MiuTeen716
New member
Chưa đầy 8 ngày cầm Galaxy A8, mình đã phải công nhận luôn: đây chính là chiếc smartphone mà mình mơ ước bấy lâu nay!
Nhiều bạn thường mơ ước sở hữu những em flagship xịn xò nhất, đắt nhất thị trường. Nhưng với mình thì khác, mình chỉ cần một chiếc máy đủ tốt, đủ mạnh và đủ đẹp thôi. Còn nếu camera selfie "đỉnh của chóp" nữa thì quá là chất!
Và rồi mình tìm thấy Galaxy A8. Đây là em smartphone cận cao cấp mới từ Samsung, kế thừa khá nhiều điểm mạnh từ anh cả Galaxy S8, đặc biệt là cặp camera kép phía trước hỗ trợ "sống ảo cực mạnh". Chỉ mới đọc qua thông số thôi mà mình đã "mê mẩn" rồi, quyết tâm mua ngay trong ngày đầu ra mắt luôn!
Ngay lần đầu trên tay, mình đã ấn tượng siêu cấp vô địch với Galaxy A8. Phong cách thiết kế không viền trông thực sự quá đẹp, như sự kết hợp giữa độ nhỏ gọn của Galaxy S8 và vẻ vuông vức, cứng cáp của Note8 vậy.
Trước khi mua, nhiều bạn bảo "nhìn trên ảnh đẹp vậy thôi chứ cầm thật thì khác đó nha", nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn nè! Chất lượng gia công của Galaxy A8 tốt đến bất ngờ, cầm vào tay thấy vừa vặn và thích luôn, các chi tiết hoàn thiện siêu sắc sảo, mặt kính cong khớp vừa khít với khung máy. Nhìn chung thì theo mình, chất lượng thiết kế của Galaxy A8 không thua kém gì mấy em hai, ba chục triệu khác trên thị trường đâu!
Không chỉ vậy, Galaxy A8 còn có khả năng chống nước IP68 vốn chỉ xuất hiện trên các dòng flagship. Đây cũng là điểm mình rất thích sau vài năm dùng các em điện thoại từ Nhật Bản, vừa tiện lợi lại vừa đảm bảo an toàn cho máy nếu lỡ "đắm thuyền" đó!
Những ngày sau đó, mình liên tục "nghịch" chiếc máy này, cố gắng trải nghiệm hết tất cả các tính năng mà Samsung mang tới. Vì dùng quá nhiều nên mình còn phát hiện ra là màn hình của máy đẹp và chất lượng hơn hẳn kỳ vọng ban đầu nữa!
Là một người vốn chỉ thích màn hình LCD IPS, việc chuyển sang dùng màn hình AMOLED lúc đầu không gây nhiều thiện cảm vì màu sắc có phần khá "gắt". Định kiến về công nghệ này trước đây không hề tốt chút nào, nhưng có vẻ giờ nó đã khác rồi. Mình thấy màn hình của Galaxy A8 không hề bị quá rực đến nhức mắt nữa dù nhìn bao lâu. Nó cũng chẳng bị ám màu nhiều như mấy lời đồn đại. Thậm chí, mình còn thấy độ sáng của màn hình này ưu việt hơn hẳn rất nhiều đối thủ khác dùng công nghệ LCD, trong khi độ tương phản và độ sâu màu đen thì chắc chắn đã "ăn điểm" hoàn toàn rồi!
Điểm cộng thứ 3 và cũng là lớn nhất mà mình nhận ra chính là camera selfie kép của Galaxy A8. Thành thật mà nói, ban đầu mình chẳng mấy tin vào những lời quảng cáo có cánh, nhưng sau vài ngày trải nghiệm thì mình đã phải nghĩ lại. Samsung thực tế không phải là nhà sản xuất đầu tiên làm camera selfie kép nhưng có vẻ như hãng đang làm tốt nhất ở thời điểm hiện tại cả về tính năng lẫn chất lượng ảnh chụp!
Những bức ảnh selfie chụp từ máy có chất lượng rất là tốt trong mọi điều kiện. Màu sắc, tương phản, chi tiết… đều được xử lý tuyệt vời, vừa mắt và mình chắc rằng ai thử rồi cũng sẽ thấy hài lòng nha!
Không muốn bị "cà" mặt quá mức? Chỉ cần chỉnh lại chế độ làm mịn. Da mặt ám đỏ quá nhiều? Kéo qua lại thanh trượt nhiệt độ là vừa ý liền. Muốn thêm các hình sticker và bộ lọc màu lung linh như kiểu SNOW hay Snapchat? Cũng có luôn, cứ vuốt màn hình sang trái là thấy ngay!
Nguồn: kenh14.vn