Ngày 11/2 vừa rồi, Tòa án Nhân dân Khu vực 12 - Tây Ninh đã tuyên phạt chị Trần Thị Duyên (sinh năm 1958) mức án 9 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng". Lý do? Chị này đã có hành động la hét, livestream sai sự thật và thậm chí còn cởi quần áo ngay trước cổng UBND xã Phước Thạnh trong lúc đi khiếu kiện đấy các bạn ơi!
Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 11/02, TAND Khu vực 12 - Tây Ninh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án này. Chị Duyên (sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại Ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) bị Viện kiểm soát nhân dân Khu vực 12 truy tố theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Drama bắt đầu từ đâu?
Hóa ra vào ngày 16/9/2025, chị Duyên có đến UBND xã Phước Thạnh để khiếu nại về vụ tranh chấp đất đai và vấn đề liên quan đến chế độ thờ cúng liệt sỹ. Sau khi được các cán bộ UBND xã tiếp và giải thích về việc cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định pháp luật, chị không đồng ý và bắt đầu... gây náo loạn!
Cụ thể là chị la hét lớn tiếng, rồi còn mở điện thoại livestream trên Facebook cá nhân với những nội dung không đúng sự thật nữa. Các lực lượng chức năng đã phải vận động đưa chị ra khỏi trụ sở UBND xã.
Nhưng plot twist ở chỗ...
Ra khỏi trụ sở rồi nhưng chị vẫn chưa dừng lại! Chị tiếp tục la hét, có lời lẽ xúc phạm lãnh đạo xã, và đỉnh điểm là có hành vi cởi quần áo ngay trước cổng UBND xã Phước Thạnh luôn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Background story của chị Duyên
Được biết, chị Duyên là trường hợp khiếu kiện tranh chấp đất cá nhân tại địa phương, và vụ việc của chị đã được Toà án các cấp xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật rồi.
Không chỉ vậy, Tòa án nhân dân Tối cao đã có thông báo bác đơn, UBND tỉnh Tây Ninh cũng có thông báo từ chối tiếp công dân và chấm dứt việc tiếp nhận đơn của chị Duyên. Tuy nhiên, chị vẫn không chịu, thường xuyên đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra các cấp để tiếp tục khiếu kiện.
Trong quá trình khiếu kiện, chị Duyên nhiều lần có hành vi la hét, chửi bới, gây mất ANTT tại trụ sở các cơ quan chức năng, đăng tải nhiều bài viết trên Facebook cá nhân xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự các đồng chí lãnh đạo và cán bộ các cấp.
Kết cục là...
Sau thời gian nghị án và xem xét đầy đủ các tình tiết, TAND Khu vực 12 - Tây Ninh đã tuyên phạt chị Duyên 9 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, Điều 318 của Bộ luật Hình sự.
Bài học rút ra nè!
Nhà nước luôn bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó có quyền khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, mọi người phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhé! Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để làm những việc vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình ANTT đấy.
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 11/02, TAND Khu vực 12 - Tây Ninh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án này. Chị Duyên (sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại Ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) bị Viện kiểm soát nhân dân Khu vực 12 truy tố theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Drama bắt đầu từ đâu?
Hóa ra vào ngày 16/9/2025, chị Duyên có đến UBND xã Phước Thạnh để khiếu nại về vụ tranh chấp đất đai và vấn đề liên quan đến chế độ thờ cúng liệt sỹ. Sau khi được các cán bộ UBND xã tiếp và giải thích về việc cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định pháp luật, chị không đồng ý và bắt đầu... gây náo loạn!
Cụ thể là chị la hét lớn tiếng, rồi còn mở điện thoại livestream trên Facebook cá nhân với những nội dung không đúng sự thật nữa. Các lực lượng chức năng đã phải vận động đưa chị ra khỏi trụ sở UBND xã.
Nhưng plot twist ở chỗ...
Ra khỏi trụ sở rồi nhưng chị vẫn chưa dừng lại! Chị tiếp tục la hét, có lời lẽ xúc phạm lãnh đạo xã, và đỉnh điểm là có hành vi cởi quần áo ngay trước cổng UBND xã Phước Thạnh luôn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Background story của chị Duyên
Được biết, chị Duyên là trường hợp khiếu kiện tranh chấp đất cá nhân tại địa phương, và vụ việc của chị đã được Toà án các cấp xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật rồi.
Không chỉ vậy, Tòa án nhân dân Tối cao đã có thông báo bác đơn, UBND tỉnh Tây Ninh cũng có thông báo từ chối tiếp công dân và chấm dứt việc tiếp nhận đơn của chị Duyên. Tuy nhiên, chị vẫn không chịu, thường xuyên đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra các cấp để tiếp tục khiếu kiện.
Trong quá trình khiếu kiện, chị Duyên nhiều lần có hành vi la hét, chửi bới, gây mất ANTT tại trụ sở các cơ quan chức năng, đăng tải nhiều bài viết trên Facebook cá nhân xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự các đồng chí lãnh đạo và cán bộ các cấp.
Kết cục là...
Sau thời gian nghị án và xem xét đầy đủ các tình tiết, TAND Khu vực 12 - Tây Ninh đã tuyên phạt chị Duyên 9 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, Điều 318 của Bộ luật Hình sự.
Bài học rút ra nè!
Nhà nước luôn bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó có quyền khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, mọi người phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhé! Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để làm những việc vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình ANTT đấy.
Nguồn: kenh14.vn