Dù ở độ tuổi nào thì mình cũng phải giữ những thói quen sống tốt nhé! Cuộc đời là cả một hành trình dài, chỉ khi thực sự yêu cuộc sống và đón nhận nó bằng thái độ tích cực, mình mới có thể sống thật an yên và hạnh phúc 
Chị Liễu Như, 45 tuổi, đến từ Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc, có tâm hồn trong trẻo như nước trong veo. Chị biết rõ mình muốn gì cho ngôi nhà của mình luôn!
Chị Liễu Như đã loại bỏ hết những món đồ trang trí không cần thiết và lấy phong cách wabi-sabi làm cảm hứng để tạo nên một không gian sống thư giãn tràn đầy hơi thở thiên nhiên, giản dị mà lại siêu yên tĩnh.
Người ta hay nói ngôi nhà chính là sự phản chiếu thế giới nội tâm của chủ nhân mà! Và thật sự, sau khi ngắm ngôi nhà này, mình phải công nhận là mê mẩn luôn bởi vẻ đẹp giản dị nhưng thanh lịch, yên bình mà lại đầy sức sống của nó
Sống một mình thì không cần suy nghĩ quá nhiều đâu bạn ơi. Điều quan trọng là làm sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Vì vậy, nhà thiết kế đã thực hiện những thay đổi lớn cho không gian 100m² dựa trên thói quen sinh hoạt của chị Liễu Như.
Thay đổi lớn nhất phải kể đến là: Chuyển từ 3 phòng thành 1 phòng luôn! Căn hộ 3 phòng ngủ ban đầu được chuyển đổi thành chỉ 1 phòng ngủ thôi. Sau khi phá bỏ 2 phòng, ánh sáng của cả ngôi nhà trở nên sáng choang hơn hẳn.
Còn rất nhiều điều chỉnh khác nữa ở các chi tiết nhỏ. Nói chung là toàn bộ không gian đã trở nên sáng sủa và thoải mái hơn nhiều rồi!
Ngay khi mở cửa ra là bạn có thể cảm nhận được vibe giản dị và tự nhiên của cuộc sống rồi. Nhìn thoáng qua thôi là toàn bộ khu vực phòng khách hiện ra trước mắt luôn. Rõ ràng là không gian đã được loại bỏ sự phức tạp và trở về với bản chất ban đầu, sử dụng đồ trang trí tối giản để thể hiện vẻ đẹp bên trong
Lối vào có hệ thống lưu trữ ở bên phải và bếp mở ở phía sau. Không khí chung ấm áp và rộng rãi, hơi thở tự nhiên của sự trở về với thiên nhiên tràn ngập. Màu sắc ấm áp mà chị Liễu Như yêu thích được sử dụng để phác họa lối sống giản dị và thanh lịch.
Điều đặc biệt thú vị là có một vòng cung lớn được tạo ra giữa hai không gian phòng khách và bếp, mang lại cho không gian tính thẩm mỹ "bao bọc" hơn, đồng thời cũng tạo nên khí chất thanh lịch và mềm mại cho toàn bộ ngôi nhà nữa đó!
Bếp có mặt bàn thẳng đơn giản. Giờ chị Liễu Như đã lớn tuổi rồi, chị thích đồ ăn nhẹ, và cũng có nhiều thời gian để nấu những món mình muốn ăn. Vì vậy, chị thiết kế luôn một đảo bếp, có lò hấp và lò nướng tích hợp sẵn. Bất cứ khi nào chị Liễu Như có thời gian, chị có thể làm đồ ăn nhẹ và mời mấy người bạn cùng thưởng thức. Cuộc sống thế này mới gọi là hạnh phúc chứ nhỉ!
Nhìn vào lối vào từ góc này, nhiều người bảo phong cách wabi-sabi rất lạnh lẽo, nhưng ở ngôi nhà này thì mình lại thấy ấm áp vô cùng luôn á! Vì sử dụng nhiều màu ấm nên tường có màu vàng ấm, sàn được lát gạch cổ siêu xinh. Không có quá nhiều đồ trang trí cứng nhắc, thể hiện vẻ đẹp của thời gian trong thẩm mỹ đặc trưng của Nhật Bản, thoáng qua phong cách giản dị và tối giản trong không gian sống bình thường.
Những người thích phong cách Nhật Bản thường không thích các sản phẩm điện tử lắm. Thay vào đó, họ thích đọc sách ở nhà hoặc tập yoga hơn
Nguồn: kenh14.vn
Chị Liễu Như, 45 tuổi, đến từ Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc, có tâm hồn trong trẻo như nước trong veo. Chị biết rõ mình muốn gì cho ngôi nhà của mình luôn!
Chị Liễu Như đã loại bỏ hết những món đồ trang trí không cần thiết và lấy phong cách wabi-sabi làm cảm hứng để tạo nên một không gian sống thư giãn tràn đầy hơi thở thiên nhiên, giản dị mà lại siêu yên tĩnh.
Người ta hay nói ngôi nhà chính là sự phản chiếu thế giới nội tâm của chủ nhân mà! Và thật sự, sau khi ngắm ngôi nhà này, mình phải công nhận là mê mẩn luôn bởi vẻ đẹp giản dị nhưng thanh lịch, yên bình mà lại đầy sức sống của nó
Sống một mình thì không cần suy nghĩ quá nhiều đâu bạn ơi. Điều quan trọng là làm sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Vì vậy, nhà thiết kế đã thực hiện những thay đổi lớn cho không gian 100m² dựa trên thói quen sinh hoạt của chị Liễu Như.
Thay đổi lớn nhất phải kể đến là: Chuyển từ 3 phòng thành 1 phòng luôn! Căn hộ 3 phòng ngủ ban đầu được chuyển đổi thành chỉ 1 phòng ngủ thôi. Sau khi phá bỏ 2 phòng, ánh sáng của cả ngôi nhà trở nên sáng choang hơn hẳn.
Còn rất nhiều điều chỉnh khác nữa ở các chi tiết nhỏ. Nói chung là toàn bộ không gian đã trở nên sáng sủa và thoải mái hơn nhiều rồi!
Ngay khi mở cửa ra là bạn có thể cảm nhận được vibe giản dị và tự nhiên của cuộc sống rồi. Nhìn thoáng qua thôi là toàn bộ khu vực phòng khách hiện ra trước mắt luôn. Rõ ràng là không gian đã được loại bỏ sự phức tạp và trở về với bản chất ban đầu, sử dụng đồ trang trí tối giản để thể hiện vẻ đẹp bên trong
Lối vào có hệ thống lưu trữ ở bên phải và bếp mở ở phía sau. Không khí chung ấm áp và rộng rãi, hơi thở tự nhiên của sự trở về với thiên nhiên tràn ngập. Màu sắc ấm áp mà chị Liễu Như yêu thích được sử dụng để phác họa lối sống giản dị và thanh lịch.
Điều đặc biệt thú vị là có một vòng cung lớn được tạo ra giữa hai không gian phòng khách và bếp, mang lại cho không gian tính thẩm mỹ "bao bọc" hơn, đồng thời cũng tạo nên khí chất thanh lịch và mềm mại cho toàn bộ ngôi nhà nữa đó!
Bếp có mặt bàn thẳng đơn giản. Giờ chị Liễu Như đã lớn tuổi rồi, chị thích đồ ăn nhẹ, và cũng có nhiều thời gian để nấu những món mình muốn ăn. Vì vậy, chị thiết kế luôn một đảo bếp, có lò hấp và lò nướng tích hợp sẵn. Bất cứ khi nào chị Liễu Như có thời gian, chị có thể làm đồ ăn nhẹ và mời mấy người bạn cùng thưởng thức. Cuộc sống thế này mới gọi là hạnh phúc chứ nhỉ!
Nhìn vào lối vào từ góc này, nhiều người bảo phong cách wabi-sabi rất lạnh lẽo, nhưng ở ngôi nhà này thì mình lại thấy ấm áp vô cùng luôn á! Vì sử dụng nhiều màu ấm nên tường có màu vàng ấm, sàn được lát gạch cổ siêu xinh. Không có quá nhiều đồ trang trí cứng nhắc, thể hiện vẻ đẹp của thời gian trong thẩm mỹ đặc trưng của Nhật Bản, thoáng qua phong cách giản dị và tối giản trong không gian sống bình thường.
Những người thích phong cách Nhật Bản thường không thích các sản phẩm điện tử lắm. Thay vào đó, họ thích đọc sách ở nhà hoặc tập yoga hơn
Nguồn: kenh14.vn