Chị ăn chay 10 năm bỗng đói hamburger, giờ làm luôn nghề giết mổ gia súc

VitMoon

New member
0e1fb49dcab8bc112ae0.jpg


Tammi đã kiên trì ăn chay suốt 10 năm trời. Nhưng plot twist đến khi chị mang bầu đứa con thứ 3 - cơn thèm một chiếc hamburger ập đến mạnh đến mức chị không thể resist được

39b94e5e262788b73bf3.jpg


Hồi 19 tuổi, Tammi Jonas (ở bang Victory, Úc) đã quyết định "nghỉ chơi" với thịt sau khi đọc cuốn "Animal Liberation" của triết gia Peter Singer. Chị cảm thông với nỗi đau của các bé động vật nên quyết tâm ăn chay luôn.

Tammi đã vượt qua 2 lần mang thai đầu vẫn khỏe re. Nhưng lần thứ 3 lúc 30 tuổi thì chị bị thiếu máu rồi

Chị bắt đầu băn khoăn liệu có nên "comeback" với protein động vật để cải thiện sức khỏe và đảm bảo em bé trong bụng phát triển tốt không.

Rồi một ngày nọ, cơn thèm một chiếc hamburger thịt ập đến không báo trước. "Tôi đang làm việc và nghĩ thầm rằng một chiếc burger sẽ giải quyết được vấn đề này", chị Tammi kể lại.

Thế là miếng thịt đầu tiên sau 10 năm "tránh xa như tránh tà" được chị ăn, và chị nhận ra mình phải quay lại ăn thịt thôi

53b68b8dec23dfbd08d3.jpg


Tammi bắt đầu ăn lại các loại thịt giàu sắt như thịt bò và thịt cừu. Đổi menu xong chị cảm thấy khỏe hẳn luôn!

Những năm tiếp theo, chị bắt đầu tìm hiểu về thịt lợn và thịt gia cầm nữa.

Giờ đây ở tuổi 50, chị cùng ông xã đang sở hữu cả một trang trại lợn sạch mang tên Jonai. Không chỉ tự chăn nuôi, Tammi còn học luôn cách giết mổ gia súc để đảm bảo quy trình được thực hiện nhân đạo nhất có thể

2b941636263401ffa13d.jpg


Dù vậy, Tammi vẫn ủng hộ lý do khiến nhiều người chọn lối sống ăn chay. Chị tin rằng phong trào này là phản ứng hợp lý của cộng đồng trước biến đổi khí hậu và sự đồng cảm của con người với động vật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top