Chị 9X chia sẻ bí kịp nhận học bổng full: Từ lớp 9 đến Học viện Kinh tế chính trị London đỉnh nóc kịch trần ✨

SuMimi8757

New member
b64a4032410193140150.jpg


"Chỉ vì đọc được lá thư của một anh chị cựu học sinh kể về cuộc sống học tập ở xứ sở sương mù, mình đã instantly chuyển hướng từ Mỹ sang Anh luôn đó nha. Lúc đó mình chưa tròn 15 tuổi ấy. Nếu được quay lại, mình vẫn sẽ chọn con đường này thôi!" - đó là chia sẻ của chị Bùi Thị Phương Hồng.

Xin giới thiệu, mình là Bùi Thị Phương Hồng, người từng nhận học bổng của Trường Brooke House College ngay từ lúc còn học lớp 9 nè. Ban đầu mình mê Mỹ lắm, nhưng sau khi đọc lá thư chân thành của một cựu học sinh kể về cuộc sống tại Vương Quốc Anh, tình yêu đó đã "chuyển hướng" 180 độ luôn á. Với sự ủng hộ hết mình của bố mẹ, mình đã quyết định sang Anh du học khi chưa tròn 15 tuổi. Đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất đời mình và nếu có cơ hội quay lại, mình vẫn sẽ không thay đổi gì đâu!

5d4b59134c2849e585a7.jpg


Cuộc sống du học sinh tại Brooke House College thực sự là khoảng thời gian mình "lớn nhanh như thổi bay" đấy. Nói thật chứ, cuộc sống của du học sinh chưa bao giờ là dễ dàng cả. Xa gia đình, xa bạn bè cả nhiều tháng trời, dù có Skype với bố mẹ đi nữa thì vẫn thấy trống trải mỗi khi Tết đến xuân về, hay đơn giản chỉ là thiếu vắng những bữa cơm sum họp cuối tuần thôi. Nhưng mà may thay, được sống nội trú cùng các bạn trong khuôn viên trường, có giáo viên hướng dẫn riêng và quản lý cùng sống chung như một gia đình ấm cúng đã giúp mình vượt qua những nỗi nhớ nhà tưởng chừng không hồi kết ấy. Hơn nữa, được hòa nhập vào cuộc sống đầy màu sắc của một ngôi trường có học sinh đến từ 30 quốc gia khác nhau trên thế giới - vibe nó khác hẳn luôn ấy!

Mình đã được mở mang tầm mắt về nhiều nền văn hóa khác nhau, hiểu rõ hơn và yêu hơn những tập tục của người Anh. Cũng trở nên năng động hơn hẳn khi tham gia hoạt động hướng đạo sinh Duke of Edinburgh cả ba cấp độ: Đồng, Bạc và Vàng luôn nha. Mặc dù thời tiết nước Anh thường ảm đạm và hơi "emo" một chút, nhưng cuộc sống của mình lại sống động vô cùng. Ngoài thời gian học trên lớp, mình còn dành thời gian đi làm tình nguyện tại cửa hàng Oxfam gần trường, tham gia múa hát cho International Day và tổ chức các buổi tranh luận cho các bạn trong câu lạc bộ Debating của trường. Đó là những trải nghiệm vô giá của mình đó, không chỉ giúp mình chill sau các giờ học căng não mà còn giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và cả kỹ năng lãnh đạo nữa nha!

74cd35400eb1bb22667b.jpg


Nếu như các hoạt động ngoại khóa khiến cuộc sống của mình trở nên vibrant hơn thì những buổi học tại trường lại giúp mình trang bị kiến thức chuẩn chỉnh trước khi lên bậc Đại học. Mình chọn bốn môn yêu thích cho khóa học A-level: Toán, Toán cao cấp, Kinh tế học và Xã hội học - những môn mình tin rằng sẽ support tốt cho việc học Kinh tế sau này. Mặc dù chỉ học bốn môn nhưng cường độ tự học khá hardcore so với học cấp 3 ở Việt Nam nha, đặc biệt là môn Kinh tế học. Điều tuyệt vời và khác biệt hoàn toàn với lớp học Việt Nam là ở đây lớp chỉ có 7-8 bạn thôi, mọi người vừa học vừa trao đổi với giáo viên và bạn bè một cách chủ động cực kỳ. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô và các bạn học, mọi thứ trở nên dễ thở hơn nhiều luôn!

Khi đặt chân đến Vương Quốc Anh, mình đã có passion cực mạnh với ngành Kinh tế học và có lẽ niềm đam mê này đã giúp mình vượt qua mọi challenges để được nhận vào Học viện Kinh tế chính trị London (LSE) - trường đỉnh nóc kịch trần đó nha! Chặng đường mình đã trải qua: từ những ngày còn loay hoay lập dàn ý cho bài luận personal statement để nộp hồ sơ, cho đến những ngày chờ đợi kết quả mòn mỏi... tất cả như mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Mình luôn sống với mindset rằng "Dù có được nhận hay không thì mình vẫn sẽ theo đuổi ngành học mà mình yêu thích". Và có lẽ thái độ sống này đã mang lại may mắn khi mình nhận được giấy báo trúng tuyển KÈM học bổng toàn phần 100% từ LSE ngay sau khi bị reject tại Đại học Cambridge. Đối với mình, đây chưa phải là đích đến cuối cùng mà chỉ là một cột mốc trong hành trình dài phía trước thôi nha!

Muốn có cơ hội nhận học bổng lên tới 100% tại Brooke House như mình không? Hãy liên hệ với VISCO ngay hôm nay nha! Học bổng sẽ được chính Hiệu Trưởng của Trường - Thầy Donald Williams - giới thiệu và trực tiếp phỏng vấn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đó!

**HÀ NỘI:**
Thời gian: 17h00 Thứ Bảy, 27.02.2016
Địa điểm: Hội Đồng Anh
Trung tâm Phụ nữ và Phát triển
20 Thụy Khuê, Tây Hồ

**TP HỒ CHÍ MINH:**
Thời gian: 18h00 Thứ Ba, 01.03.2016
Địa điểm: Khách sạn Norfolk
117 Lê Thánh Tôn, Quận 1

**Thi và phỏng vấn học bổng:**

**HÀ NỘI:**
9-12h và 14-17h Chủ Nhật 28.02.2016
VISCO, Tầng 5, Sảnh B, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình

**TP HỒ CHÍ MINH:**
9-12h và 14-17h Thứ Tư 02.03.2016
VISCO, 239 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3

Khi đi thi học bổng nhớ mang theo bản copy kết quả học tập mới nhất, giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi Học sinh giỏi và điểm IELTS, TOEFL (nếu có) nhé!

Đăng ký tham dự hội thảo và thi học bổng ngay thôi nào! Miễn phí dịch vụ và dịch thuật, tỷ lệ Visa thành công cao nữa đó!

47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


71b3ec05f0f0c9904697.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top