CrushQuocDan
New member
Trời ơi, có ai nghĩ một triệu chứng nhỏ nhặt lặp đi lặp lại lại có thể là dấu hiệu của ung thư không? Câu chuyện này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại đấy!
Chị Jo Shaw Pyke (48 tuổi, sống ở Anh) vốn ít để tâm đến sức khỏe, cứ nghĩ những triệu chứng nhỏ nhặt thì không sao cả. Nhưng mà khi nhận được chẩn đoán ung thư âm hộ, chị đã vô cùng hối hận - nhưng lúc này thì đã muộn rồi
Năm 2022, chị Jo bắt đầu thấy vùng kín cứ ngứa ngáy dai dẳng. Chị nghĩ đây là chuyện bình thường mà chị em nào cũng gặp nên cũng không để tâm lắm. Mấy tháng sau, cơn ngứa càng ngày càng dữ dội, thỉnh thoảng còn đau buốt khi đi vệ sinh nữa chứ
Sau khi hỏi han hội chị em bạn dì, chị Jo nghĩ đó là dấu hiệu mãn kinh thôi nhưng vẫn quyết định đi khám cho chắc. Tại phòng khám phụ khoa gần nhà, bác sĩ chẩn đoán chị bị nhiễm trùng tiết niệu.
Chị đã uống tới 6 đợt kháng sinh mà vẫn không thấy đỡ gì cả Lúc này chị Jo càng tin rằng đó là thay đổi bình thường của cơ thể khi vào giai đoạn mãn kinh, nên bắt đầu học cách "sống chung với lũ".
Đến nửa cuối năm 2023, chị Jo lại phải đi khám vì các triệu chứng vùng kín trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Chị nhận ra ngoài việc ngứa dai dẳng thì bộ phận sinh dục còn thay đổi cả màu sắc. Đặc biệt là cơn đau kinh hoàng mỗi khi đi tiểu - chị mô tả nó giống như "tiểu ra lưỡi dao cạo" luôn á!
Trong vòng 3 tháng, chị đi khám lung tung nhiều nơi nhưng hoặc không tìm ra bệnh, hoặc bác sĩ lại bảo là nhiễm trùng tiết niệu. Mãi đến tháng 11/2023, chị mới được một chuyên gia ung thư phát hiện đúng bệnh: ung thư biểu mô niêm mạc âm hộ. Đây là loại ung thư cực kỳ hiếm gặp, lúc phát hiện khối u đã to bằng quả bóng tennis (khoảng 8cm) và còn di căn sang cả hạch bạch huyết nữa
Chị đã phải phẫu thuật cắt bỏ khối u và trải qua liệu pháp miễn dịch ngay lập tức. Nhưng mà sad thôi, căn bệnh tái phát chỉ sau 1 tháng và chị phải tiếp tục điều trị giảm nhẹ. Dù vậy, chị Jo vẫn giữ tinh thần cực kỳ lạc quan, quyết không để ung thư làm chủ cuộc đời mình!
Khi chia sẻ câu chuyện, chị Jo Shaw Pyke nhiều lần nhấn mạnh sự hối hận khi đã xem nhẹ các dấu hiệu bất thường ở vùng kín trong suốt thời gian dài. Chị mong không ai mắc phải sai lầm tương tự, không chỉ với ung thư âm hộ mà tất cả các loại ung thư khác!
Ung thư âm hộ là dạng ung thư cực hiếm, chiếm khoảng 1% trong số các ca ung thư hắc tố. Nó có thể chữa được nếu phát hiện sớm, nhưng phần lớn các ca bệnh lại bị chẩn đoán muộn do triệu chứng không rõ ràng. Theo số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, chỉ có 58% bệnh nhân sống sót sau 10 năm kể từ khi chẩn đoán, với khoảng 470 người tử vong mỗi năm chỉ riêng tại Anh thôi
Đáng lo nhất là bệnh này thường bị nhầm lẫn với các vấn đề khác hoặc bỏ qua do các triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Vì vậy, nếu có 5 dấu hiệu này thì chị em cần nhanh chóng tới gặp bác sĩ ngay nhé:
- Ngứa dai dẳng quanh âm hộ: Ngứa là triệu chứng ban đầu mà chị Jo đã trải qua. Nếu tình trạng ngứa kéo dài mà không rõ nguyên nhân, đây có thể là dấu hiệu da đang có vấn đề nghiêm trọng đấy.
- Chảy máu hoặc tiết dịch bất thường: Chảy máu không rõ lý do, đặc biệt là sau mãn kinh, hoặc tiết dịch có mùi khó chịu cũng có thể là triệu chứng cảnh báo. Đặc biệt nếu bạn chảy máu sau mãn kinh thì phải kiểm tra ngay!
- Cảm giác đau, rát khi đi tiểu: Chị Jo cảm thấy đau đớn như "tiểu ra lưỡi dao cạo" nhưng lại chủ quan bỏ qua. Đây là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng của ung thư âm hộ nhưng thường bị hiểu lầm là viêm nhiễm thông thường.
- Thay đổi màu sắc của âm hộ: Một số bệnh nhân có thể thấy vùng da âm hộ đổi màu. Trong trường hợp của chị Jo ở giai đoạn muộn mới phát hiện mảng màu đen, cho thấy tế bào sắc tố đang biến dạng.
- Khối u hoặc vết loét trên da: Nếu có khối u, vết loét hở, hoặc bất kỳ cục cứng nào ở vùng âm hộ, phải kiểm tra ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu ung thư âm hộ, nhất là nếu nó tái phát nhiều lần, bôi thuốc da liễu mà không đỡ.
Nguồn: soha.vn
Chị Jo Shaw Pyke (48 tuổi, sống ở Anh) vốn ít để tâm đến sức khỏe, cứ nghĩ những triệu chứng nhỏ nhặt thì không sao cả. Nhưng mà khi nhận được chẩn đoán ung thư âm hộ, chị đã vô cùng hối hận - nhưng lúc này thì đã muộn rồi
Năm 2022, chị Jo bắt đầu thấy vùng kín cứ ngứa ngáy dai dẳng. Chị nghĩ đây là chuyện bình thường mà chị em nào cũng gặp nên cũng không để tâm lắm. Mấy tháng sau, cơn ngứa càng ngày càng dữ dội, thỉnh thoảng còn đau buốt khi đi vệ sinh nữa chứ
Sau khi hỏi han hội chị em bạn dì, chị Jo nghĩ đó là dấu hiệu mãn kinh thôi nhưng vẫn quyết định đi khám cho chắc. Tại phòng khám phụ khoa gần nhà, bác sĩ chẩn đoán chị bị nhiễm trùng tiết niệu.
Chị đã uống tới 6 đợt kháng sinh mà vẫn không thấy đỡ gì cả Lúc này chị Jo càng tin rằng đó là thay đổi bình thường của cơ thể khi vào giai đoạn mãn kinh, nên bắt đầu học cách "sống chung với lũ".
Đến nửa cuối năm 2023, chị Jo lại phải đi khám vì các triệu chứng vùng kín trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Chị nhận ra ngoài việc ngứa dai dẳng thì bộ phận sinh dục còn thay đổi cả màu sắc. Đặc biệt là cơn đau kinh hoàng mỗi khi đi tiểu - chị mô tả nó giống như "tiểu ra lưỡi dao cạo" luôn á!
Trong vòng 3 tháng, chị đi khám lung tung nhiều nơi nhưng hoặc không tìm ra bệnh, hoặc bác sĩ lại bảo là nhiễm trùng tiết niệu. Mãi đến tháng 11/2023, chị mới được một chuyên gia ung thư phát hiện đúng bệnh: ung thư biểu mô niêm mạc âm hộ. Đây là loại ung thư cực kỳ hiếm gặp, lúc phát hiện khối u đã to bằng quả bóng tennis (khoảng 8cm) và còn di căn sang cả hạch bạch huyết nữa
Chị đã phải phẫu thuật cắt bỏ khối u và trải qua liệu pháp miễn dịch ngay lập tức. Nhưng mà sad thôi, căn bệnh tái phát chỉ sau 1 tháng và chị phải tiếp tục điều trị giảm nhẹ. Dù vậy, chị Jo vẫn giữ tinh thần cực kỳ lạc quan, quyết không để ung thư làm chủ cuộc đời mình!
Khi chia sẻ câu chuyện, chị Jo Shaw Pyke nhiều lần nhấn mạnh sự hối hận khi đã xem nhẹ các dấu hiệu bất thường ở vùng kín trong suốt thời gian dài. Chị mong không ai mắc phải sai lầm tương tự, không chỉ với ung thư âm hộ mà tất cả các loại ung thư khác!
Ung thư âm hộ là dạng ung thư cực hiếm, chiếm khoảng 1% trong số các ca ung thư hắc tố. Nó có thể chữa được nếu phát hiện sớm, nhưng phần lớn các ca bệnh lại bị chẩn đoán muộn do triệu chứng không rõ ràng. Theo số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, chỉ có 58% bệnh nhân sống sót sau 10 năm kể từ khi chẩn đoán, với khoảng 470 người tử vong mỗi năm chỉ riêng tại Anh thôi
Đáng lo nhất là bệnh này thường bị nhầm lẫn với các vấn đề khác hoặc bỏ qua do các triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Vì vậy, nếu có 5 dấu hiệu này thì chị em cần nhanh chóng tới gặp bác sĩ ngay nhé:
- Ngứa dai dẳng quanh âm hộ: Ngứa là triệu chứng ban đầu mà chị Jo đã trải qua. Nếu tình trạng ngứa kéo dài mà không rõ nguyên nhân, đây có thể là dấu hiệu da đang có vấn đề nghiêm trọng đấy.
- Chảy máu hoặc tiết dịch bất thường: Chảy máu không rõ lý do, đặc biệt là sau mãn kinh, hoặc tiết dịch có mùi khó chịu cũng có thể là triệu chứng cảnh báo. Đặc biệt nếu bạn chảy máu sau mãn kinh thì phải kiểm tra ngay!
- Cảm giác đau, rát khi đi tiểu: Chị Jo cảm thấy đau đớn như "tiểu ra lưỡi dao cạo" nhưng lại chủ quan bỏ qua. Đây là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng của ung thư âm hộ nhưng thường bị hiểu lầm là viêm nhiễm thông thường.
- Thay đổi màu sắc của âm hộ: Một số bệnh nhân có thể thấy vùng da âm hộ đổi màu. Trong trường hợp của chị Jo ở giai đoạn muộn mới phát hiện mảng màu đen, cho thấy tế bào sắc tố đang biến dạng.
- Khối u hoặc vết loét trên da: Nếu có khối u, vết loét hở, hoặc bất kỳ cục cứng nào ở vùng âm hộ, phải kiểm tra ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu ung thư âm hộ, nhất là nếu nó tái phát nhiều lần, bôi thuốc da liễu mà không đỡ.
Nguồn: soha.vn