Chị 9x hứa đưa bạn sang Malaysia làm tóc, ai ngờ rơi vào bẫy kinh hoàng

330f55a2c4b28f1189c6.jpg


Hứa hẹn công việc sang chảnh bên Malaysia nhưng thực tế lại đẩy bạn bè vào con đường cực khổ - câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!

Ngày 11/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chính thức bác đơn kháng cáo xin giảm án và tuyên y án 7 năm tù đối với chị Trần Thị Vân (sinh năm 1990, quê Lâm Đồng) về tội "mua bán người".

51ab1f240bf9b549ba18.jpg


**Plot twist từ thợ làm tóc thành "cò người"**

Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2011, khi Vân từ Lâm Đồng vào huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm nghề uốn tóc. Đến tháng 8/2011, chị ta quyết định sang Malaysia theo diện du lịch và ở lại làm tiếp viên karaoke.

Tại đây, Vân quen với một người tên Bin làm quản lý quán. Anh ta đề nghị Vân về Việt Nam "tuyển người" đưa sang làm, hoa hồng 3 triệu đồng/người. Nghe qua thì ez money nhỉ? Nhưng mà đằng sau là cả một cái bẫy đen tối!

b4794b0efe08d7e7a747.jpg


**Lời hứa ngon ngọt và sự thật đắng cay**

Tháng 1/2012, Vân về Việt Nam rủ rê chị Nguyễn Thị Bích Tuyền và chị Đặng Thị Ngọc Thúy sang Malaysia làm nghề uốn tóc với mức lương "khủng". Nghe có vẻ ổn nên cả hai đồng ý.

Vân còn "tốt bụng" cho hai chị mượn gần 7 triệu đồng làm hộ chiếu và 500 USD để qua cửa khẩu. Tưởng là người tốt hóa ra lại là chiêu trò buộc nợ đấy các bạn!

Khi đến Malaysia, hai nạn nhân mới giật mình nhận ra mình bị lừa - họ bị đưa vào quán karaoke làm tiếp viên chứ không phải tiệm tóc gì cả. Vân còn gợi ý họ bán dâm để trả nợ luôn. Sốc chưa?!

ffca49badba7f9e8f6ce.jpg


9f6cbe0acdae4b33c7f8.jpg


**May mắn thoát khỏi "địa ngục"**

Chị Tuyền đã may mắn tìm được cách trốn về Việt Nam vào ngày 31/1/2012. Còn chị Thúy thì không trốn được, phải ở lại Malaysia đến tận 30/5/2012 mới về được nước.

Khi phát hiện Vân quay về Việt Nam, cả hai nạn nhân đã lập tức trình báo và cơ quan công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Vân.

ec606b0402c8681bac6d.jpg


ee33de2fc7f89831b33b.jpg


**Cái kết và bài học xương máu**

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Vân 7 năm tù. Điều đặc biệt là bản thân Vân không kháng cáo hay kêu oan, nhưng chị Đặng Thị Ngọc Thúy - một trong hai nạn nhân - lại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Vân (có lẽ vì tình bạn cũ chăng?). Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên mức án 7 năm tù.

ec36cfe71955893be5c6.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top