Nhìn thấy căn nhà trên phố Ngô Thì Nhậm khóa trái cửa mà lửa bốc ngùn ngụt, nhóm thanh niên đã có màn hành động "xịn sò": phá luôn cửa, cầm bình cứu hỏa phun thẳng vào chỗ lửa đang "chanh sả"
Ngày 22/11, đoạn clip ghi lại cảnh căn nhà trên phố Ngô Thì Nhậm (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bốc cháy đã viral khắp mạng xã hội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, căn nhà khóa cửa chặt cổng. Ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm tầng 1 của ngôi nhà, ai cũng phải hoảng hồn
Lúc này, một nhóm thanh niên thấy vậy đã lao tới phá khóa rồi dùng bình cứu hỏa dập tắt, không để ngọn lửa cháy lan.
Thời gian phá cửa và dập tắt ngọn lửa của nhóm thanh niên diễn ra chỉ trong 49 giây thôi nhé! Cộng đồng mạng không ngớt lời khen về hành động quyết đoán, dũng cảm và gọi nhóm thanh niên này là "người hùng" thực thụ
Trả lời báo VTC News, bà Nguyễn Minh Hương, Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) cho biết, đám cháy bốc lên từ căn nhà chuyên bán vật liệu cho xe máy, ô tô. Phát hiện sự việc, 3 người dân đã cùng lực lượng chữa cháy cơ sở tham gia cứu hỏa ngay.
Ba người này gồm: anh Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội); anh Trần Ngọc Hải (sinh năm 1995, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và anh Đặng Văn Đông (sinh năm 1999 ở Đoan Hùng, Phú Thọ).
"3 người dân làm việc tại quán bia đã cùng các chiến sĩ công an, đội bảo vệ an ninh trật tự của phường và tổ đô thị xử lý sự cố. Chúng tôi đang đề xuất khen thưởng", Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ nói.
Gần một ngày sau sự việc, anh Đặng Văn Đông kể lại, khoảng 22h tối 21/11, anh phát hiện mùi khét, khói bốc lên từ căn nhà trên phố Ngô Thì Nhậm. Căn nhà nằm đối diện quán bia nơi anh làm việc luôn.
Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm, bùng lên mạnh mẽ tại tầng một căn nhà nơi có nhiều vật liệu dễ cháy. Thời điểm đó, nhiều người dân tụ tập đông đúc, hô hào dập tắt đám cháy. Căn nhà không có người bên trong, tuy nhiên việc cửa nhà bị khóa khiến mọi người khó tiếp cận để dập lửa. Nguy cơ cháy lan là rất cao luôn
"Nghe tiếng hô hoán, tôi vội chạy sang, dùng xà beng đập khóa, phá cửa nhà", anh Đông kể lại. Khi chiếc khóa bật ra, họ kéo cánh cửa sắt. Cùng lúc đó, đồng nghiệp của Đông là anh Hoàng Tuấn Anh và anh Trần Ngọc Hải lấy hai chiếc bình cứu hỏa có sẵn trong quán bia. Họ phun thẳng vào vị trí ngọn lửa đang bùng lên.
Chưa đầy một phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khi lực lượng chức năng có mặt để xử lý dập tàn và làm rõ nguyên nhân vụ việc, 3 người đàn ông tiếp tục quay lại công việc của mình như không có gì xảy ra
Trong cảm nhận của họ, mọi người thấy mừng vì phía trong căn nhà không có người, không ai bị thương vong. Đến sáng hôm sau, chủ nhà đã sang quán bia cảm ơn anh Tuấn Anh, anh Hải và Đông. Cửa hàng bia cũng đã khen thưởng 3 người vừa phá cửa vừa sử dụng bình cứu hỏa để ngăn ngọn lửa đang bùng lên.
Chỉ huy Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hai Bà Trưng) cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 21h44 ngày 21-11 tại căn nhà số 84 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ. Nơi xảy ra cháy cao 3 tầng, rộng khoảng 30m2. Nhận tin báo, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường để xử lý sự cố.
Nguồn: soha.vn
Ngày 22/11, đoạn clip ghi lại cảnh căn nhà trên phố Ngô Thì Nhậm (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bốc cháy đã viral khắp mạng xã hội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, căn nhà khóa cửa chặt cổng. Ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm tầng 1 của ngôi nhà, ai cũng phải hoảng hồn
Lúc này, một nhóm thanh niên thấy vậy đã lao tới phá khóa rồi dùng bình cứu hỏa dập tắt, không để ngọn lửa cháy lan.
Thời gian phá cửa và dập tắt ngọn lửa của nhóm thanh niên diễn ra chỉ trong 49 giây thôi nhé! Cộng đồng mạng không ngớt lời khen về hành động quyết đoán, dũng cảm và gọi nhóm thanh niên này là "người hùng" thực thụ
Trả lời báo VTC News, bà Nguyễn Minh Hương, Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) cho biết, đám cháy bốc lên từ căn nhà chuyên bán vật liệu cho xe máy, ô tô. Phát hiện sự việc, 3 người dân đã cùng lực lượng chữa cháy cơ sở tham gia cứu hỏa ngay.
Ba người này gồm: anh Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội); anh Trần Ngọc Hải (sinh năm 1995, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và anh Đặng Văn Đông (sinh năm 1999 ở Đoan Hùng, Phú Thọ).
"3 người dân làm việc tại quán bia đã cùng các chiến sĩ công an, đội bảo vệ an ninh trật tự của phường và tổ đô thị xử lý sự cố. Chúng tôi đang đề xuất khen thưởng", Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ nói.
Gần một ngày sau sự việc, anh Đặng Văn Đông kể lại, khoảng 22h tối 21/11, anh phát hiện mùi khét, khói bốc lên từ căn nhà trên phố Ngô Thì Nhậm. Căn nhà nằm đối diện quán bia nơi anh làm việc luôn.
Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm, bùng lên mạnh mẽ tại tầng một căn nhà nơi có nhiều vật liệu dễ cháy. Thời điểm đó, nhiều người dân tụ tập đông đúc, hô hào dập tắt đám cháy. Căn nhà không có người bên trong, tuy nhiên việc cửa nhà bị khóa khiến mọi người khó tiếp cận để dập lửa. Nguy cơ cháy lan là rất cao luôn
"Nghe tiếng hô hoán, tôi vội chạy sang, dùng xà beng đập khóa, phá cửa nhà", anh Đông kể lại. Khi chiếc khóa bật ra, họ kéo cánh cửa sắt. Cùng lúc đó, đồng nghiệp của Đông là anh Hoàng Tuấn Anh và anh Trần Ngọc Hải lấy hai chiếc bình cứu hỏa có sẵn trong quán bia. Họ phun thẳng vào vị trí ngọn lửa đang bùng lên.
Chưa đầy một phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khi lực lượng chức năng có mặt để xử lý dập tàn và làm rõ nguyên nhân vụ việc, 3 người đàn ông tiếp tục quay lại công việc của mình như không có gì xảy ra
Trong cảm nhận của họ, mọi người thấy mừng vì phía trong căn nhà không có người, không ai bị thương vong. Đến sáng hôm sau, chủ nhà đã sang quán bia cảm ơn anh Tuấn Anh, anh Hải và Đông. Cửa hàng bia cũng đã khen thưởng 3 người vừa phá cửa vừa sử dụng bình cứu hỏa để ngăn ngọn lửa đang bùng lên.
Chỉ huy Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hai Bà Trưng) cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 21h44 ngày 21-11 tại căn nhà số 84 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ. Nơi xảy ra cháy cao 3 tầng, rộng khoảng 30m2. Nhận tin báo, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường để xử lý sự cố.
Nguồn: soha.vn