Câu chuyện của anh chồng này đang gây bão mạng xã hội lắm luôn các bạn ơi!
Nói về chuyện "vén khéo" thì không chỉ có hội chị em mới giỏi mà giờ đây anh em cũng rất "trong cuộc" luôn nha. Trong group Vén khéo trên Facebook, toàn là anh em trai và các bạn trẻ vào chia sẻ drama gia đình, bật mí bí kíp tiết kiệm trong thời buổi "eo hẹp" này đó
Và câu chuyện "Gạo thì đắt mà vợ lại phung phí" vừa rồi đã khiến cõi mạng dậy sóng không phanh:
"Chán quá các bác ạ, lắm lúc nhìn vợ nhà người ta biết vun vén cho gia đình mà thèm.
Lắm lúc cố chịu vì con, chứ mình chán lắm rồi. Kinh tế trong nhà mình lo hết, lương 9 triệu đưa vợ 7 triệu (2 triệu mình tiêu xăng xe bạn bè)
Biết là lương mình không cao, nhưng vẫn cố lo cho vợ con đầy đủ, nhưng vợ thì ngược lại phung phí, cơm nấu dư mà toàn đổ đi, mình nhắc nhiều quá mới hâm nhưng chỉ ăn cơm nóng, còn cơm hâm thì chừa cho mình. Xì dầu không hết cũng đổ đi, sữa con uống không hết cũng đổ đi... Còn nhiều chuyện nữa!!!
Cả nhà có cách gì giúp vợ mình thay đổi không? nói mãi mà vợ ngang lắm không hợp tác!!!!"
Không chỉ tâm sự dài dằng dặc, anh chồng này còn chụp hẳn màn hình tin nhắn với vợ về chuyện "lãng phí gạo, mắm" và cả phản ứng "gắt" từ người vợ nữa. Cụ thể là anh đã nhắn: "Sao gạo đắt mà em nấu nhiều cơm thế!!! Ăn không hết lãng phí cả ra" hay "Xì dầu ăn không hết cũng đổ đi là sao? Để lại tối ăn là được mà?"...
Nhưng đỉnh cao là màn "phản dame" của chị vợ nè: "Ăn không hết thì bữa sau hâm lại. Cũng có đổ đi đâu mà phàn nàn. Anh đi mà nấu. Đã ở nhà nấu cơm cho rồi mà còn nói lắm", hoặc "Anh không kiếm tiền thì để tôi đi kiếm. Anh ở nhà trông con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước". Ui chao chao, căng thẳng không hề nhẹ đó các bạn!
Bài post của anh chồng này nhận về núi comment với đủ mọi ý kiến luôn á. Có người thẳng thắn khuyên: "Đổi vợ đi ạ. Cho chị ấy bớt khổ" hay "7 triệu đồng không to đâu bạn, vợ chi tiêu cho 3 người cũng mệt đầu lắm. Nói thật là người thương vợ sẵn sàng ăn cơm nguội cho vợ ăn cơm nóng cơ. Đây thái độ của bạn rõ là hằn học ấy, bạn nuôi không cô ấy à, con tự lớn và cơm tự dâng lên miệng cho mà ăn, nhà cửa tự sạch à. Bạn ở nhà nấu cơm đi để bữa nào cũng vừa đủ cơm nhé, thật có chút nước tương thừa cũng mắng vợ được. Cô ấy đi làm giúp việc nhà theo giờ lương vẫn cao hơn tiền bạn đưa chứ đừng đùa".
Nhưng bên kia chiến tuyến cũng có người ủng hộ anh chồng kiểu: "Ơ sao mình thấy ông chồng nói đúng mà, cơm là hạt ngọc trời, người nông dân cũng vất vả làm ra, nấu vừa đủ ăn thôi chứ, nhỡ vài bữa thì ok chứ ngày nào cũng vậy chả nói…"
Tuy nhiên phần đông netizen lại thấy chuyện anh chồng "kè kè" cả bát xì dầu thừa không cho đổ là hơi... quá đà rồi đó
Thậm chí nhiều người còn góp ý theo kiểu "anh tự cải thiện đi đừng đổ lỗi cho vợ": "Vợ ông không thay đổi đc thì ông thay đổi đi. Ăn nhiều cơm lên, xì dầu không hết thì chan vào cơm mà ăn, hoặc tận dụng, mua quả trứng hôm sau rang cơm rồi đổ xì dầu vào, sữa con uống không hết thì ông uống, tiền kiếm ít thì kiếm nhiều lên". Ouch, phũ phàng mà không sai luôn á!
Nhìn chung theo quan điểm của đa số mọi người thì việc tính toán tiết kiệm cần phải có chừng mực, đừng để nó trở thành "tằn tiện" mất đẹp. Với mức thu nhập không cao, các gia đình nên học hỏi các công cụ quản lý tài chính như mẹo tiết kiệm của người Nhật, hoặc áp dụng phương pháp 6 chiếc lọ quản lý tài chính cá nhân. Đồng thời, mỗi người trong gia đình nên cố gắng tăng thu nhập nhiều hơn. Đó mới là giải pháp bền vững lâu dài chứ không phải cãi nhau vì bát xì dầu thừa đâu nha!
Nguồn: kenh14.vn