VoiKitty6734
New member
Ơ kìa, chuyện tình yêu drama vừa mới xảy ra ở Hà Lan khiến cả nước phải choáng váng! Một chị gái 42 tuổi vừa bị công tố viên bắt giữ vì... gọi điện quá nhiều cho người yêu cũ 62 tuổi. Nhưng "nhiều" ở đây không phải kiểu 10-20 cuộc đâu nhé, mà là tận 65.000 cuộc trong vòng 1 năm luôn á!
Anh chàng U70 này đã chịu không nổi nên đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát vào tháng 8 vừa qua vì những cuộc gọi dai dẳng không ngừng nghỉ. Cảnh sát đã vào cuộc, bắt giữ chị gái bị tình nghi và thu giữ luôn điện thoại di động cùng máy tính tại nhà chị ở Rotterdam (Hà Lan).
Nạn nhân cho biết mỗi tuần anh nhận được 1.250 cuộc gọi, tức là một ngày có tới 178 cuộc với thời lượng khoảng 8 phút mỗi cuộc. Tính sơ sơ thôi cũng đã thấy kinh rồi!
Tại tòa án, chị phụ nữ này vẫn còn biện minh rằng cô đã có mối quan hệ thân thiết với người đàn ông đó và số lượng các cuộc gọi cho anh ta là không quá nhiều (?!). Nhưng plot twist là anh chàng phủ nhận luôn việc mình có quan hệ tình cảm thân thiết với chị. Ối giời ơi, bạn trai cũ còn không nhận ra thì...
Nguồn: soha.vn
Anh chàng U70 này đã chịu không nổi nên đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát vào tháng 8 vừa qua vì những cuộc gọi dai dẳng không ngừng nghỉ. Cảnh sát đã vào cuộc, bắt giữ chị gái bị tình nghi và thu giữ luôn điện thoại di động cùng máy tính tại nhà chị ở Rotterdam (Hà Lan).
Nạn nhân cho biết mỗi tuần anh nhận được 1.250 cuộc gọi, tức là một ngày có tới 178 cuộc với thời lượng khoảng 8 phút mỗi cuộc. Tính sơ sơ thôi cũng đã thấy kinh rồi!
Tại tòa án, chị phụ nữ này vẫn còn biện minh rằng cô đã có mối quan hệ thân thiết với người đàn ông đó và số lượng các cuộc gọi cho anh ta là không quá nhiều (?!). Nhưng plot twist là anh chàng phủ nhận luôn việc mình có quan hệ tình cảm thân thiết với chị. Ối giời ơi, bạn trai cũ còn không nhận ra thì...
Nguồn: soha.vn