CậuVàngQuạu
New member
Chị Carine, 50 tuổi đến từ Pháp, giờ đã có thể ngửi được mùi hoa trong vườn nhà một lần nữa rồi nè! Chị chia sẻ rằng giờ thở dễ dàng hơn hẳn sau ca cấy ghép mũi siêu "xịn xò" này
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2013, khi chị Carine sống ở Toulouse (Pháp) phải cắt bỏ chiếc mũi ban đầu vì mắc ung thư xoang. Ca phẫu thuật tuy cứu sống được chị nhưng lại để lại khuyết điểm lớn trên mũi, theo báo Daily Mail (Anh) đưa tin.
Thời gian sau đó, chị có dùng mũi giả nhưng nó cứ lung tung, dễ rơi lắm luôn Chị sợ ra ngoài vì không muốn mọi người nhìn vào phần mũi khuyết của mình. Thậm chí khứu giác của chị cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nữa.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Trước khi phẫu thuật cắt mũi, các bác sĩ đã lên kế hoạch phục hình cho chị Carine trước rồi. Họ tạo cho chị một chiếc mũi nhân tạo cực độc đáo luôn á. Chiếc mũi này được làm bằng vật liệu sinh học in 3D và bảo quản trong đá cho đến khi công nghệ đủ "xịn" để cấy ghép
Theo Daily Mail, đến tháng 7/2022, các bác sĩ mới có thể cấy ghép chiếc mũi này dưới da cẳng tay của chị Carine. Nghe có vẻ hơi "hack não" nhỉ? Các tế bào và mạch máu phát triển trong hơn 2 tháng luôn. Sau đó, họ mới cấy chiếc mũi mới lên mặt chị và nối các mạch máu bên trong vào mạch máu ở thái dương.
Suốt quá trình này, chị Carine phải ra vào bệnh viện liên tục để đảm bảo chiếc mũi phát triển tốt và không bị tổn thương gì. Sau hơn 2 tháng, chiếc mũi đã phát triển thuận lợi và đủ điều kiện để ghép lên mặt rồi!
Các bác sĩ đã cấy ghép chiếc mũi kèm luôn phần da bao bọc bên ngoài lên vị trí khuyết trên mặt chị. Ekip phẫu thuật phải dùng kính hiển vi để ghép từng mạch máu trên mũi vào da mặt chị Carine cẩn thận lắm. Và kết quả là ca cấy ghép thành công, mang đến niềm vui lớn cho chị!
Giờ chị đã có thể thở tốt hơn, tự tin ra ngoài và quay lại với cuộc sống bình thường sau 8 năm bị "giam" trong nhà. "Tôi đã ở trong nhà suốt 8 năm qua. Khi bị bệnh, bạn tự cô lập mình và khuôn mặt là thứ bạn nhìn thấy đầu tiên. Giờ đây, tôi có thể ra ngoài, trở lại với cuộc sống. Thật kỳ diệu, vật liệu sinh học này là cơ hội cuối cùng của tôi. Nghiên cứu của các bác sĩ đã giúp tôi", chị Carine tâm sự với tờ 20 Minutes.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2013, khi chị Carine sống ở Toulouse (Pháp) phải cắt bỏ chiếc mũi ban đầu vì mắc ung thư xoang. Ca phẫu thuật tuy cứu sống được chị nhưng lại để lại khuyết điểm lớn trên mũi, theo báo Daily Mail (Anh) đưa tin.
Thời gian sau đó, chị có dùng mũi giả nhưng nó cứ lung tung, dễ rơi lắm luôn Chị sợ ra ngoài vì không muốn mọi người nhìn vào phần mũi khuyết của mình. Thậm chí khứu giác của chị cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nữa.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Trước khi phẫu thuật cắt mũi, các bác sĩ đã lên kế hoạch phục hình cho chị Carine trước rồi. Họ tạo cho chị một chiếc mũi nhân tạo cực độc đáo luôn á. Chiếc mũi này được làm bằng vật liệu sinh học in 3D và bảo quản trong đá cho đến khi công nghệ đủ "xịn" để cấy ghép
Theo Daily Mail, đến tháng 7/2022, các bác sĩ mới có thể cấy ghép chiếc mũi này dưới da cẳng tay của chị Carine. Nghe có vẻ hơi "hack não" nhỉ? Các tế bào và mạch máu phát triển trong hơn 2 tháng luôn. Sau đó, họ mới cấy chiếc mũi mới lên mặt chị và nối các mạch máu bên trong vào mạch máu ở thái dương.
Suốt quá trình này, chị Carine phải ra vào bệnh viện liên tục để đảm bảo chiếc mũi phát triển tốt và không bị tổn thương gì. Sau hơn 2 tháng, chiếc mũi đã phát triển thuận lợi và đủ điều kiện để ghép lên mặt rồi!
Các bác sĩ đã cấy ghép chiếc mũi kèm luôn phần da bao bọc bên ngoài lên vị trí khuyết trên mặt chị. Ekip phẫu thuật phải dùng kính hiển vi để ghép từng mạch máu trên mũi vào da mặt chị Carine cẩn thận lắm. Và kết quả là ca cấy ghép thành công, mang đến niềm vui lớn cho chị!
Giờ chị đã có thể thở tốt hơn, tự tin ra ngoài và quay lại với cuộc sống bình thường sau 8 năm bị "giam" trong nhà. "Tôi đã ở trong nhà suốt 8 năm qua. Khi bị bệnh, bạn tự cô lập mình và khuôn mặt là thứ bạn nhìn thấy đầu tiên. Giờ đây, tôi có thể ra ngoài, trở lại với cuộc sống. Thật kỳ diệu, vật liệu sinh học này là cơ hội cuối cùng của tôi. Nghiên cứu của các bác sĩ đã giúp tôi", chị Carine tâm sự với tờ 20 Minutes.
Nguồn: kenh14.vn