Chị 60 tuổi kết thúc hôn nhân 38 năm: Lái xe qua 400 thành phố để tìm lại chính mình ✨

SunVN7213

New member
992ff0add7ee93b512bf.jpg


Chịu đựng và nhẫn nhịn suốt mấy chục năm, cuối cùng chị Tô Mẫn cũng quyết "nghỉ chơi" với cuộc hôn nhân 38 năm của mình.

Sau khi đổi tận 3 chiếc xe, cày sương cày sớm lái qua 170.000km, phượt hơn 400 thành phố khắp Trung Quốc... sang năm thứ 4 của hành trình tự do, chị Tô Mẫn 60 tuổi đã chính thức "đệ đơn" ly hôn với chồng.

Thực ra chuyện ly hôn này đã ủ trong đầu chị mấy chục năm rồi. Tháng 9/2020, khi chị Tô Mẫn bỏ vào túi 2000 tệ (khoảng 7 triệu đồng) rồi phóng xe từ Trịnh Châu khởi hành, đó chính là lúc chị cảm thấy "nghẹt thở" với cuộc hôn nhân và quyết định "cao chạy xa bay".

Sau đó, câu chuyện "bỏ nhà đi bụi" của chị Tô Mẫn viral khắp mạng như một biểu tượng của "nữ quyền đích thực", chị được mệnh danh là "Nora phiên bản Trung Quốc"

Tuy nhiên, đến tháng 5 năm nay khi chính thức "chia tay" hôn nhân, chị mới nhận ra chuyện này khó khăn hơn tưởng nhiều. Sau hơn 2 tháng "đàm phán căng thẳng", đến giữa tháng 7, chị Tô Mẫn và chồng mới đạt được thỏa thuận sơ bộ một cách... miễn cưỡng - chị phải trả chồng 160.000 tệ (khoảng 570 triệu đồng) để đổi lấy "tự do".

Nhưng đây mới chỉ là màn mở đầu cho cuộc chiến ly hôn thôi. Hiện tại, chị vẫn đang "đấu trí" với việc chia tài sản và bất động sản.

Cuộc hôn nhân 38 năm sắp khép lại, chị Tô Mẫn cảm thấy thế nào? Trong 4 năm "phượt dài" đó, chị đã thay đổi ra sao? Về tương lai, chị đã tìm ra câu trả lời cho mình chưa?

e2647ee5cf5efc4f0eb8.jpg


53537dbf91fa1c1efde4.jpg


Chị Tô Mẫn chia sẻ: "Tháng 5 năm nay, mình chính thức nộp đơn ly hôn, mà chồng mình đòi thẳng 500 nghìn tệ (khoảng 1.7 tỷ đồng) luôn. Luật sư phải tìm anh ta thương lượng đủ kiểu, con gái mình cũng phải đi nói chuyện hai ba lần, đến tháng 7 mới đạt được thỏa thuận sơ bộ - mình đồng ý trả 160 nghìn tệ (khoảng 570 triệu đồng). Nhưng anh ta đứng tên một căn nhà, còn có bảo hiểm và các tài sản tài chính khác mua chung, việc chia những cái này vẫn chưa xong, vẫn còn kha khá vấn đề nhỏ, luật sư đang giúp mình xử lý, nên đến giờ vẫn chưa ký kết thỏa thuận ly hôn chính thức được.

Trong đời sống hôn nhân, hai vợ chồng mình lúc nào cũng không có tiếng nói chung, cãi nhau như cơm bữa. Từ khi con gái hơn mười tuổi, cứ mỗi lần cãi vã là lại nhắc đến chuyện ly hôn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến con cái, mình lại chọn cách nhẫn nhịn vì con. Nhẫn nhiều quá, chồng mình nghĩ mình không thể rời xa anh ta, sau đó càng ngày càng quá đáng, cũng chẳng coi trọng lời nói của mình nữa.

a6235f39f46e9706b24f.jpg


Năm 2022, sau khi về nhà từ chuyến đi tự lái 2 năm, chồng mình cũng chẳng nói với mình một câu ân cần nào, lúc đó mình nghĩ cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc. Nhưng sau đó, mình bận đi tham gia các hoạt động, suốt năm ở ngoài, gần như không về nhà, nên cũng không chính thức nói chuyện ly hôn với anh ta. Hơn nữa, mẹ mình luôn không cho ly hôn, nên mọi chuyện đành trì hoãn.

Bây giờ, con gái và cháu ngoại đều đã lớn rồi, mình không cần phải nhẫn nhịn vì con cái nữa. Mẹ mình hơn 80 tuổi, tư tưởng của mẹ đã cố định, mẹ không hiểu mình cũng là chuyện bình thường thôi. Mình giờ cũng 60 tuổi rồi, không thể chờ đợi mẹ thay đổi nữa. Dù mẹ không đồng ý, nhưng nếu mình thực sự hoàn tất thủ tục ly hôn, mẹ cũng chẳng làm gì được."

8b633b96d91b3e4ae779.jpg


"Trong những chuyến đi của mình, mình đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Có một lần, ở Vũ Hán, mình mới đỗ xe trong bãi đậu trong nhà, thì có một chị trung niên nhiệt tình đến chào hỏi. Khi mình từ siêu thị mua đồ về, thấy chị ấy vẫn đứng đợi trước xe, tay cầm sữa, bánh mỳ, thức uống, tặng cho mình. Chị ấy nói, rất ngưỡng mộ mình, hy vọng mình tiếp tục hành trình vui vẻ. Lúc đó mình thực sự rất cảm động luôn

Còn một lần khác, buổi tối mình mới lái xe đến Hải Nam, một đôi chị em đang đi dạo thấy mình, không lâu sau họ mang đến tận hai cái bánh mỳ kẹp thịt và một con gà dừa. Họ nói, thấy mình mới đến, nghĩ chắc chắn chưa ăn tối, nên đã mua bữa tối về cho mình. Những chuyện ấm lòng như thế, mình đã gặp khá nhiều lần."

b71c474e3b2450117045.jpg


"Mình không thích lắm cái danh xưng người nổi tiếng trên mạng đâu, mỗi lần người khác gọi như vậy, mình cảm thấy có quá nhiều ràng buộc, có những điều không dám nói thẳng thắn.

Mình hy vọng các chị em phụ nữ khác đừng giống mình trước kia, mãi kìm nén, đến cuối cùng vẫn không có kết quả tốt đẹp. Hôn nhân không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không biết cách vun đắp nó, hy vọng mọi người có thể thấy rõ bản chất của nó. Có những hôn nhân xuất hiện xích mích, có thể chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi, lúc này nên cố gắng trân trọng người bên cạnh, mỗi duyên phận đều quý giá và không dễ có được. Nhưng nếu một cuộc hôn nhân làm bạn cảm thấy bị đè nén, nghẹt thở, giống như mình không thể chịu đựng được nữa, thì nên chia tay, mỗi người một ngả, không cần phải lưu luyến gì cả.

Mình cũng hy vọng mọi người bất kể lúc nào, đừng bao giờ mất lòng tin vào cuộc sống. Hãy luôn tràn đầy hy vọng, điều quan trọng nhất là học cách yêu thương bản thân mình, chỉ khi bạn tốt với cuộc sống, cuộc sống mới đáp lại bạn bằng hạnh phúc."

690cde6b4554d9997280.png


dbc677110390fc2b76ea.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top