Đúng 10 năm kể từ lần thi đại học vào năm 2015, Lê Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi, TP. HCM) đã quyết tâm comeback lần nữa với kỳ thi đại học để tìm lại định hướng cho bản thân. Câu chuyện này nghe thôi đã thấy cảm hứng rồi!
Thi đại học để tìm lối đi mới
Tưởng rằng đã tốt nghiệp loại Giỏi ngành tổ chức sự kiện ở CĐ FPT Polytechnic, làm freelancer đúng ngành thì yên tâm rồi nhỉ? Nhưng không, Mỹ Tiên vẫn cảm thấy thiếu thiếu. "Mình đi làm, vẫn thấy bế tắc trong chính lĩnh vực mình giỏi, từ một người tự tin bỗng tự ti về bản thân và vô định", Mỹ Tiên chia sẻ. Ai cũng có lúc như vậy mà, chỉ khác là cô quyết tâm thay đổi thôi!
Trước đó, cô đã cày cuốc học thêm tiếng Anh, tiếng Thái và ấp ủ ước mơ trở thành thông dịch viên tiếng Thái. Vì thế, Mỹ Tiên đã đặt target vào ngành Đông Phương học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) hoặc ngành Ngôn ngữ Thái, ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng).
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Tiên chọn tổ hợp D14 (Ngữ văn - Tiếng Anh - Lịch sử) và bắt đầu ôn luyện từ tháng 10/2024. Vừa học, vừa làm, vừa lo cho gia đình - multitasking level max luôn! Nên Mỹ Tiên phải sắp xếp thời gian biểu sao cho hợp lý nhất. Tuy thời gian đầu còn nhiều vấp váp, nhưng mỗi tuần, Tiên vẫn miệt mài ôn tập 3 buổi học trực tiếp tại trung tâm, mỗi buổi tầm 3 tiếng.
Ngoài thời gian đó, cô tự dành 4-5 tiếng một ngày để học, giai đoạn gần thi có khi Tiên dành cho việc học lên đến 8-10 tiếng. Mỹ Tiên cho biết, mình một tuần sẽ học từ thứ Hai đến thứ Tư, thứ Năm nghỉ ngơi và lại học tiếp vào thứ Sáu đến Chủ Nhật. Lịch học này nghe chặt chẽ ghê!
Mỹ Tiên cho biết thêm, cô có cách ôn thi riêng theo lộ trình mà mình đã đặt ra. Cô không dùng cách ngồi học thuộc lòng kiểu cũ mà đọc và viết đi viết lại, làm lại bài tập nhiều lần để khắc sâu kiến thức. Ngoài ra, Tiên còn tận dụng mọi khoảnh khắc rảnh rỗi, lúc ngồi xe taxi bằng cách đeo tai nghe nghe giảng, vừa nghe vừa mường tượng, nối kiến thức với nhau. Đỉnh cao của việc tối ưu thời gian đây rồi!
Quả ngọt xứng đáng
Với lộ trình học đó, Mỹ Tiên đã đạt 9 điểm môn Lịch sử và 8,25 điểm môn Ngữ văn và 5,5 môn Ngoại ngữ. Với cô, đó là những quả ngọt xứng đáng gặt hái được trên hành trình nỗ lực của mình. Respeccct!
"Dù biết kết quả đó so với những bạn học sinh ngoài kia không là gì, nhưng nó khiến mình tin tưởng hơn vào bản thân, là nền tảng để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong tương lai", Tiên tâm sự. Đúng rồi, không cần so sánh với ai, chỉ cần vượt qua chính mình là được!
Cô Lan Hương (giáo viên dạy Sử cho Tiên) bày tỏ: "Việc đạt được điểm 9 môn Lịch sử là nỗ lực rất lớn của Tiên. Giống như nhiều học sinh khác, mục tiêu của Tiên không hẳn là điểm 10 mà là những lựa chọn đúng, là những gì em học được".
Trong quá trình ôn tập, chồng Tiên là người hỗ trợ lên kế hoạch học sao cho phù hợp, động viên tinh thần. Anh Bùi Hữu Phước (29 tuổi, chồng của Mỹ Tiên) chia sẻ: "Việc vợ dám đi thi và tiếp tục học để chinh phục những chân trời kiến thức mới là điều khiến tôi tự hào nhất". Được ông xã support nhiệt tình thế này thì còn gì bằng nhỉ!
Mỹ Tiên cho biết, cô sẽ vẫn cố gắng tìm kiếm thêm những cơ hội, ngành học, trường đại học phù hợp với chuyên ngành ngôn ngữ mình đang theo đuổi, đồng thời cân bằng thời gian dành cho gia đình. Không bao giờ là muộn để theo đuổi ước mơ của mình! Chúc chị Tiên sẽ thành công trên con đường đã chọn nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn