CuaXinh6441
New member
Gắn bó với lĩnh vực điều trị hiếm muộn, bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung đã trở thành bà đỡ mát tay, người "ươm mầm hạnh phúc" cho nhiều gia đình khao khát tiếng cười con trẻ.
Từ nữ sinh có ước mơ đến bác sĩ hiếm muộn tâm huyết
Ngay từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung đã mơ ước trở thành người thầy thuốc. Cơ duyên đến khi chị gặp TS.BS Lê Vương Văn Vệ - người thầy đầu tiên và là nguồn cảm hứng lớn lao khiến chị quyết tâm theo con đường y khoa.
Ban đầu, cô sinh viên năm nào nghĩ mình sẽ làm bác sĩ ngoại khoa hoặc nhi khoa thôi. Nhưng rồi cuộc đời có những bất ngờ, một số biến cố đã dẫn lối chị đến với lĩnh vực sản phụ khoa và hiếm muộn - một con đường đầy ý nghĩa. Sau khi tốt nghiệp, chị quyết định về công tác tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ, nơi TS. Vệ dày công xây dựng với mong muốn hiện thực hóa ước mơ làm mẹ của nhiều chị em.
Làm việc cùng người thầy mình kính trọng từ thuở nào, bác sĩ Dung càng nỗ lực hơn, quyết tâm nối bước thầy để trở thành bác sĩ sản phụ giỏi, giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hiếm muộn hơn nữa. Năng lượng tích cực quá đi mất!
Hơn 10 năm "bắt" con cho bao gia đình
Đến giờ, bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm chinh chiến trong lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn. Biết bao cặp vợ chồng đã tìm thấy thiên thần nhỏ của mình nhờ đôi bàn tay tài hoa này. Mỗi lần nhận được "tin vui" từ bệnh nhân, chị lại vui như được mùa vì đã góp phần vào niềm hạnh phúc ấy.
Có những trường hợp đặc biệt khó khăn lắm, như bệnh nhân bị chấn thương cột sống, di chuyển vất vả mà bác sĩ Dung và team vẫn cố gắng tìm giải pháp tối ưu nhất. Chị chia sẻ: "Bệnh nhân bị chấn thương cột sống không chỉ khó di chuyển trong quá trình điều trị mà thường cũng không dư dả về kinh tế để làm nhiều chu kỳ. Vì vậy, chúng tôi luôn sát sao, tìm cách hạn chế thời gian di chuyển cho bệnh nhân, cố gắng để họ đạt kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất với chi phí thấp nhất".
Dù được công nhận là bác sĩ "mát tay" với nhiều ca hiếm muộn thành công, bác sĩ Dung vẫn luôn trăn trở. "Những gì mình biết, y học đã chứng minh, mình có thể kiểm soát được. Nhưng thực tế, có những thứ kiến thức y học của mình chưa thực sự tường tận, chưa thể với tới. Mỗi ca bệnh lại đòi hỏi thời gian điều trị dài, có thể phải làm đi làm lại nhiều lần, chi phí cao khiến bệnh nhân không kiên trì được. Mặt khác, với những hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ khuyết tật, bệnh lý, tâm lý phức tạp, khi điều trị thành công, mình lại lo lắng về việc sau khi sinh con, họ sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng con ra sao. Liệu đó có thực sự là kết quả tốt đẹp cho cả bố mẹ và em bé hay không?". Suy nghĩ sâu sắc quá đi thôi!
Chữa bệnh = chữa lòng người
"Có hai yếu tố mình thấy cực kỳ quan trọng với một bác sĩ hiếm muộn: thứ nhất là chuyên môn phải ngon, thứ hai là phải biết trở thành bác sĩ tâm lý cho bệnh nhân". Đây chính là bí kíp mà bác sĩ Dung rút ra sau nhiều năm gặp gỡ các gia đình bệnh nhân.
Với tư cách là vợ, là mẹ, chị luôn đồng cảm và dành thời gian tâm sự với bệnh nhân, không chỉ như thầy thuốc mà còn như một người bạn thân thiết. Khi gánh nặng tâm lý được cởi bỏ, bệnh nhân dễ dàng tiếp thu phương pháp điều trị hơn. Điều này giúp họ đạt kết quả tốt mà không nhất thiết phải làm thụ tinh trong ống nghiệm, giảm thiểu chi phí và thời gian, ít xâm lấn hơn nữa. Nghe hay phết!
Bác sĩ Dung còn chia sẻ thêm: "Ngoài ra, việc bổ sung kiến thức đối với bác sĩ là việc phải làm thường xuyên. Nếu gặp các ca bệnh khó hoặc bệnh lý hiếm mà bối rối, không biết làm gì thì đó chính là thiệt thòi lớn đối với người bệnh." Tại Bệnh viện Việt - Bỉ, các bác sĩ thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm để cập nhật, trao đổi kiến thức mới từ các nền y học tiên tiến trên thế giới. Từ đó, không chỉ một hai người mà nhiều bác sĩ đều có thể xử lý được những ca bệnh khó. Teamwork makes the dream work!
Nguồn: soha.vn