Chị 63 cưới crush 31 tuổi: Hơn mẹ chồng 6 tuổi mà vẫn được gọi là "công chúa", ngọt xỉu luôn á!

TraVN2475

New member
Dù bị cả thế giới nhìn chằm chằm, nhưng cặp đôi này vẫn cứ vui vẻ sống với hạnh phúc của riêng mình, đúng chuẩn "người ta" rồi đây!

Một câu chuyện tình yêu đang khiến netizen Nhật Bản phải "lăn ra" xôn xao: một chị đẹp 63 tuổi - được gọi trìu mến là "công chúa" (princess moment quá xá! ) - đã kết hôn với anh chàng 31 tuổi. Tính ra thì kém chị tận 32 tuổi, thậm chí còn hơn cả mẹ chồng 6 tuổi nữa cơ! Hiện tại cặp đôi đang sống hạnh phúc và cùng nhau điều hành một công ty mai mối, flex thành công không quan tâm drama đời tư luôn!

Chị Azarashi - nhân vật chính trong câu chuyện này - từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm trước khi ly hôn ở tuổi 48. Sau đó, chị một mình nuôi con, vừa làm mẹ đơn thân vừa xây dựng sự nghiệp kinh doanh quần áo thú cưng và nuôi nhiều chú cún yêu (boss lady vibe quá trời! ). Dù có thử nghiệm vài app hẹn hò và gặp gỡ vài người, cuối cùng chị vẫn chọn cuộc sống "ế vui" là chính.

Plot twist đến vào tháng 8 năm 2020, khi chị Azarashi tình cờ nhặt được một chiếc điện thoại bỏ quên tại quán cà phê ở Tokyo. Chủ nhân chiếc phone chính là anh chàng 31 tuổi này. Chị trả lại điện thoại, rồi một tuần sau hai người lại tình cờ đi chung chuyến tàu điện (là duyên số đây rồi các bạn ơi! ). Lần này, họ trao đổi số điện thoại, rồi dần trở nên thân thiết.

86e832cfc9c2c5011e86.png


Hằng đêm, họ trò chuyện điện thoại hơn một giờ đồng hồ (mà không thấy hết chuyện luôn á ). Chị Azarashi nhớ lại: "Dù tôi nói về công việc, chuyện đời thường hay sở thích, anh ấy đều kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu. Điều đó khiến tôi hạnh phúc lắm." Trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh chàng đã tặng chị một bức thư tình viết tay với lời nhắn siêu ngọt: "Xin hãy là công chúa của anh" (Ôi trời, romantic quá đi mất thôi! ✨)

Cả hai chỉ phát hiện sự chênh lệch tuổi tác sau một tháng hẹn hò (shocked nhưng vẫn yêu tiếp ). Con trai của chị Azarashi - đã lập gia đình và có con, thậm chí còn lớn tuổi hơn "cha dượng" - vẫn ủng hộ mối quan hệ này ngay từ đầu (con trai quốc dân thật sự! ). Trái lại, mẹ của anh chàng ban đầu phản đối dữ dội vì bà trẻ hơn con dâu tương lai. Nhưng cuối cùng, trước sự quyết tâm của con trai, bà cũng đã chấp nhận thôi.

3708bab6fabc239e6026.png


Cặp đôi đăng ký kết hôn vào dịp Giáng sinh năm 2022 (Christmas gift xịn nhất mọi thời đại! ). Sau ba năm gắn bó, họ vẫn duy trì tình cảm mặn nồng, chia sẻ việc nhà và cùng nhau điều hành một công ty mai mối. Họ vẫn gọi nhau bằng biệt danh lãng mạn: "công chúa" và "hoàng tử" (ngọt đến nỗi muốn gọi nha sĩ! )

Trên mạng xã hội, chuyện tình đặc biệt này tạo ra cả một cuộc tranh luận nảy lửa. Một người bình luận: "Azarashi trẻ trung, độc lập về tài chính và tự tin. Chị ấy xứng đáng được yêu thương mà!" Nhưng cũng có người hơi hoài nghi: "Sẽ ra sao nếu một ngày anh chàng trẻ bỏ chị ấy để đến với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và thành đạt hơn?" (câu hỏi drama quá đi! )

Trước những câu hỏi này, chị Azarashi đáp lại siêu "chill": "Miễn là chúng tôi hạnh phúc ở hiện tại, đó mới là điều quan trọng. Nếu sau này anh ấy tái hôn, anh ấy sẽ phải tự nuôi sống bản thân" (Queen energy đỉnh cao luôn! )

Mối tình của chị Azarashi phản ánh xu hướng tình yêu và hôn nhân ngày càng đa dạng tại Nhật Bản cũng như trên thế giới. Ở cùng quốc gia, từng có câu chuyện một anh chàng 23 tuổi đem lòng yêu bà ngoại 83 tuổi của bạn cùng lớp (chênh 60 tuổi luôn á! ). Gia đình hai bên đều chúc phúc, và giờ cả hai đang sống chung hạnh phúc.

Tại Trung Quốc, hồi tháng 6 vừa rồi, một nữ doanh nhân ở miền Đông Nam đã gây chú ý khi thông báo đang mang thai với người chồng người Nga kém mình hơn 20 tuổi (couple goals khác biệt nhỉ! ). Những câu chuyện này cho thấy quan niệm về hôn nhân đang thay đổi, khi khoảng cách tuổi tác dần nhường chỗ cho sự đồng điệu trong cảm xúc và lựa chọn cá nhân.

2d303e1f361b76cca3de.png


Câu chuyện của chị Azarashi và anh chồng trẻ cho thấy tình yêu không chỉ dựa vào tuổi tác mà còn phụ thuộc vào sự đồng cảm, chia sẻ và cách hai người xây dựng mối quan hệ. Dù bị netizen soi mói từng chi tiết, cặp đôi vẫn kiên định theo đuổi hạnh phúc của riêng mình (respect! ✊)

Trong bối cảnh ngày càng nhiều mối quan hệ khác biệt về tuổi tác xuất hiện, câu chuyện này vừa gây tranh luận, vừa khẳng định một điều: hạnh phúc cá nhân không nên bị giới hạn bởi khuôn mẫu xã hội, miễn là cả hai cùng chung quan điểm và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Yêu là phải yêu cho đáng, đúng không nào!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top