Cam2k78564
New member
Nghe drama này mà lông tay dựng hết cả đứng Bà Pegi Robinson (64 tuổi) vừa kể lại câu chuyện "tôi đã chết hai lần và tranh luận với Chúa để được trở về với gia đình" khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng. Bà chia sẻ đã hai lần "bay màu" rồi sống lại, một lần hồi 5 tuổi và một lần khi mang thai gặp biến chứng nguy hiểm. Điều đặc biệt là trong lần cận kề cái chết, bà đã gặp Chúa và... cãi lý để được quay về nuôi con, nghe mà chill hết cả người luôn!
Lần đầu suýt "bye bye thế giới" từ năm 5 tuổi
Lần đầu tiên Pegi suýt "toang" là hồi mới 5 tuổi thôi nha. Lúc đó bà đi tắm ở ao gần nhà thì bị chìm nghỉm, cảm nhận rõ cái cảm giác sống chết mong manh lắm. Tuy được cứu kịp nhưng ký ức đó cứ ám ảnh bà mãi không nguôi.
Đến năm 25 tuổi, lần "chạm trán tử thần" thứ hai mới thực sự làm thay đổi cuộc đời bà hẳn hoi. Hồi đó Pegi đang mang thai đôi được 2 tháng. Sau mấy ngày đau vùng chậu, bà được bảo là "không sao đâu", nhưng vài hôm sau tình hình nghiêm trọng luôn – không đi được, đau kinh khủng kèm theo xuất huyết nhiều ơi là nhiều
"Tôi thấy mình bay lên như tên lửa, biết là vừa chết rồi"
Được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, Pegi kể lại: "Tôi không thể điều khiển cơ thể mình nữa. Cằm tôi gục xuống ngực, rồi đột nhiên, tôi cảm thấy mình bay vọt lên như một tên lửa. Tôi biết rõ mình vừa chết".
Bà mô tả cảm giác đó giống "chuyến tàu lượn siêu tốc không lối thoát" vậy. Trôi qua các thiên hà rồi bước vào một không gian trắng sáng, ở đó bà nhận ra sự hiện diện của Đấng quyền năng.
"Mắt tôi đảo khắp căn phòng, và tôi thấy Chúa, đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sẵn sàng lắng nghe tôi" Pegi kể. Nhưng thay vì ngoan ngoãn, bà hét lớn vào ngài: "Không đời nào! Con không đi đâu cả. Con còn con cái phải nuôi, ngài không thể bắt con bỏ chúng lại". Xịn xò không nè
Lúc đó Chúa show cho bà một cảnh tượng khác: bà thấy mình bước vào cửa hàng tạp hóa, có cậu bé nổi giận trước quầy thanh toán. Theo bà, đó là cách Chúa chỉ ra sự bướng bỉnh của bản thân mình, giống như đứa trẻ hư đang chống đối ý Ngài vậy.
Tranh luận với Chúa để được về với con
Chúa bảo đã đến lúc phải ra đi rồi, nhưng Pegi vẫn cố "đàm phán": "Tôi nói với Ngài rằng nếu có thể chứng minh các con tôi sẽ tốt hơn khi không có mẹ, tôi sẽ ở lại; còn nếu không, tôi xin được quay về". Bà nhớ lúc đó giọng mình run run nhưng vẫn đầy quyết liệt.
Sau đó bà nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng trắng, tóc dài gợn sóng – đó là Chúa Jesus. Đứng cạnh ngài, cảnh vật đổi khác; họ đáp xuống mặt đất vào ban đêm, trên nóc một chiếc xe. Từ đó, Pegi nhìn thấy hai con trai đang nói chuyện về cái chết của mẹ. Cậu út Jeremy (hiện 44 tuổi), lúc đó còn nhỏ, tha thiết nói với anh Matthew (hiện 45 tuổi): "Em muốn mẹ quay lại, ngay bây giờ".
Khóc nức nở dưới chân Chúa
Cảnh đó khiến Pegi vỡ òa. Bà quay lại "phòng chờ Thiên đường", khóc dưới chân Chúa Jesus. Pegi thừa nhận mình liều lĩnh và tự trách bản thân. Trong lúc tuyệt vọng, bà hỏi: "Ai sẽ dạy các con con về Chúa nếu con không còn ở đây?". Và rồi bất ngờ... bà mở mắt trong bệnh viện!
Các bác sỹ phát hiện Pegi bị mang thai ngoài tử cung khiến máu tràn khắp khoang bụng. Tình trạng này cực nguy hiểm, có thể cướp mạng bất cứ lúc nào. Gia đình đã được gọi đến để nói lời vĩnh biệt rồi đó.
Dù mất cả hai thai nhi nhưng Pegi vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Khi tỉnh lại, bà háo hức kể những gì mình trải qua cho y tá và người thân, dù hiểu rằng không phải ai cũng tin.
"Cái chết không thực sự tồn tại, chỉ là sự chuyển đổi"
Pegi nói trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn cách bà nhìn nhận về sự sống và cái chết. Từ đó, bà dành nhiều năm để chia sẻ câu chuyện với mọi người, trở thành một trong những nhân chứng sống về trải nghiệm cận tử.
Theo Pegi, những ký ức đó là minh chứng cho thấy cái chết không thực sự tồn tại, chỉ là sự chuyển đổi sang cảnh giới khác mà thôi.
"Chúa ban cho chúng ta những ký ức để dạy dỗ chúng ta. Chúng tồn tại trong tâm hồn, không thể phai mờ. Khi càng trưởng thành và khôn ngoan, ta càng có thể hiểu và xử lý chúng tốt hơn. Đó là món quà thiêng liêng, mở ra nhiều lần trong đời" Pegi chia sẻ.
Bà cũng tin rằng mỗi người không bao giờ thực sự cô đơn: "Chúng ta chỉ cần học cách lắng nghe. Chúa có thể cho bạn thấy viễn cảnh tương lai dù nó không nhất thiết xảy ra. Ngài có thể làm chậm hoặc tăng tốc thời gian, để ta hiểu rằng tình yêu và sự che chở của Ngài luôn hiện hữu".
Giờ nhìn lại, Pegi luôn cảm thấy biết ơn vì đã được trở về để nuôi dạy các con. Những người con trai của bà trưởng thành trong vòng tay mẹ, điều mà bà tin rằng chỉ có sự can thiệp của Chúa mới có thể đem lại.
Nguồn: soha.vn
Lần đầu suýt "bye bye thế giới" từ năm 5 tuổi
Lần đầu tiên Pegi suýt "toang" là hồi mới 5 tuổi thôi nha. Lúc đó bà đi tắm ở ao gần nhà thì bị chìm nghỉm, cảm nhận rõ cái cảm giác sống chết mong manh lắm. Tuy được cứu kịp nhưng ký ức đó cứ ám ảnh bà mãi không nguôi.
Đến năm 25 tuổi, lần "chạm trán tử thần" thứ hai mới thực sự làm thay đổi cuộc đời bà hẳn hoi. Hồi đó Pegi đang mang thai đôi được 2 tháng. Sau mấy ngày đau vùng chậu, bà được bảo là "không sao đâu", nhưng vài hôm sau tình hình nghiêm trọng luôn – không đi được, đau kinh khủng kèm theo xuất huyết nhiều ơi là nhiều
"Tôi thấy mình bay lên như tên lửa, biết là vừa chết rồi"
Được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, Pegi kể lại: "Tôi không thể điều khiển cơ thể mình nữa. Cằm tôi gục xuống ngực, rồi đột nhiên, tôi cảm thấy mình bay vọt lên như một tên lửa. Tôi biết rõ mình vừa chết".
Bà mô tả cảm giác đó giống "chuyến tàu lượn siêu tốc không lối thoát" vậy. Trôi qua các thiên hà rồi bước vào một không gian trắng sáng, ở đó bà nhận ra sự hiện diện của Đấng quyền năng.
"Mắt tôi đảo khắp căn phòng, và tôi thấy Chúa, đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sẵn sàng lắng nghe tôi" Pegi kể. Nhưng thay vì ngoan ngoãn, bà hét lớn vào ngài: "Không đời nào! Con không đi đâu cả. Con còn con cái phải nuôi, ngài không thể bắt con bỏ chúng lại". Xịn xò không nè
Lúc đó Chúa show cho bà một cảnh tượng khác: bà thấy mình bước vào cửa hàng tạp hóa, có cậu bé nổi giận trước quầy thanh toán. Theo bà, đó là cách Chúa chỉ ra sự bướng bỉnh của bản thân mình, giống như đứa trẻ hư đang chống đối ý Ngài vậy.
Tranh luận với Chúa để được về với con
Chúa bảo đã đến lúc phải ra đi rồi, nhưng Pegi vẫn cố "đàm phán": "Tôi nói với Ngài rằng nếu có thể chứng minh các con tôi sẽ tốt hơn khi không có mẹ, tôi sẽ ở lại; còn nếu không, tôi xin được quay về". Bà nhớ lúc đó giọng mình run run nhưng vẫn đầy quyết liệt.
Sau đó bà nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng trắng, tóc dài gợn sóng – đó là Chúa Jesus. Đứng cạnh ngài, cảnh vật đổi khác; họ đáp xuống mặt đất vào ban đêm, trên nóc một chiếc xe. Từ đó, Pegi nhìn thấy hai con trai đang nói chuyện về cái chết của mẹ. Cậu út Jeremy (hiện 44 tuổi), lúc đó còn nhỏ, tha thiết nói với anh Matthew (hiện 45 tuổi): "Em muốn mẹ quay lại, ngay bây giờ".
Khóc nức nở dưới chân Chúa
Cảnh đó khiến Pegi vỡ òa. Bà quay lại "phòng chờ Thiên đường", khóc dưới chân Chúa Jesus. Pegi thừa nhận mình liều lĩnh và tự trách bản thân. Trong lúc tuyệt vọng, bà hỏi: "Ai sẽ dạy các con con về Chúa nếu con không còn ở đây?". Và rồi bất ngờ... bà mở mắt trong bệnh viện!
Các bác sỹ phát hiện Pegi bị mang thai ngoài tử cung khiến máu tràn khắp khoang bụng. Tình trạng này cực nguy hiểm, có thể cướp mạng bất cứ lúc nào. Gia đình đã được gọi đến để nói lời vĩnh biệt rồi đó.
Dù mất cả hai thai nhi nhưng Pegi vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Khi tỉnh lại, bà háo hức kể những gì mình trải qua cho y tá và người thân, dù hiểu rằng không phải ai cũng tin.
"Cái chết không thực sự tồn tại, chỉ là sự chuyển đổi"
Pegi nói trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn cách bà nhìn nhận về sự sống và cái chết. Từ đó, bà dành nhiều năm để chia sẻ câu chuyện với mọi người, trở thành một trong những nhân chứng sống về trải nghiệm cận tử.
Theo Pegi, những ký ức đó là minh chứng cho thấy cái chết không thực sự tồn tại, chỉ là sự chuyển đổi sang cảnh giới khác mà thôi.
"Chúa ban cho chúng ta những ký ức để dạy dỗ chúng ta. Chúng tồn tại trong tâm hồn, không thể phai mờ. Khi càng trưởng thành và khôn ngoan, ta càng có thể hiểu và xử lý chúng tốt hơn. Đó là món quà thiêng liêng, mở ra nhiều lần trong đời" Pegi chia sẻ.
Bà cũng tin rằng mỗi người không bao giờ thực sự cô đơn: "Chúng ta chỉ cần học cách lắng nghe. Chúa có thể cho bạn thấy viễn cảnh tương lai dù nó không nhất thiết xảy ra. Ngài có thể làm chậm hoặc tăng tốc thời gian, để ta hiểu rằng tình yêu và sự che chở của Ngài luôn hiện hữu".
Giờ nhìn lại, Pegi luôn cảm thấy biết ơn vì đã được trở về để nuôi dạy các con. Những người con trai của bà trưởng thành trong vòng tay mẹ, điều mà bà tin rằng chỉ có sự can thiệp của Chúa mới có thể đem lại.
Nguồn: soha.vn