BubuDethuong2562
New member
Một chị làm vườn ở Hy Lạp vừa trải qua cú sốc của đời mình khi hắt hơi ra... cả lũ giòi sống từ trong mũi. Nghe mà muốn "ối giời ơi" luôn á!
Tạp chí khoa học Emerging Infectious Diseases (EID) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) số tháng 3 vừa đăng tải báo cáo về ca bệnh "kinh dị" này.
Cụ thể vào ngày 15/10/2025, sau một cú hắt hơi "phá đảo", chị bị shock nặng khi thấy hàng loạt sinh vật giống giun bay tứ tung từ mũi mình ra. Chị lập tức bay thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ tai mũi họng gắp được tổng cộng 10 ấu trùng ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, thậm chí còn có cả một con nhộng đang ngọ nguậy trong hốc mũi chị luôn!
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy những "hành khách bất đắc dĩ" này là ấu trùng ruồi giòi mũi cừu (Oestrus ovis) - loài ký sinh thường thấy ở vùng khô nóng ven Địa Trung Hải và thường chỉ "an cư lạc nghiệp" trong xoang của cừu, dê chứ không phải... mũi người.
Theo People, chị đang cày cuốc trên cánh đồng ở một hòn đảo Hy Lạp gần đàn cừu vào tháng 9 năm ngoái thì bị cả đàn ruồi bu kín mặt. Đó chính là loại ruồi Oestrus ovis (hay ruồi ký sinh trên cừu), một loài khá phổ biến trong khu vực.
Về nhà mấy tuần sau đó, chị bắt đầu thấy đau hàm trên ngày càng tăng, rồi ba tuần tiếp theo thì ho khó khăn luôn. Mũi khó chịu quá chị hắt hơi một phát thì... "mẹ ơi!" - con bọ chui ra từ mũi khiến chị hoảng loạn tột độ!
Khi đến viện thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị bệnh giòi mũi do O. ovis kèm hiện tượng hóa nhộng và kê đơn thuốc xịt mũi giảm nghẹt. May mắn là hiện tại chị đã bình phục hoàn toàn rồi nhé!
Về mặt lý thuyết thì xoang mũi người không đủ điều kiện (nhiệt độ, độ ẩm) để lũ ấu trùng ruồi O. ovis này phát triển được. Dịch tiết cùng hệ miễn dịch của mình tạo ra môi trường "địa ngục" tiêu diệt ký sinh trùng luôn. Thường thì ấu trùng lọt vào xoang sẽ khô héo, hóa lỏng hoặc vôi hóa chứ không thể biến thành nhộng được.
Nhưng plot twist là chị này có "vách ngăn mũi bị lệch nghiêm trọng", nên đã bị nhiễm một lượng lớn ấu trùng - khác hẳn với các đồng nghiệp cùng làm việc với chị mà không hề có triệu chứng gì.
Các nhà nghiên cứu cho rằng vách ngăn mũi lệch đã tạo điều kiện cho lũ nhộng phát triển bên trong mũi chị. Nhưng họ cũng đưa ra giả thuyết hơi... đáng lo: trường hợp này "có thể là dấu hiệu ban đầu của sự thích nghi tiến hóa, cho phép ký sinh trùng O. ovis hoàn thành vòng đời của chúng trong cơ thể người."
Nguồn: kenh14.vn
Tạp chí khoa học Emerging Infectious Diseases (EID) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) số tháng 3 vừa đăng tải báo cáo về ca bệnh "kinh dị" này.
Cụ thể vào ngày 15/10/2025, sau một cú hắt hơi "phá đảo", chị bị shock nặng khi thấy hàng loạt sinh vật giống giun bay tứ tung từ mũi mình ra. Chị lập tức bay thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ tai mũi họng gắp được tổng cộng 10 ấu trùng ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, thậm chí còn có cả một con nhộng đang ngọ nguậy trong hốc mũi chị luôn!
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy những "hành khách bất đắc dĩ" này là ấu trùng ruồi giòi mũi cừu (Oestrus ovis) - loài ký sinh thường thấy ở vùng khô nóng ven Địa Trung Hải và thường chỉ "an cư lạc nghiệp" trong xoang của cừu, dê chứ không phải... mũi người.
Theo People, chị đang cày cuốc trên cánh đồng ở một hòn đảo Hy Lạp gần đàn cừu vào tháng 9 năm ngoái thì bị cả đàn ruồi bu kín mặt. Đó chính là loại ruồi Oestrus ovis (hay ruồi ký sinh trên cừu), một loài khá phổ biến trong khu vực.
Về nhà mấy tuần sau đó, chị bắt đầu thấy đau hàm trên ngày càng tăng, rồi ba tuần tiếp theo thì ho khó khăn luôn. Mũi khó chịu quá chị hắt hơi một phát thì... "mẹ ơi!" - con bọ chui ra từ mũi khiến chị hoảng loạn tột độ!
Khi đến viện thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị bệnh giòi mũi do O. ovis kèm hiện tượng hóa nhộng và kê đơn thuốc xịt mũi giảm nghẹt. May mắn là hiện tại chị đã bình phục hoàn toàn rồi nhé!
Về mặt lý thuyết thì xoang mũi người không đủ điều kiện (nhiệt độ, độ ẩm) để lũ ấu trùng ruồi O. ovis này phát triển được. Dịch tiết cùng hệ miễn dịch của mình tạo ra môi trường "địa ngục" tiêu diệt ký sinh trùng luôn. Thường thì ấu trùng lọt vào xoang sẽ khô héo, hóa lỏng hoặc vôi hóa chứ không thể biến thành nhộng được.
Nhưng plot twist là chị này có "vách ngăn mũi bị lệch nghiêm trọng", nên đã bị nhiễm một lượng lớn ấu trùng - khác hẳn với các đồng nghiệp cùng làm việc với chị mà không hề có triệu chứng gì.
Các nhà nghiên cứu cho rằng vách ngăn mũi lệch đã tạo điều kiện cho lũ nhộng phát triển bên trong mũi chị. Nhưng họ cũng đưa ra giả thuyết hơi... đáng lo: trường hợp này "có thể là dấu hiệu ban đầu của sự thích nghi tiến hóa, cho phép ký sinh trùng O. ovis hoàn thành vòng đời của chúng trong cơ thể người."
Nguồn: kenh14.vn