CamMoon5979
New member
Ối giời ơi, nghe mà sốc não luôn ý! Hôm 14.5 vừa rồi, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP.HCM vừa công bố một vụ việc gây xôn xao dư luận. Họ phối hợp với cả một "team" lực lượng chức năng xịn xò gồm C74, PC46, công an cửa khẩu sân bay, Cục Điều tra chống buôn lậu và Đội Kiểm soát Hải quan bắt quả tang một chị 62 tuổi (quốc tịch Việt Nam) vừa bay từ Châu Phi về nước đang mang theo "hành lý đặc biệt" trong vali.
Và đặc biệt ở đây là đặc biệt thật sự nha mọi người! Khi mở hành lý ra check thì á à... gần 4kg ngà voi đã được cắt khúc, 9 cái đuôi voi (nghe đã thấy sợ rồi), nhiều loại móng vuốt và đỉnh cao là 3 bộ da của loài báo gấm Châu Phi nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ luôn á. Ước tính giá trị tang vật lên tới hơn 2 tỷ đồng luôn nè!
Điều đáng nói là chị này cất giấu cực kỳ tinh vi, trộn lẫn vào hành lý cá nhân và đồ dùng gia đình để qua mặt lực lượng chức năng. Nhưng mà nghiệp vụ trinh sát và thu thập thông tin của anh em hải quan không phải dạng vừa đâu nha! Họ đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn vụ việc này.
Hiện tại, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ đường dây và hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.
Mà phải nói là dạo này vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất nó nhiều kinh khủng! Chỉ riêng trong 1 tháng vừa qua, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp bắt giữ tang vật trị giá hơn 10 tỷ đồng, bao gồm: 5kg sừng tê giác đen, 1,5kg tê giác hai sừng Châu Phi (Diceros bicornis) và hơn 4kg các sản phẩm chế tác từ ngà voi và vảy con tê tê.
Nguồn: soha.vn