Chị 50 tuổi tưởng tê chân là do tuổi già, ai ngờ phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn cuối không còn cứu được

KemMo99

New member
e355128549893bf79f41.jpg


Nếu cuộc đời có nút "quay lại" thì chắc chị này đã đi khám sớm hơn rồi Giờ hối hận cũng muộn màng quá!

Bước sang tuổi 50, chị Sở (tên đã đổi) cứ nghĩ mệt mỏi, tê tay chân, hay bị sụt chân, đi ngoài không ổn là do... tuổi già mà thôi. Nhưng khi bác sĩ báo kết quả ung thư đại tràng giai đoạn cuối, chị sốc đến mức chân tay bủn rủn, nói không ra hơi

53d9c07d5f0306598358.jpg


Chị Sở sống ở Đài Loan (Trung Quốc), công việc hay phải đứng nhiều nên khi chân trái bị tê thì chị cũng không nghĩ ngợi gì. Tê ngày càng nặng, thêm cả cảm giác mệt lả người, chị tự xoa bóp, mua thuốc bôi, thậm chí còn đi khám Đông y xương khớp mà vẫn không khỏi. Cuối cùng con cháu năn nỉ mãi, chị mới chịu đến bệnh viện lớn check.

Bác sĩ Chen Rongjian (Đài Loan, Trung Quốc) là người trực tiếp khám và lên phác đồ điều trị cho chị Sở. Ông kể: "Bệnh nhân tưởng mình bị xương khớp do tuổi tác, hoặc máu không lưu thông vì đứng nhiều. Nhưng sự thật lại nghiêm trọng hơn rất nhiều"

Tấm phim chụp phơi bày sự thật tàn khốc: chị Sở không hề bị bệnh xương khớp gì cả! Thủ phạm thực sự nằm ở đại tràng - một khối u ác tính đang âm thầm "gặm nhấm" cơ thể. Kết quả khiến chị ngã quỵ: Ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, đã di căn nhiều nơi và không còn cơ hội mổ nữa

**Tại sao ung thư đại tràng lại gây tê chân??**

456c0df43fa8aefb59e2.png


Khi nghe bác sĩ Chen chia sẻ ca bệnh trong một chương trình y tế online, nhiều người bối rối: "Bệnh một đằng, đau một nẻo, vô lý quá!"

Bác sĩ giải thích đây chính là điểm "nham hiểm" của ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Khi khối u phát triển đến mức nhất định, nó không chịu nằm yên mà bắt đầu "thả" tế bào ung thư đi khắp nơi luôn

Trong trường hợp này, tế bào ác tính đã di căn đến xương sống và hạch bạch huyết vùng chậu, chèn ép trực tiếp vào dây thần kinh điều khiển chân. Khi thần kinh bị "bóp nghẹt", cơ thể phát tín hiệu bằng các cơn tê bì, đau nhức ở chân đó.

461174541bd8ea4aee22.jpg


Điều đáng sợ nhất là khối u tại chỗ của chị Sở chỉ mới... 2cm thôi, nhưng đã đủ sức di căn và cướp đi cơ hội sống. Nó thậm chí không gây ra dấu hiệu rõ ràng như đi ngoài ra máu hay đau bụng kinh khủng gì cả

Bác sĩ Chen nói thêm: "Kích thước không phải là tất cả. Dù khối u gốc chỉ 2cm nhưng tế bào ác tính đã xâm lấn đến xương và thần kinh rồi. Có thể nói mầm bệnh đã lan tràn khắp cơ thể, không thể mổ được nữa"

Chị Sở là ví dụ điển hình cho bi kịch phát hiện muộn vì nghĩ "ung thư phải đau" hoặc "đợi đau mới đi khám". Theo báo cáo Cancer Statistics 2024 của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), ung thư đại trực tràng hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nam giới và thứ hai ở nữ giới dưới 50 tuổi. Số liệu y khoa thế giới cho thấy tỷ lệ sống sót sau 5 năm đạt 91% nếu phát hiện ở giai đoạn 1, nhưng chỉ còn khoảng 14-16% khi bệnh đã di căn xa sang xương hoặc gan (giai đoạn 4)

Với trường hợp tế bào ác tính đã xâm lấn hệ thần kinh gây tê chân như chị Sở, phẫu thuật không còn cứu được nữa, buộc phải hóa trị và dùng liệu pháp nhắm trúng đích để duy trì sự sống.

**Lưu ý nha các bạn ơi:** không phải trường hợp ung thư đại tràng nào cũng gây tê chân đâu! Cần chú ý các triệu chứng sớm thường gặp như:

- Thay đổi thói quen đi toilet kéo dài
- Đi ngoài ra máu hoặc phân đen, sẫm màu
- Hình dạng phân thay đổi, thường mảnh hoặc dẹt
- Đau bụng, chướng hơi hoặc co thắt thường xuyên
- Mệt mỏi, yếu người do thiếu máu
- Sụt cân nhanh không rõ lý do

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top