Chị khác còn "bay" 1,4 tỷ vì tin lời nhân viên nói mình bị ung thư buồng trứng và tinh dầu của họ chữa được bệnh. Vụ này drama thật sự!
Theo báo cáo từ Đài phát thanh và truyền hình Quảng Đông, tại quận Lệ Loan, Quảng Châu, Trung Quốc, chị Quách 58 tuổi chỉ vì đi rửa chân miễn phí tại một tiệm dưỡng sinh mà cuối cùng bị nhân viên dụ chi ra hơn 170.000 Nhân dân tệ (tầm 600 triệu đồng luôn á). Trong đó hơn 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 353 triệu) là tiền đi vay mượn khắp nơi.
Còn một case khác là bà Phùng, chị này bị dụ chi tiêu tới 400.000 Nhân dân tệ (tầm 1,4 tỷ đồng) sau khi bọn họ khẳng định chị bị ung thư buồng trứng và tinh dầu của họ có thể chữa khỏi bệnh. Cục Quản lý Giám sát Thị trường quận Lệ Loan, Quảng Châu cho biết đã lập hồ sơ điều tra các manh mối liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật này rồi.
Chị Quách, 58 tuổi tại Quảng Châu, vì "tận hưởng" một lần rửa chân free, sau đó đã chi hơn 170.000 Nhân dân tệ để làm các dịch vụ dưỡng sinh, trong đó hơn 100.000 Nhân dân tệ là tiền quẹt thẻ tín dụng. Chị Quách kể ban đầu cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng sau đó mỗi lần kiểm tra, bọn họ đều khẳng định cơ thể chị có vấn đề: "Họ nói nếu không điều trị, sau này vào bệnh viện nằm sẽ tốn kém hơn nhiều." Nghe sợ quá nên chị cứ tin thôi
**Nhân viên liên tục "thao túng" nạn nhân chi thêm tiền - chiêu trò toàn tập**
Con gái chị Quách, cô Ngụy, cho biết bọn họ tuyên bố có bác sĩ từ bệnh viện lớn đến kiểm tra, sau khi khám xong liền khẳng định mẹ cô có dấu hiệu đột quỵ, nếu không điều trị sẽ bị liệt nửa người. Điều trị 3 liệu trình tốn luôn 19.800 Nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng). Scam kiểu gì mà khét thế!
Cô Ngụy còn cho biết, họ nói nếp nhăn hình chữ Xuyên trên trán mẹ cô sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của con cái nên cần phải tiêm thuốc. Mỗi mũi tiêm có giá 6.600 Nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng), phải tiêm 3 mũi luôn. Sau khi mẹ cô không còn tiền, nhân viên tiệm đã dùng điện thoại của chị để vay tiền tại nhiều ngân hàng khác nhau, đồng thời sử dụng cả hạn mức tín dụng, và yêu cầu chị phải giữ bí mật với con cái. Red flag đỏ chói quá trời!
Nhân viên tại tiệm dưỡng sinh Phúc Thuận Đường liên quan vụ việc phản hồi rằng, mọi người đều là người trưởng thành, chị Quách cảm thấy mình có khả năng chi trả thì cứ việc chi tiêu. Vô trách nhiệm kiểu gì vậy trời?
Để trả nợ nhanh chóng, chị Quách đã phải đi làm lao công vệ sinh, mỗi tháng phải trả 4.000 Nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng). Người nhà đã khiếu nại lên cơ quan chức năng, tuy nhiên trung tâm quản lý sức khỏe Phúc Thuận Đường vẫn đang hoạt động bình thường. Sao nó còn mở cửa được nữa chứ?
**Target của bọn này là các chị phụ nữ trung niên**
Một chị họ Phùng, 70 tuổi ở Quảng Châu, cũng cho biết từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2025, chị đã bị Phúc Thuận Đường lừa dối tiêu tốn 400.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng). Phúc Thuận Đường từng đưa chị đi kiểm tra miễn phí, sau khi bác sĩ ấn vào vài điểm trên cơ thể liền khẳng định chị Phùng mắc ung thư buồng trứng, sau đó đưa cho chị hai hộp tinh dầu, lấy giá 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 353 triệu đồng), nói rằng có khả năng chữa khỏi ung thư.
Plot twist: giá niêm yết thực tế của nhà sản xuất cho loại tinh dầu mỹ phẩm này chỉ là 130 Nhân dân tệ (khoảng 450.000 đồng) thôi. Chênh lệch gần 800 lần ấy chứ! Cuối tháng 5 vừa qua, Phúc Thuận Đường cuối cùng đã đồng ý bồi thường cho chị Phùng 290.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng).
Cục Quản lý Giám sát Thị trường quận Lệ Loan, Quảng Châu phản hồi về vụ việc cho biết, họ đã lập hồ sơ điều tra theo quy định pháp luật đối với các manh mối liên quan đến hành vi vi phạm, và tranh chấp tiêu dùng của chị Phùng cũng đã được giải quyết thỏa đáng.
Nguồn: kenh14.vn