điện lúc đang dọn dẹp thôi. Nghe xong ai cũng nghi ngờ vì quá sáo rỗng

Nhưng rồi camera an ninh tại hiện trường đã "bóc phốt" tất cả! Đoạn clip cho thấy trước đó hai người không hề cãi vã gì cả. Nạn nhân vẫn trò chuyện với chị kia bình thường như không. Khi cô gái quay đi dọn đồ chuẩn bị đóng cửa hàng, thủ phạm đã âm thầm nhấc nồi dầu nóng từ trên bếp lên, đứng quan sát nạn nhân một lúc. Chờ lúc đối phương không để ý, chị ta mới cố tình tạt thẳng dầu sôi vào người làm cô gái thét lên đau đớn Sau đó chị này còn định chạy đi lấy túi xách để cao chạy xa bay nhưng không kịp nữa. Hình ảnh camera hoàn toàn khác 180 độ so với lời khai "tai nạn" của chị ta luôn!

Hung thủ được xác định là chị N.S. Wilawan, 32 tuổi, sống tại quận Krabi Yai, thành phố Krabi. Cảnh sát đã lấy lời khai, lập hồ sơ và cho tại ngoại tạm thời để chờ thẩm vấn thêm cũng như theo dõi tình trạng của nạn nhân trước khi triệu tập chính thức.

Đại tá Suttipak Komsakorn, Trưởng Công an thành phố Krabi, cho biết trong lần thẩm vấn đầu tiên, người gây án vẫn giữ lời khai là do đang dọn hàng, định mang nồi dầu đi vệ sinh thì vấp phải dây điện nên dầu bắn vào người bị hại.

Về nguồn cơn mâu thuẫn thì té ra từ ngày 30/3, nạn nhân (bán quầy nước) đã vô tình làm nước đá bắn sang quầy đồ chiên của chị kia, dẫn đến cãi vã. Điểm mấu chốt là nạn nhân là người miền Bắc Thái Lan còn thủ phạm là người miền Nam, nên sự khác biệt giọng nói có thể đã gây hiểu lầm nghĩ rằng đang chửi nhau Classic case của "nghe nhầm giọng" đấy các bạn ơi!

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn cần thẩm vấn kỹ càng phía nạn nhân và phối hợp với trung tâm thương mại để kiểm tra camera kỹ hơn xem đây có thật sự là tai nạn không nhé.

Về phía nạn nhân, cô hiện đang được điều trị tại bệnh viện Krabi. Bác sĩ cho biết vết bỏng bên ngoài chiếm khoảng 30% cơ thể, trải dài ở các vùng cánh tay, lưng, cổ và chân Cô nạn nhân kể lại rằng vào ngày xảy ra sự việc, cô không hề thấy dấu hiệu chị kia tức giận hay có ý định làm hại mình. Cô nghi ngờ mọi chuyện bắt đầu từ vụ nước đá bắn sang ngày 30/3 đó. Sau đó vào ngày 1/4, khi cô gọi điện cho dì tâm sự chuyện xổ số, có thể hung thủ đã nghe lầm tưởng cô đang nói xấu mình nên đã chửi bới cô. Kể từ đó hai người ít trò chuyện hơn dù trước đây vẫn làm việc vui vẻ. Nạn nhân khẳng định sẽ kiện đến cùng để đòi công bằng cho mình!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top