Chị 59 tuổi tự tổ chức đám tang cho mình để xem ai thật lòng, chi 23 triệu nằm thử quan tài rồi khuyên "trong này nóng và cô đơn lắm"

1f70d5124ddba85b4bb3.jpg


5017f0188a1efbdb105c.jpg


Chắc ai cũng từng thắc mắc xem đám tang mình sẽ ra sao, nhưng chị Mayra Alonzo ở Cộng hòa Dominica đã "lên đời" cách nghĩ này bằng việc... tự tổ chức luôn đám tang giả của chính mình

f75be5d8cda3e16a7bc2.jpg


Chị Mayra Alonzo, 59 tuổi, luôn tò mò không biết trong đám tang của mình sẽ có chuyện gì xảy ra: Ai sẽ đến, ai không đến, bao nhiêu người thật sự khóc vì mình hay chỉ khóc cho có lệ...

Và thay vì cứ mãi thắc mắc thì cuối tháng 4, chị quyết định tổ chức hẳn một lễ tang giả tại thành phố Santiago, mời đủ bạn bè và gia đình đến dự cho biết

0a28adff85d759c538df.jpg


0a63767d4c3fb6f59ff3.jpg


fcc59105c4d2a1211b9f.jpg


Chị Alonzo xuất hiện tại đám tang của chính mình bằng một chiếc xe tang xịn sò, diện đồ trắng từ đầu đến chân, đội vương miện hoa và nằm trong một chiếc quan tài màu trắng thuê trong ngày. Vibe thì vibe đấy nhưng hơi rùng rợn tí

Và buổi tiệc thực sự "chanh sả" như chị mong đợi: Nhiều người giả khóc như thật cho "người bạn vắn số", nhưng sau đó thì cười nói ầm ĩ, chụp hình check-in, livestream tưng bừng như một bữa tiệc kỷ niệm thường

06980b868e416be80f50.jpg




Theo trang tin Listin Diario, chị Alonzo đã bỏ ra 710 bảng Anh (hơn 23 triệu đồng) cho cả gói đám tang gồm thuê địa điểm, quan tài và bao trọn nước giải khát cho khách mời. Đắt đấy nhưng mà được nhìn tận mắt bạn bè đông đủ thì đáng rồi!

Chị chia sẻ đây giống như giấc mơ thành hiện thực và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu đến dự tang lễ của mình.

Và lời khuyên của chị sau khi trải nghiệm: Mọi người nên sống có trách nhiệm, đừng rời bỏ cõi trần quá sớm nhé. Vì "ở trong quan tài nóng và cô đơn lắm, tôi thử rồi tôi biết!"

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top