KingXinh00
New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà thương quá đi! Sáng ngày 14/6, chị Nguyễn Thị Hà A (sinh năm 1986, ở tổ dân phố Đầu Làng, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã không qua khỏi sau khi được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Theo tìm hiểu được, chị A đã lập gia đình và có 2 con (1 trai 1 gái). Hai vợ chồng cùng buôn bán cá ở chợ kiếm sống. Nhưng mà drama bắt đầu từ ngày 12/6 (tức mùng 5 tháng 5 Âm lịch) khi ông xã chị A lên tiếng về chuyện bố mẹ vợ không cho hai con về nhà ăn tết. Nghe vậy chị A buồn lòng, giận chồng vì nghĩ anh nói xấu mẹ đẻ mình, rồi hai vợ chồng cãi nhau.
Tình hình căng thẳng lên đến đỉnh điểm, chị A đã mua thuốc diệt cỏ của một nhà trong thôn rồi làm điều không ai mong muốn Khi phát hiện ra, chồng chạy lên phòng ngủ thì chị đã trong tình trạng nguy kịch, nôn ra nhiều dịch màu xanh và loáng dầu.
Gia đình liền đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bình Xuyên rồi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 13/6, chị A được trả về nhà, nhưng đến 8h sáng 14/6 thì đã qua đời.
Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc vào sáng 14/6.
Tuy nhiên, dư luận lại có nhiều ý kiến trái chiều pha ke. Nhiều người cho rằng không chỉ đơn giản là mâu thuẫn vợ chồng, mà chị A còn chịu nhiều áp lực từ gia đình nhà chồng, phải làm việc quần quật quanh năm suốt tháng.
Thêm vào đó, tin đồn lan truyền rằng hôn nhân của hai vợ chồng chị A từ đầu đã bị gia đình nhà trai phản đối kịch liệt. Lúc đó chị A có thai 2 tháng nên hai gia đình mới phải tổ chức đám cưới, nhưng cuộc sống sau đó không được hạnh phúc lắm.
Người dân sống gần đó cho hay, chị A sinh ra trong gia đình đông con, hoàn cảnh rất khó khăn. Bố đẻ chị mới mất, vừa qua lễ 50 ngày thôi
Ông Lưu Văn Thực - Trưởng Công an thị trấn Thanh Lãng chia sẻ: "Cuộc sống của gia đình H.A ngày thường không có vấn đề gì xảy ra, rất yên ấm. Sự việc xảy ra cũng đã khiến nhiều người bất ngờ. Khi nhận được thông tin chúng tôi cũng đã báo cáo ngay lên Công an huyện Bình Xuyên để xử lý...".
Nguồn: soha.vn