MiXanh2212
New member
Okay các bạn ơi, drama về trường Ams những ngày qua nóng hơn cả trời hè luôn! Hôm nay mình có góc nhìn từ một chị Amser thật sự xịn sò để mọi người tham khảo nhé.
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng đang "căng não" vì bài đăng của một chuyên gia giáo dục chia sẻ lý do không cho con thi vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ams). Chị này liệt kê loạt lý do nghe hơi... sợ: học chuyên từng môn dễ lệch, môi trường cạnh tranh quá căng khiến các em sống mệt mỏi, hay so bì dìm hàng nhau...
Dĩ nhiên là phần đông netizen, nhất là hội học sinh và cựu học sinh trường chuyên (đặc biệt là team Amser) đã vào cuộc phản bác gay gắt, cho rằng những nhận định này khá phiến diện và thiếu cơ sở. Nhưng vị chuyên gia vẫn... kiên quyết với quan điểm của mình.
Plot twist là chị này đã chủ động "phá đám" kỳ thi của con gái bằng cách không cho đi học thêm bất kỳ lớp nào. Kết quả: con chị trượt và phải chuyển hướng sang trường không chuyên khác. Sau đó chị còn khẳng định luôn: "Thi Ams mà không học thêm thì cầm chắc là trượt".
Câu nói này đã châm ngòi cho cuộc tranh cãi sôi nổi về vấn đề đầu vào khắt khe của Ams. Mọi người đặt câu hỏi: Liệu có thật là phải ôm sách đêm ngày mới mong đỗ được vào trường này không?
Thật sự thì có cần học thêm ngày đêm mới vào được Ams không?
Để trả lời câu hỏi này, Tôn Hà Anh (sinh 1992) - chị trong cặp chị em nổi tiếng cùng giành học bổng toàn phần Harvard đã lên tiếng chia sẻ những trải nghiệm cực kỳ chân thực.
FYI, chị Hà Anh từng là Á khoa lớp chuyên Anh của trường Ams trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2007 đó nha!
Chị Hà Anh kể lại, hồi quyết định thi Ams thì được gia đình support hết mình. Mẹ chị thậm chí còn lo lắng và đi hỏi thầm cô giáo: "Cô ơi liệu con có cơ hội vào Ams không?" Và câu trả lời là: "Cháu không học thêm ở 'lò' Ams thì khó lắm chị ơi..."
Nhưng plot twist ở đây là: chị Hà Anh KHÔNG học ở "lò" luyện Ams - nơi mà nhiều người nghĩ là phải đăng ký mới có cửa đỗ. Thay vào đó, chị chỉ học thêm 3 giáo viên của trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) và tự mua sách về ôn.
Dù khối lượng bài vở khá nặng, nhưng chị vẫn giữ được mindset thoải mái và cân bằng cuộc sống chill phết:
"Bố mẹ mình chỉ yêu cầu là mình phải chí thú nghiêm túc học hành. Còn mục tiêu vào trường nào thì bố mẹ không hề 'phá game' con và cũng chẳng áp lực con phải vào trường này lớp kia. Mẹ chỉ nói với mình: 'Chỉ cần đảm bảo cho mẹ sau này khi nhìn lại, con không hối tiếc vì đã không cố gắng hết mình. Con cứ sống hết mình với ước mơ của con'."
Và đây là phần mình thích nhất nè: Chị Hà Anh là fan cứng của Naruto Dù lớp 9 bận rộn thế nào cũng dành 30 phút xem Naruto mỗi ngày. Thỉnh thoảng vẫn mượn truyện tranh về đọc nghỉ trưa rồi ngủ chiều dậy đi học bình thường.
"Hôm đi thi Ams cả nhà cũng chill lắm. Mình tự đạp xe đi thi. Lúc xem điểm thì... nắng quá nên ở nhà nhờ con bạn đi xem thì xem hộ mình điểm luôn. Cuối cùng ngơ ngác và bật ngửa khi nghe tin đỗ Á Khoa Ams chuyên Anh năm ấy"
Sự thật về Ams: Học chuyên có đáng sợ như lời đồn?
Chị Hà Anh cũng lên tiếng về những nhận định hơi "over" của vị chuyên gia kia:
Về chuyện "học chuyên từng môn": Chị không phủ nhận Ams học chuyên, nhưng số tiết chuyên không quá nhiều. Và quan trọng là các thầy cô dạy môn không chuyên cũng rất giỏi và tâm lý nha!
Về chuyện "môi trường cạnh tranh khắc nghiệt": Ngược lại hoàn toàn, chị có quãng thời gian học tập cực kỳ ý nghĩa tại Ams. Đây là nơi gặp được những người bạn cùng chí hướng và được sống đúng nghĩa tuổi trẻ.
"Bạn bè trong lớp cũng đến từ nhiều hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Đứa đi học ở Mỹ từ bé, đứa con nhà công chức, đứa thì con nhà bộ đội, nhà làm nông... Vào học thì đứa nào cũng nhất quỷ nhì ma thôi. Học trò mà. Lang thang ăn bô bô cha cha, nem chua rán."
Nghe xong mà muốn được quay về tuổi học trò quá đi! Chị còn kể về những kỷ niệm ngọt ngào như: học guitar với bạn (dù bỏ cuộc vì đau tay ), nhận bánh tự làm từ bạn thân, khám phá ra bạn cùng lớp là tiểu thuyết gia viết fanfiction ban đêm...
Còn các hoạt động ngoại khóa thì đỉnh của chóp luôn! Chị tham gia ban tài chính Ngày Hội Anh Tài (NHAT), còn phải đi bán vé (lần đầu làm nghề phe vé nên còn trèo vào forum Những Người Mê Phim Bao Công chào hàng xong bị chửi té ngửa ). Bạn bè trong lớp thì tài năng đa dạng: có người học đàn tranh, làm phim, chơi trong band nhạc...
Vậy có cạnh tranh không? CÓ! Nhưng...
Chị Hà Anh thẳng thắn thừa nhận môi trường Ams có tính cạnh tranh. Nhưng chính điều này lại thúc đẩy mỗi học sinh cố gắng và trưởng thành nhanh hơn.
"Nếu nói là hồi đó không có cạnh tranh và áp lực thì không đúng. Ở môi trường nào cũng có áp lực, nhưng quan trọng là mình vững tâm và hiểu mục tiêu của mình là gì, đến đâu, và cố gắng đừng bị áp lực so sánh."
Và đây là message quan trọng nhất mà chị muốn gửi đến các bạn trẻ: Vào được trường chuyên là tốt, nhưng đó chỉ là một bước đệm, không phải "the end of the world"!
"Giờ hơn chục năm qua đi, nhìn lại thì những người bạn học Ams năm ấy cũng làm đủ ngành nghề đa dạng: Ngoài làm các công ty ngân hàng thì đứa thành đạo diễn, đứa mở nhà hàng, đứa bán cafe, đứa làm diễn viên, vlogger...
Việc không vào Ams hay trường chuyên nói chung, hay sau này là trường đại học nào, ở đâu, tuy là bước đệm rất tốt, nhưng cũng không phải là 'the end of the world'. Vì cuộc đời có trăm ngã rẽ khác nhau. [...] Cuộc đời còn dài và có rất nhiều cơ hội!"
Về chị Tôn Hà Anh:
Để các bạn biết background của chị xịn thế nào nha: Chị là người chị trong cặp chị em nổi tiếng cùng giành học bổng toàn phần Harvard (năm 2012 và 2018). Sau khi tốt nghiệp, chị trở thành cố vấn cấp cao tại công ty tư vấn quản lý quốc tế McKinsey ở New York - một trong những đơn vị tư vấn doanh nghiệp hàng đầu thế giới đó!
Sau 3 năm tại McKinsey, chị tiếp tục học thạc sĩ kinh doanh tại Harvard. Nhưng vào năm 2021, chị quyết định gap year để về Việt Nam phát triển dự án Lã Hà Clinic - mang tên mẹ chị (một chuyên gia da liễu nổi tiếng). Dự án này nhằm trở thành hệ sinh thái hàng đầu về chăm sóc sức khỏe làn da cho người Việt và vinh dự nằm trong viện sáng tạo Harvard Innovation Lab luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn