GấuChúpChíp
New member
Ôi các bạn ơi, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Bác sĩ còn gửi lời nhắn đặc biệt đến hội trẻ đang "cày cuốc" ngoài kia - đừng quên sức khỏe ba mẹ nhà mình nhé!
Bác sĩ Mai Văn Lực (khoa Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) vừa chia sẻ một case bệnh nhân khiến cả ekip phải "toát mồ hôi". Đó là một chị nông dân 58 tuổi, gương mặt khắc khổ, đôi tay chai sạn - nhìn là biết cả đời vất vả vì gia đình rồi.
Khoảng 3 năm trước, chị từng trải qua "ác mộng" với sỏi thận phức tạp. Nghe chị kể mà thương: sỏi san hô kèm nhiễm trùng nặng, phải can thiệp tận 3 lần liên tiếp! Chưa kể còn suýt "toang" vì dị ứng thuốc kháng sinh nữa chứ Trải nghiệm kinh hoàng năm đó để lại trauma nặng nề, khiến chị sợ phát khiếp, không dám nghĩ đến việc can thiệp sỏi thêm lần nào nữa.
Và rồi lần này, khi cơ thể không chịu nổi, chị mới chịu vào viện. Muộn rồi các bạn ơi!
"Khi nhận case và xem phim chụp, tôi biết ngay đây là bài toán siêu khó. Tôi phải gặp riêng chị và các con để giải thích kỹ càng: tình trạng hiện tại ra sao, nguy cơ gì có thể xảy ra, và chiến thuật can thiệp thế nào để an toàn nhất cho cơ thể vốn đã tổn thương nhiều rồi. Nhìn ánh mắt lo lắng của chị, tôi cũng nhiều suy nghĩ lắm.
Nhưng thực tế còn khủng khiếp hơn cả trên phim! Khi vừa tiếp cận vào hệ thống đài bể thận, cả ekip đều phải "đứng hình": Bên trong quả thận đã bám đầy mủ nặng, kèm theo nhiều tổ chức hoại tử", BS Mai Văn Lực kể lại.
Với các bác sĩ ngoại khoa tiết niệu, đây là tình huống "đáng sợ nhất luôn đó" Nguy cơ chị rơi vào sốc nhiễm khuẩn nguy hiểm tính mạng cứ rình rập từng giây. Nếu không xử trí nhanh và ekip phối hợp ăn ý, hậu quả không dám nghĩ!
"May mắn là với sự chuẩn bị kỹ từ trước và chiến thuật hợp lý, chúng tôi đã kiểm soát được tình hình, làm sạch vùng tổn thương và đặt đường dẫn lưu an toàn cho chị. Ra khỏi phòng mổ sau mấy giờ căng thẳng, tôi mới kịp thở phào thật sâu", BS Mai Văn Lực chia sẻ.
Hiện tại, mục tiêu quan trọng nhất là đưa tình trạng nhiễm trùng của chị về mức ổn định và an toàn đã. Sau khi cơ thể hồi phục, các bác sĩ mới tiếp tục "dọn dẹp" những viên sỏi còn lại, trả lại một quả thận khỏe mạnh cho chị.
"May mắn vì mình có những đồng nghiệp gây mê hồi sức giỏi, chuyên gia dị ứng miễn dịch, dược lâm sàng hỗ trợ nhiệt tình", BS Mai Văn Lực cảm ơn ekip.
BS Lực cho biết, hiện giờ không ít người bị sỏi tiết niệu nhưng ngại điều trị hoặc cố "gồng" chịu đựng triệu chứng lâu ngày. Điều này có thể khiến bệnh tiến triển nặng, gây nhiễm trùng, suy giảm chức năng thận, thậm chí dẫn tới nhiễm khuẩn huyết và nguy hiểm tính mạng luôn á!
Anh khuyến cáo mọi người nên đi khám ngay khi có các dấu hiệu như: Đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt hoặc tái phát triệu chứng sỏi thận. Phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp bảo tồn chức năng thận mà còn tránh được những biến chứng nguy hiểm nha!
Qua câu chuyện này, BS Lực muốn nhắn nhủ đến mọi người, đặc biệt là hội trẻ: "Công việc, sự nghiệp ngoài kia quan trọng thật, nhưng xin hãy bớt chút thời gian để quan tâm sức khỏe ba mẹ ở quê. Đừng để những nỗi sợ hãi hay sự chịu đựng âm thầm của ba mẹ biến thành những ca cấp cứu nghẹt thở".
Nguồn: kenh14.vn
Bác sĩ Mai Văn Lực (khoa Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) vừa chia sẻ một case bệnh nhân khiến cả ekip phải "toát mồ hôi". Đó là một chị nông dân 58 tuổi, gương mặt khắc khổ, đôi tay chai sạn - nhìn là biết cả đời vất vả vì gia đình rồi.
Khoảng 3 năm trước, chị từng trải qua "ác mộng" với sỏi thận phức tạp. Nghe chị kể mà thương: sỏi san hô kèm nhiễm trùng nặng, phải can thiệp tận 3 lần liên tiếp! Chưa kể còn suýt "toang" vì dị ứng thuốc kháng sinh nữa chứ Trải nghiệm kinh hoàng năm đó để lại trauma nặng nề, khiến chị sợ phát khiếp, không dám nghĩ đến việc can thiệp sỏi thêm lần nào nữa.
Và rồi lần này, khi cơ thể không chịu nổi, chị mới chịu vào viện. Muộn rồi các bạn ơi!
"Khi nhận case và xem phim chụp, tôi biết ngay đây là bài toán siêu khó. Tôi phải gặp riêng chị và các con để giải thích kỹ càng: tình trạng hiện tại ra sao, nguy cơ gì có thể xảy ra, và chiến thuật can thiệp thế nào để an toàn nhất cho cơ thể vốn đã tổn thương nhiều rồi. Nhìn ánh mắt lo lắng của chị, tôi cũng nhiều suy nghĩ lắm.
Nhưng thực tế còn khủng khiếp hơn cả trên phim! Khi vừa tiếp cận vào hệ thống đài bể thận, cả ekip đều phải "đứng hình": Bên trong quả thận đã bám đầy mủ nặng, kèm theo nhiều tổ chức hoại tử", BS Mai Văn Lực kể lại.
Với các bác sĩ ngoại khoa tiết niệu, đây là tình huống "đáng sợ nhất luôn đó" Nguy cơ chị rơi vào sốc nhiễm khuẩn nguy hiểm tính mạng cứ rình rập từng giây. Nếu không xử trí nhanh và ekip phối hợp ăn ý, hậu quả không dám nghĩ!
"May mắn là với sự chuẩn bị kỹ từ trước và chiến thuật hợp lý, chúng tôi đã kiểm soát được tình hình, làm sạch vùng tổn thương và đặt đường dẫn lưu an toàn cho chị. Ra khỏi phòng mổ sau mấy giờ căng thẳng, tôi mới kịp thở phào thật sâu", BS Mai Văn Lực chia sẻ.
Hiện tại, mục tiêu quan trọng nhất là đưa tình trạng nhiễm trùng của chị về mức ổn định và an toàn đã. Sau khi cơ thể hồi phục, các bác sĩ mới tiếp tục "dọn dẹp" những viên sỏi còn lại, trả lại một quả thận khỏe mạnh cho chị.
"May mắn vì mình có những đồng nghiệp gây mê hồi sức giỏi, chuyên gia dị ứng miễn dịch, dược lâm sàng hỗ trợ nhiệt tình", BS Mai Văn Lực cảm ơn ekip.
BS Lực cho biết, hiện giờ không ít người bị sỏi tiết niệu nhưng ngại điều trị hoặc cố "gồng" chịu đựng triệu chứng lâu ngày. Điều này có thể khiến bệnh tiến triển nặng, gây nhiễm trùng, suy giảm chức năng thận, thậm chí dẫn tới nhiễm khuẩn huyết và nguy hiểm tính mạng luôn á!
Anh khuyến cáo mọi người nên đi khám ngay khi có các dấu hiệu như: Đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt hoặc tái phát triệu chứng sỏi thận. Phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp bảo tồn chức năng thận mà còn tránh được những biến chứng nguy hiểm nha!
Qua câu chuyện này, BS Lực muốn nhắn nhủ đến mọi người, đặc biệt là hội trẻ: "Công việc, sự nghiệp ngoài kia quan trọng thật, nhưng xin hãy bớt chút thời gian để quan tâm sức khỏe ba mẹ ở quê. Đừng để những nỗi sợ hãi hay sự chịu đựng âm thầm của ba mẹ biến thành những ca cấp cứu nghẹt thở".
Nguồn: kenh14.vn