Chị 98 comeback học lớp 10: Bạn cùng lớp nhỏ hơn cả con giáp, quyết tâm đỗ Y khoa cho bằng được

04b70a5c2c80f6e12248.jpg


Năm 28 tuổi, hầu hết người ta đang lo mua nhà, lo sự nghiệp hay tính chuyện kết hôn. Còn Phạm Thúy Kiều Hương (SN 1998, Hưng Yên, sống tại TP.HCM) lại đang... ngồi trên ghế nhà trường cấp 3! Không phải vì mê drama học đường hay muốn "sống lại thanh xuân", mà chị chọn con đường này để mở ra nhiều cơ hội hơn cho bản thân và 2 bé yêu của mình.

Hiện tại, chị đang học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1 (phường Tân Định, TP.HCM). Mỗi ngày, chị di chuyển tận 60km bằng xe công nghệ và metro để đến trường từ phường Đông Hòa. Lịch trình siêu kín: 50% cho việc học, 30% cho công việc kinh doanh, còn lại 20% dành cho bản thân và các con. Tính toán chuẩn chỉnh như code app luôn!

9a5715f11d20dba70313.jpg


7 năm đắn đo mới dám "comeback"

Hồi 17 tuổi (cuối HK2 lớp 11), Kiều Hương quyết định nghỉ học đi làm vì nghĩ rằng không cần bằng cấp vẫn kiếm được tiền. 10 năm sau đó là chuỗi job liên tục: bán hàng, quản lý kho, nhân viên siêu thị, bán xe, sửa xe, bán chè, phục vụ cà phê, kinh doanh mắt kính... Làm đủ thứ nhưng càng lâu, chị càng thấy học vấn quan trọng thế nào.

"Việc thiếu nền tảng học vấn khiến mình bị giới hạn trong rất nhiều lựa chọn. Có những lúc mình biết bản thân có khả năng làm tốt hơn, muốn bước vào môi trường tốt hơn hoặc muốn theo đuổi nghề nghiệp lâu dài nhưng bằng cấp và kiến thức lại trở thành rào cản thực tế.

Đến một thời điểm, mình nhận ra nếu cứ tiếp tục cuộc sống như hiện tại thì 5 năm hay 10 năm nữa mình vẫn có thể ở đúng vị trí đó. Vì vậy mình quay lại trường học. Quyết định đó không phải để phủ nhận 10 năm đã qua, mà vì mình muốn những năm tiếp theo của cuộc đời có nhiều lựa chọn hơn" - chị chia sẻ.

Năm 2019, gia đình Hương gặp biến cố vỡ nợ. Có những ngày không đủ tiền mua cơm, chị và mẹ phải nhận cơm từ thiện hoặc ăn cơm chay 10k để sống qua ngày.

"Cái nghèo và sự thiếu hụt tri thức khiến mình nhận ra nếu không học, mình mãi mãi không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này"

Chị cũng trải qua việc lập gia đình, sinh 2 con rồi chia tay chồng cũ, trở thành mẹ đơn thân.

530410a9b3a48001d6c6.jpg


Dù muốn học nhưng phải mất tới 7 năm Hương mới dám thực hiện mong ước này. Lý do? Vì chị sợ mất thu nhập (phải tự lo cho bản thân và 2 con mà), sợ học không nổi (nghỉ lâu quên sạch kiến thức rồi), và đặc biệt là sợ ánh mắt người đời: "Gần 30 tuổi rồi mà lại mặc đồng phục, bạn cùng lớp nhỏ hơn mình 12 tuổi, liệu mọi người có nghĩ mình kỳ lạ không? Hay họ nghĩ rằng cuộc đời mình đã đi sai đường?"

Nhưng cuối cùng, chị vẫn quyết định bước tiếp:

"Người khác có thể nhìn vào, đánh giá hay thậm chí hoài nghi về con đường mình chọn, nhưng họ không thể sống thay cuộc đời của mình. Vì vậy, thay vì quá bận tâm đến ánh nhìn của người khác, mình muốn tập trung vào hành trình của chính mình. Bởi nếu chỉ vì sợ người khác nghĩ gì mà không dám thay đổi, thì cuối cùng người phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời đó vẫn là mình"

Ngồi cùng bàn với bạn kém 1 con giáp, thành lớp trưởng và đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc

Năm học 2025 - 2026, Kiều Hương chính thức comeback lớp 10. Ngày đầu vào lớp, chị ngại lắm vì:

"Mình là người lớn tuổi nhất trong lớp, ngồi cùng bàn với một bạn cách mình đúng 1 con giáp nên rất ngượng và lo sợ việc khó hoà nhập"

Nhưng cảm giác ngại ngùng chỉ kéo dài 1 tuần thôi. Sau đó chị hòa nhập nhanh, các bạn cũng coi chị như bạn bình thường. Còn làm lớp trưởng nữa nhé! Kết thúc năm đầu với danh hiệu Học sinh Xuất sắc luôn. Xịn sò!

Hiện giờ chị đang học lớp 11. Sau hơn 1 năm, việc mặc đồng phục đi học mỗi ngày đã trở nên quen thuộc. Đôi khi còn quên luôn khoảng cách tuổi tác với các bạn!

Tất nhiên việc vừa học vừa làm vừa nuôi con không hề dễ. Tiền thuê nhà, sinh hoạt, học phí, kinh doanh, thời gian cho con... tất cả phải tính toán kỹ càng.

"Có những lúc mình cũng tự hỏi liệu mình có đang ích kỷ không, vì mình đang dành rất nhiều năm cho một mục tiêu riêng.

Nhưng sau đó mình nghĩ rằng làm mẹ không có nghĩa là phải từ bỏ hoàn toàn cuộc đời và ước mơ của bản thân. Mình vẫn có trách nhiệm với các con, đồng thời mình cũng muốn trở thành một người mẹ mà sau này khi con nhìn vào, con có thể hiểu rằng: Nếu cuộc sống của mình chưa đúng như mong muốn, mình vẫn có quyền học lại, làm lại và thay đổi nó.

Vì vậy mình không nghĩ việc học của mình lựa chọn giữa "con" và "ước mơ". Điều mình đang cố gắng học là làm sao để có trách nhiệm với cả hai. Và mình hy vọng những năm mình cố gắng hôm nay sẽ giúp xây dựng được một tương lai tốt hơn, không chỉ cho bản thân mà cả cho các con"

d4a633348e2c25ae02c4.jpg


Để trang trải cuộc sống, Kiều Hương vừa kinh doanh kính online vừa làm freelancer thiết kế web/ảnh. Những năm tháng thiếu thốn đã dạy chị cách nhìn về tiền bạc:

"Sau nhiều năm đi làm, trải qua cả những giai đoạn rất khó khăn về tài chính, mình càng hiểu rằng tiền quan trọng thế nào. Mình không muốn lãng mạn hóa chuyện thiếu tiền, bởi khi không đủ tiền cho những nhu cầu cơ bản thì cuộc sống thực sự rất áp lực. Hiện tại mình luôn cố gắng học cách tiết kiệm, quản lý tài chính cá nhân, để luôn có khoản dự trữ phòng trường hợp khẩn cấp"

Nhưng giờ tiền bạc không còn là đích đến duy nhất:

"Mình muốn có thu nhập tốt, nhưng mình cũng muốn có kiến thức, có một nghề nghiệp thực sự muốn theo đuổi, có khả năng tự quyết định cuộc đời mình và có thời gian dành cho những điều quan trọng"

3538a11112f7154c7c36.jpg


"Ổn định" không phải là chuẩn chung cho tất cả mọi người

Trải qua nhiều năm vất vả, Hương có cái nhìn khác về "ổn định". Không phải ai cũng phải đi theo một timeline chung:

"Ổn định là khi mình biết mình đang đi đâu, có khả năng tự lo cho cuộc sống và có quyền lựa chọn tương lai của mình. Có người 28 tuổi mua nhà, xây dựng sự nghiệp, lập gia đình,... Còn mình 28 tuổi quay lại học lớp 11 để theo đuổi mục tiêu đã được thiết lập với kế hoạch của riêng mình.

Mình không nghĩ có một timeline chung mà tất cả mọi người phải chạy theo. Mình có thể chậm hơn người khác ở một vài thứ, nhưng nếu con đường mình đang đi giúp mình tiến gần hơn đến cuộc sống mình thật sự muốn thì với mình, đó cũng là một dạng ổn định"

45912dddb3f7a858d259.jpg


Mục tiêu tiếp theo của Kiều Hương là thi khối B, đỗ ngành Khúc xạ Nhãn khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Đây không phải lựa chọn "phát sinh" nhé - những năm làm việc trong ngành kính mắt đã cho chị kinh nghiệm thực tế, còn việc học chính quy là cách bổ sung kiến thức chuyên môn.

Con đường phía trước còn dài và khó nhưng chị vẫn tin tưởng vào quyết định của mình:

"Mình hiểu cuộc sống không phải lúc nào cũng đi đúng kế hoạch. Nếu kết quả sau này không như mong muốn, mình sẽ điều chỉnh cách đi chứ không xem đó là dấu chấm hết. Có thể mình sẽ thi lại, mất thêm thời gian hoặc phát triển sự nghiệp theo một hướng khác. Nhưng từ khi bắt đầu hành trình này, mình rất ít nghĩ đến thất bại. Mình đã mất nhiều năm mới đủ can đảm để quay lại trường học, nên khi đã có cơ hội, mình muốn làm hết sức để đạt được mục tiêu.

Mỗi người đều có thể tự tạo cho mình một cơ hội khác ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời. Có thể chúng ta bắt đầu muộn hơn người khác, có thể con đường sẽ khó hơn một chút, nhưng miễn là vẫn còn tin vào bản thân và vẫn còn cố gắng, thì mình nghĩ chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại"

Câu chuyện của chị Kiều Hương là minh chứng rõ ràng nhất rằng: không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ! Chúc chị sớm đạt được mục tiêu và truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa nhé! ✨

9b4350a9273995f5e2f3.jpg


a7e45142ff07cf744481.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top