Chị Môn ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc chắc tới giờ vẫn chưa tin nổi là mình đã "tự bắn vào chân" như vậy Ở tuổi lục tuần rồi mà vẫn gặp drama to đùng thế này. Đi phẫu thuật thẩm mỹ không những không đẹp lên mà giờ còn nguy cơ mất luôn đôi mắt nữa là khác!
Là một tín đồ của cái đẹp, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng chị Môn vẫn miệt mài nâng cấp nhan sắc không ngừng nghỉ. Thế mà giờ đây, chị chỉ biết ân hận tự trách mình vì cái quyết định phẫu thuật định mệnh đó. Đôi mắt giờ không chỉ nhìn không ổn mà còn đau đớn vô cùng, cứ nhắc đến là nước mắt lại tự chảy
Tháng 8/2017, chị Môn tìm đến phòng phẫu thuật thẩm mỹ của một người tự xưng là Tiến sĩ Li để cắt bọng mắt. Ca mổ này phải gây mê toàn thân luôn, kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, 7 ngày sau mới cắt chỉ được. Nhưng mà plot twist ở chỗ sau khi cắt chỉ, chị Môn cứ thấy mắt khó chịu vô cùng, mí dưới như bị lật ra ngoài ấy
Bác sĩ phẫu thuật cứ nói là "bình thường thôi chị ơi, sưng xong tự khỏi à", nhưng mà thời gian trôi đi mà mí mắt dưới của chị Môn vẫn không hề khá hơn tí nào. Tệ hơn nữa là chị không nhắm được mắt để ngủ, mí lật hẳn ra ngoài đau điếng người, nước mắt cứ chảy ra tự động không kiểm soát được
Chị Môn tiếp tục đi khám và được bác sĩ phẫu thuật làm lại mí mắt nhưng lại thất bại tiếp. Lần này họ phải gọi chuyên gia cao cấp đến support. Vị chuyên gia này cũng phải nhíu mày cảnh báo luôn: 3 tháng tới phải bảo vệ mắt thật cẩn thận, không là viêm giác mạc, loét giác mạc dẫn đến mù mắt mất thôi chị ơi!
Thực ra chị Môn cũng là "tay chơi" lâu năm rồi đấy. 12 năm trước đã từng cắt bọng mắt một lần, 8 năm trước bị liệt mặt làm 2 bên lông mày lệch nhau, bọng mắt trái to hơn bọng mắt phải. Lần phẫu thuật này chị đã tiêu tốn 7000 NDT (khoảng 25.3 triệu VND) của con gái, vậy mà đẹp đâu không thấy, toàn rước họa vào thân
Nguồn: kenh14.vn