Chị "ăn chặn" 850 triệu bằng chiêu "chạy công chức" với quyết định làm giả cực pro

ede1ba6878ce8a5409f7.jpg


Chị Tư này gan to thật đấy! Tự tay làm giả Quyết định của UBND huyện Quốc Oai về việc tuyển dụng và phân công chị Q. nhận công tác xong, còn bưng hồ sơ dỏm này đến tận nhà phó phòng Nội vụ huyện Quốc Oai nhờ "đỡ đầu" luôn.

Ngày 11/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tư, 54 tuổi (ở xã Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thêm 2 năm tù tội "Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức". Tổng cộng chị này phải "ăn cơm nhà" tới 14 năm luôn đó!

Nghe cáo trạng mà thấy drama thật sự nè. Tháng 12/2013, Tư quen biết chị Nguyễn Thị Q., một cô giáo tiểu học. Chị Tư bèn bày mưu tính kế, rủ rê chị Q. với lời: "Chị có người quen ở Sở Nội vụ, có suất vào viên chức nhà nước không cần thi tuyển đâu, giá mềm thôi, 100 triệu là xong!"

Nghe xong ai mà chẳng mơ ước, chị Q. tin sái cổ luôn, đưa thẳng tiền cho Tư lo hộ. Theo lời khai của Tư, bà ta đưa cho Phạm Thị Tâm (em cùng cha khác mẹ) tận 95 triệu đồng để nhờ làm giả Quyết định của UBND huyện Quốc Oai về việc tuyển dụng và phân công chị Q. nhận công tác. Fake quá đỉnh!

Tháng 7/2014, Tư gọi chị Q. đến nhà trao tận tay 2 quyết định "xịn sò" và dặn dò: "Chờ có quyết định mới thì đi làm nhé em!"

Mấy hôm sau, Tư lại gọi chị Q. đến làm hồ sơ gồm cả sơ yếu lí lịch, đơn xin chuyển công tác và quyết định công văn của UBND huyện Thạch Thất đồng ý thuyên chuyển công tác viên chức. Trông còn "ngon lành" hơn hồ sơ thật nữa á!

Cầm bộ hồ sơ dỏm này, Tư hùng hục mang đến tận nhà phó phòng Nội vụ huyện Quốc Oai nhờ "giúp đỡ". Do không biết hồ sơ giả (ai mà ngờ chứ ), UBND huyện Quốc Oai đã ra quyết định tiếp nhận và điều động viên chức đối với chị Q. về dạy học tại trường tiểu học từ ngày 1/9/2014 luôn!

Hoàn thành "nhiệm vụ chạy công chức" như đã hứa hẹn, Tư còn "đòi thêm" 3,2 triệu đồng tiền "cảm ơn" nữa chứ. Tham quá đi mất thôi!

Nhưng giấu nghề không lâu được đâu các bạn ơi! Sau đó, UBND huyện Thạch Thất phát hiện ra quyết định về việc tuyển dụng và phân công chị Q. nhận công tác không hợp lệ nên yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định. Kết quả: các quyết định thuyên chuyển cán bộ là FAKE toàn tập!

Tháng 3/2015, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt giữ Phạm Thị Tư về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Khi bị triệu tập về cơ quan điều tra, Tâm (người em họ) không thừa nhận việc làm giả các Quyết định như Tư đã khai. Sau đó, do Tâm xuất cảnh ra nước ngoài nên không đủ căn cứ kết luận. Plot twist ở đây rồi các bạn ơi!

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2013 đến khi bị bắt, Tư nhiều lần làm giả các quyết định, tài liệu, đóng dấu chiếm đoạt tiền của tận 6 bị hại với tổng số tiền lên đến 850 triệu đồng! Số tiền khủng thật sự!

Cụ thể hơn, lợi dụng sự quen biết và lòng tin của nhiều người, Phạm Thị Tư dùng thủ đoạn gian dối "chạy viên chức" với mức chi phí từ 100 – 170 triệu đồng.

Khi nhận tiền, Tư thường ký vào giấy biên nhận hoặc giấy vay tiền để "câu" lòng tin của các bị hại. Chiêu trò tinh vi thật đấy!

Chị này còn làm giả các quyết định tuyển dụng viên chức, quyết định bổ nhiệm, bảng điểm… đưa cho các bị hại rồi yêu cầu tiếp tục chuyển tiền, hẹn thời gian nhận công tác lung tung.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top