Ơ mây zing, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn đó các cậu ơi! Chị người Scotland 42 tuổi này đã vô tình "nuôi" một chiếc kính áp tròng trong mắt suốt 28 năm mà không hề hay biết. Và tất cả bắt nguồn từ việc đeo kính khi chơi thể thao đó nha!
Vốn dĩ đôi mắt là bộ phận siêu nhạy cảm trên gương mặt rồi, nên chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng lắm. Đặc biệt là khi đang cháy hết mình với các môn thể thao, việc đeo kính áp tròng có thể dẫn đến những tai nạn không ai muốn gặp cả. Case của chị này là ví dụ điển hình luôn á!
Chuyện là chị này nhập viện tại một bệnh viện ở Anh vì mắt trái sưng đỏ kéo dài tận 6 tháng. Sau khi chụp MRI, các bác sĩ phát hiện có một khối u nang nhỏ khoảng 6mm trên mi mắt.
Lúc đầu bác sĩ nghĩ chỉ là u nang chứa dịch thông thường, cần phẫu thuật nhỏ lấy ra thôi. Nhưng ơ kìa, plot twist cực mạnh đây: trong quá trình mổ, các bác sĩ tá hỏa khi phát hiện một chiếc kính áp tròng cứng đang trồi ra ngoài!
Lúc này chiếc kính đã giòn và dễ vỡ lắm, nên bác sĩ phải cực kỳ cẩn thận mới gắp được nó ra. Đây là loại kính RGP (Rigid Gas Permeable) làm từ nhựa tổng hợp có độ dẫn oxy cao. Tuy nhiên loại này chỉ dùng được vài năm thôi nha!
Khi được hỏi về thói quen sinh hoạt, chị này kể là đã lâu rồi không đeo kính áp tròng. Thế là các bác sĩ hỏi luôn mẹ của chị ấy. Bà mẹ nhớ lại hồi con gái mình 14 tuổi, có lần chơi cầu lông bị quả cầu đập thẳng vào mắt đang đeo kính áp tròng. Lúc đó vì được xử lý vết thương nhanh nên gia đình cứ nghĩ chiếc kính đã rơi ra mất rồi.
Thế là oan gia ngõ hẹp, chiếc kính áp tròng này đã mắc kẹt trong mắt trái của chị tới 28 năm trời! Sau lần chấn thương đó chị không đeo kính nữa nên không phát hiện mắt trái đang có vấn đề.
Bác sĩ khẳng định đây là case cực hiếm gặp luôn. Vì thường thì có dị vật trong mắt là phải ngứa cộm khó chịu lắm rồi. Nhưng mà chị này suốt 28 năm chẳng thấy gì hết, quá kỳ diệu!
Hiện tại sau khi lấy chiếc kính ra và điều trị thêm thì đôi mắt của chị đã dần hồi phục. Tuy nhiên hậu quả để lại là mắt trái không còn nhanh nhạy như xưa nữa rồi. Buồn ghê!
Đây là hồi chuông cảnh báo xịn xò dành cho hội mê đeo kính áp tròng nè! Ghi nhớ ngay mấy điều sau để tránh drama không đáng có nhé:
- Khám mắt trước khi đeo: Không phải ai cũng hợp với kính áp tròng đâu nha! Nếu mắt đang có vấn đề mà cứ đeo lung tung thì dễ bị kích ứng, sưng viêm lắm á!
- Đừng đeo quá lâu: Chỉ nên đeo 3-4 tiếng thôi các bro ơi! Đeo lâu hơn là mờ mắt liền, giác mạc thiếu oxy cực kỳ nguy hiểm đó!
- Check hạn sử dụng: Cả kính lẫn dung dịch đều có hạn dùng cả nha. Đừng xài kính quá 6 tháng vì sau đó tụi nó mất khả năng bảo vệ, vi khuẩn bám vào khỏi phải bàn!
- Không đeo khi chơi thể thao hoặc ngủ: Đây chính là bài học xương máu từ case trên đó! Chấn thương khi chơi thể thao có thể khiến kính bám sâu vào mắt, nguy hiểm lắm!
- Đừng dùng chung với ai: Sharing is NOT caring trong trường hợp này nhé! Dễ lây vi khuẩn và các bệnh về mắt lắm á!
- Đau mắt thì nghỉ ngơi thôi: Mắt đang sưng đỏ, chảy nước mắt mà vẫn cố đeo kính là tự hại mình thôi! Kính rách hay trầy xước thì vứt luôn đi, đừng tiếc của. Giác mạc tổn thương dẫn đến mù vĩnh viễn thì khóc không kịp đâu!
Nguồn: kenh14.vn