Chị 74 cưới trai 40: Tình yêu như phim, hôn nhân ngọt lịm người

Năm 2018, bà Christine Haycox (hiện 74 tuổi, người Anh) gặp anh chồng hiện tại là Hamza Dridi (40 tuổi, người Tunisia) qua một khóa học tiếng Anh online. Và thế là... cả hai "đổ nhau" nhanh như chớp ⚡

Chỉ sau 6 tuần quen biết qua mạng, chị Christine quyết định bay thẳng sang Tunisia gặp crush và từ đó không hề quay về Anh nữa luôn á! Gọi là "all-in" là đây

Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 12/2020. Lúc đầu, hội bạn thân của chị Christine cũng hoài nghi, nghĩ rằng Hamza chỉ cưới để xin visa thôi. Nhưng mà đã hơn 4 năm trôi qua rồi đó, họ vẫn hạnh phúc bên nhau nha!

Christine tâm sự: "Chị không hối hận chút nào luôn. Đây đúng là tình yêu sét đánh thật sự. Nếu gặp nhau sớm hơn thì hai đứa đã có con rồi, nhưng giờ chỉ nuôi một bé cún thôi"

51505f2d2a7b2fb488ed.png


Hamza cũng khen vợ mình là người siêu đáng yêu. Anh ấy mê tính cách hiền dịu và sự thông minh của chị ấy lắm nè!

Christine đã từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm rồi ly dị vào tháng 4/2003. Chị có hai con (trai 44 tuổi, gái 39 tuổi) và hai đứa cháu. Sự xuất hiện của Hamza như mang đến màu sắc mới cho cuộc sống của chị. Họ thường xuyên đi ăn tối lãng mạn, dạo biển, thậm chí còn đi vũ trường nhảy nhót nữa cơ

Con trai Christine đã sang tận Tunisia giúp tổ chức đám cưới luôn. Chị mặc váy truyền thống Tunisia, còn em họ của Hamza là Miriam (17 tuổi) giúp chị làm tóc, nail và makeup trong ngày trọng đại.

Christine kể thêm: "Hai đứa mất khá nhiều thời gian để quyết định cưới nhau, nhưng phải mất tận hai năm để lo hết giấy tờ từ bên Anh"

Mặc dù chênh nhau tận 34 tuổi và khác quốc tịch, nhưng họ vẫn rất hợp nhau. Mọi việc nhà từ nấu ăn đến dọn dẹp đều do Hamza lo hết. Cả hai còn tự nhận đời sống "chăn gối" của họ rất "xịn xò" chứ không hề nhàm chán như nhiều người nghĩ đâu nha!

Tất nhiên, mối tình chênh tuổi này cũng khiến họ phải hứng nhiều gạch đá. Email và tin nhắn anti thường xuyên gửi đến cho Christine, nói rằng Hamza chỉ đang dùng chị vì tiền và visa thôi.

Christine thẳng thắn: "Chị chỉ là một giáo viên bình thường thôi mà; gia đình Hamza chưa bao giờ nhắc đến chuyện xin visa cả. Hai đứa đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu"

Có lần cặp đôi đi ăn, chủ quán tỏ thái độ kiểu kiểu khi thấy Hamza "đi" với người đáng tuổi mẹ mình. Nhưng hôm sau, nhà hàng đó đã công khai xin lỗi và miễn phí luôn một bữa tối kèm rượu cho họ

Christine rất thích văn hóa Tunisia. Chị nhận xét người Tunisia thân thiện và tuyệt vời lắm. Còn người Anh thì hay soi mói đời tư của họ hơn á

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top