Mai Hồng Ngọc - nữ sinh trường ĐH Ngoại thương, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại K60, chính là Á khoa toàn quốc khối D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với thành tích "bá đạo" không tưởng: Toán 9.6, Văn 9.5, Anh 10 điểm tròn trĩnh Không chỉ dừng lại ở thành tích học tập, cô bạn còn là thủ khoa đầu vào theo phương thức xét tuyển PT4 khối D01 của trường.
Hiện tại, Hồng Ngọc đang "cân" luôn nhiều vai trò khác nhau: Bí thư Chi đoàn, Khối trưởng Khối 4 - KTĐN K60, thành viên Ban MC - CLB MC và Thời trang,... Nghe xong là biết độ "xịn xò" rồi nhỉ?
Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, mình cùng nghe chị Ngọc chia sẻ hành trình "chạm tới ước mơ" và những tips học tập cực chất để các bạn 2K4 có thêm động lực chinh phục đại học nhé!
Vì sao chọn Kinh tế đối ngoại?
Nhắc đến lý do chọn ngành, Hồng Ngọc tâm sự: "Đây luôn là bài toán khó nhất đối với mỗi bạn học sinh chuẩn bị vào đại học á. Mình cũng từng như vậy, nhưng may mắn được gia đình ủng hộ hết mình
Ban đầu mình đắn đo mãi giữa kinh tế và ngoại ngữ vì cả hai đều tiềm năng lắm. Nhiều người bảo con gái học kinh tế vất vả, nên chọn ngôn ngữ cho nhẹ nhàng, lại còn là sở thích của mình nữa.
Nhưng sau khi cân nhắc kỹ, mình quyết định chọn Kinh tế đối ngoại của FTU. Một phần để lấy động lực cố gắng, một phần vì mình thấy học ngành nào cũng có khó khăn riêng thôi, miễn là mình có thể khám phá được nhiều thứ ở mọi lĩnh vực là ok rồi. Chính vì vậy, mình đã 'all-in' nguyện vọng vào Ngoại thương luôn!"
Chị Ngọc cũng nhắn nhủ các em: "Không thể phủ nhận rằng đa số các bạn đều chọn ngành theo sở thích hoặc theo độ 'hot' Nhưng cách này cũng có nhiều rủi ro đấy, nên mỗi bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng về mọi mặt để có cái nhìn toàn diện nhất, đồng thời chuẩn bị luôn phương án dự phòng. Từ đó, mọi người có thể xếp nguyện vọng từ cao xuống thấp để tránh nuối tiếc sau này nha!"
Bật mí bí kíp đạt điểm "khủng" trong kỳ thi THPT
Ngọc chia sẻ cách ôn thi "có tâm" của mình như sau:
"Mình chia quá trình ôn thi thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn có mục tiêu khác nhau và đặt mục tiêu điểm số tăng dần theo thời gian:
Giai đoạn 1: Tập trung nắm chắc kiến thức cơ bản, thành thạo các dạng bài mức độ 1-2 và ghi nhớ lý thuyết cần thiết
Giai đoạn 2: Tập trung vào mức độ 3 và không để sai các dạng mức 1-2
Giai đoạn 3: Dồn toàn lực luyện đề! Mỗi đề đều làm cẩn thận và chữa thật kỹ để tìm ra lỗi sai hoặc lượng kiến thức bị thiếu, từ đó kịp thời 'lấp đầy' lỗ hổng đó. Sau mỗi đề, mình tự lập bảng tổng hợp tất cả các lỗi và cập nhật tiến độ theo từng ngày
Ngoài ra, tùy thuộc vào đặc thù của mỗi môn thi thì mình sẽ có sự điều chỉnh khác nhau. Hơn hết, trong suốt quá trình này, các em cần thật sự quyết tâm, cố gắng và chăm chỉ để có thể đạt kết quả tốt nhất. Nếu điều kiện cho phép, học nhóm cũng là một lựa chọn khá hữu ích đấy!"
Trải nghiệm đời sống sinh viên tại FTU
Sau hơn một kỳ trải nghiệm ở đại học, Ngọc nhận thấy cách học ở bậc đại học khác khá nhiều so với THPT - từ lượng kiến thức, cách giảng dạy đến môi trường hoạt động. Lượng kiến thức rộng hơn và đòi hỏi tự học, đào sâu nghiên cứu nhiều hơn. Môi trường hoạt động cũng năng động hơn với nhiều bạn tài năng, giỏi giang
"Lúc mới bước chân vào trường, mình luôn sợ rằng bản thân sẽ không thể bứt phá và cởi mở vì mọi người ai cũng xinh đẹp, giỏi giang và tài năng. Mình sợ sẽ không hòa nhập được với môi trường này.
Tuy nhiên, sau những buổi học đầu tiên, mặc dù chỉ được nhìn thấy các bạn và thầy cô qua màn hình máy tính nhưng không khí gần gũi, thân thiện đã giúp mình thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhiều. Mình được hướng dẫn bởi những thầy cô tâm huyết, tận tụy với nghề, đặc biệt là gần gũi với sinh viên, luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho chúng mình trong quá trình học tập
Mình cũng quen được những người bạn mới hết sức đáng yêu, tốt bụng và đương nhiên ai cũng xinh trai đẹp gái, học giỏi và tài năng rồi. Không những vậy, các hoạt động ngoại khóa ở FTU đều là những chương trình có tâm và có tầm, với quy mô lớn, đem lại cho sinh viên thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời.
Ở FTU, mình còn tìm thấy tổ chức, CLB giúp mình phát triển bản thân nhiều hơn, trau dồi thêm kỹ năng để tự tin hơn, tỏa sáng hơn khi là chính mình. Tất cả những điều đó đã giúp mình - một cô sinh viên năm nhất trở thành phiên bản tốt hơn, cởi mở hơn, trưởng thành hơn và đặc biệt là tìm được ngôi nhà thứ hai là FTU "
Lời nhắn gửi đến các sĩ tử 2K4
Cô quan niệm rằng: "Khác biệt để dẫn đầu" - hãy khác biệt kiến tạo giá trị, khác biệt trong tư duy, cách thức thực hiện và cả kết quả đạt được.
Qua đây, Hồng Ngọc muốn gửi gắm đôi lời tới các sĩ tử 2K4:
"Các em thân mến, chị biết bản thân các em đang gặp phải nhiều điều thiệt thòi, khó khăn trong việc duy trì học tập trong hoàn cảnh bình thường mới hiện nay. Từ câu chuyện của chị và nhiều anh chị khác, chị luôn tin rằng các em sẽ làm được!
Chỉ cần các em luôn cố gắng hết mình, đặt trọn bản thân vào mục tiêu đó và đi cùng nó đến cùng. Hãy dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và dám phấn đấu. 'Khác biệt để dẫn đầu' - hãy khác biệt kiến tạo giá trị, khác biệt trong tư duy, cách thức thực hiện và cả kết quả đạt được. Fighting!
Nguồn: svvn.tienphong.vn