Ối dồi ôi, lại thêm một vụ lừa đảo "khủng" khiến ai nghe cũng phải hoang mang!
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 29/8 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với chị Bùi Thị Diệu My (sinh năm 1989, trú tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thủ đoạn của chị My mới thật sự "cao tay" đấy!
Hóa ra do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân (ai cũng cần tiền mà phải không nè ), chị My đã nghĩ ra chiêu "câu" người ta bằng cách tung tin đầu tư kinh doanh nông sản với lợi nhuận "khủng" để kêu gọi huy động vốn.
Nhưng đây mới là điểm "đỉnh cao" nhất: Ban đầu, để tạo lòng tin, chị My cực kỳ "professional" - thanh toán gốc lẫn lãi đúng hạn, chu đáo lắm luôn! Thế là mọi người an tâm rồi, tin tưởng rồi, rủ nhau bỏ tiền vào nhiều hơn. Nhưng rồi... plot twist đến rồi nha! Sau đó chị ta đã chiếm đoạt số tiền "khủng" của nhiều bị hại với tổng số tiền lên tới hơn 28 tỷ đồng.
28 tỷ nha mọi người ơi! Số tiền mà nghe xong muốn ngất luôn á!
Hiện tại vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Qua vụ việc này, công an cũng đã lên tiếng khuyến cáo mọi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác nha!
Nhớ nhé: Lời hứa lợi nhuận cao bất thường = cờ đỏ cảnh báo ngay!
Mỗi người dân cần chủ động tố giác tội phạm khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, cùng chung tay với lực lượng Công an giữ vững an ninh trật tự. Bảo vệ tiền bạc của mình và người thân thì còn gì tuyệt hơn đúng không nào!
Nguồn: saostar.vn