Chị 41 tuổi mất mạng vì suy thận cấp, bác sĩ thở dài: Thà nhịn khát còn hơn uống 2 thứ nước này vào ban đêm!

SimpKingg

New member
d30818e407a5766b0b1d.jpg


Từ lúc nhập viện vì ngất xỉu đến khi qua đời chỉ chưa đầy 3 ngày. Trước đó, chị luôn nghĩ những dấu hiệu của suy thận chỉ là do mệt mỏi, áp lực công việc và ngồi lì trong văn phòng thôi.

Những ngày cuối cùng của Li Sha (41 tuổi, sống tại Sơn Đông, Trung Quốc) trong phòng ICU là chuỗi ám ảnh kinh hoàng với người thân. Chị vốn là trụ cột kinh tế làm việc tại ngân hàng, giờ nằm bất động, cơ thể phù nề biến dạng, hơi thở đứt quãng bên cạnh tiếng máy đo nhịp tim kêu inh ỏi.

Trước đó, Li Sha chỉ nghĩ các dấu hiệu khô miệng, mệt mỏi, tiểu đêm, đau thắt lưng là do áp lực công việc. Cho đến khi chị ngã gục ngay tại bàn làm việc và được đưa đi cấp cứu, kết quả xét nghiệm chỉ số creatinine tăng vọt đã định đoạt số phận: Suy thận giai đoạn cuối, toàn bộ hệ thống lọc máu đã hoàn toàn tê liệt luôn rồi

d685d1afbbcfa2ddb109.jpg


Đáng sợ hơn, một đợt suy thận cấp tính bất ngờ ập xuống chồng lên nền mãn tính. Thận đột ngột ngưng trệ hoàn toàn chức năng lọc chỉ trong vài giờ, khiến các chất độc ứ đọng không thể kiểm soát, bùng phát hội chứng urê huyết cao làm Li Sha rơi thẳng vào hôn mê sâu. Lượng nước dư thừa không có lối thoát dẫn đến tình trạng phù phổi cấp, chất lỏng tràn ngập các phế nang khiến chị liên tục co thắt và nghẹt thở dữ dội.

4e181a67a5d0c0b39ad6.jpg


Dù được đặt ống nội khí quản và chạy thận nhân tạo cấp cứu ngay lập tức, nhưng hệ thống mạch máu thận của chị đã bị tổn thương không thể phục hồi. Đến ngày thứ ba tại phòng ICU, nồng độ kali trong máu tăng vọt do thận bất lực không thể bài tiết đã kích hoạt một cơn loạn nhịp tim cấp tính. Khi tiếng máy định vị tim kéo một đường dài vô vọng, Li Sha vĩnh viễn ra đi ở tuổi 41 do ngừng tim và suy đa tạng sau 3 ngày chống chọi, bỏ lại đứa con thơ và nỗi xót xa tột cùng cho gia đình

Điều không ai ngờ là, "thủ phạm" đẩy Li Sha vào bi kịch lại là 2 loại nước quen thuộc, "vạn người mê" mà chị dùng mỗi tối. Vị bác sĩ cấp cứu sau khi biết được thói quen phá thận này của Li Sha, buột miệng: Thà nhịn khát còn hơn uống nó vào ban đêm!

Sai lầm chết người của Li Sha là đã ép hai quả thận phải làm việc quá sức và tiếp nhận "chất độc" vào thời điểm đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, phục hồi.

Người nhà cho biết, Li Sha thường xuyên tăng ca và ôm việc về nhà. Nhiều đêm, cho con đi ngủ xong chị mới bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Thức uống quen thuộc của chị là nước ngọt có ga hoặc trà giảm cân pha đặc. Một thứ dùng khi cần tỉnh táo, một thứ uống để vừa đỡ buồn ngủ vừa giảm mỡ. Uống nhiều vào thời điểm nào cũng hại nhưng uống vào ban đêm thì hại gấp mười, nhất là uống thay nước lọc. Chính chúng khiến cho thận của chị "hỏng" lúc nào không hay

b843ec82dd2b7d1ae26e.jpg


Bác sĩ chuyên khoa thận Sun Da thuộc Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y khoa Trung Quốc cho biết, ban đêm là khoảng thời gian vàng để hệ bài tiết thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, tái tạo tế bào. Lúc này, áp lực máu và lưu lượng lọc của cầu thận sẽ giảm xuống theo cơ chế sinh học tự nhiên để các ống thận được nghỉ ngơi sau một ngày dài gồng gánh.

Việc Li Sha nạp một chai nước ngọt có ga chứa tới 52g đường cùng hàm lượng lớn phốt phát sát giờ đi ngủ đã buộc "nhà máy" này phải hoạt động quá tải thâu đêm. Khi cơ thể không vận động, lượng đường khổng lồ này hoàn toàn không thể chuyển hóa, chúng ứ đọng lại làm tăng áp suất thẩm thấu mạch máu và phá hủy các vi mạch tại thận. Phốt phát và chất bảo quản nhân tạo ngấm sâu vào ống kẽ thận gây xơ hóa toàn bộ hệ thống lọc, âm thầm làm rò rỉ protein vào nước tiểu (protein niệu) mà không hề có triệu chứng đau đớn nào.

Nhiều đêm thấy đầy bụng, Li Sha lại chọn cách uống thêm trà giảm cân với lầm tưởng "thải độc, giữ dáng". Chị không biết rằng, loại trà này chứa các chất nhuận tràng mạnh như lá senna, hạt guế và các thành phần lợi tiểu liều cao. Uống loại trà này sát giờ ngủ sẽ kích thích bàng quang và thận đào thải nước điên cuồng ngay trong đêm.

Hệ quả là cơ thể rơi vào trạng thái mất nước nghiêm trọng, rút cạn toàn bộ các nguyên tố vi lượng như natri, kali, magiê. Quá trình mất nước dữ dội này làm sụt giảm thể tích tuần hoàn, cắt đứt hoàn toàn dòng máu nuôi dưỡng các tế bào thận, gây ra tình trạng suy thận cấp tính trên nền tổn thương mãn tính trước đó. Chưa kể, Li Sha còn thường xuyên thức khuya và căng thẳng. Trong khi đây đều là những yếu tố "phá thận" chẳng kém 2 loại nước trên

b0e12c515af6c7d9945c.jpg


Khi các độc tố như urê huyết và creatinine tích tụ đến ngưỡng bão hòa mà không được thanh lọc, chúng quay lại tấn công ngược vào hệ thần kinh và tim mạch. Đến lúc cơ thể phát ra các dấu hiệu rõ ràng như phù nề, chán ăn thì cấu trúc thận của Li Sha đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn cơ hội để chạy thận hay cứu vãn.

Từ bi kịch của Li Sha, bác sĩ Sun Da đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc: Hãy thiết lập lại thói quen bổ sung nước vào ban đêm trước khi quá muộn. Sau 20 giờ, tuyệt đối nói không với tất cả các loại đồ uống chế biến sẵn, nước ngọt hay trà thảo mộc không rõ nguồn gốc, trà xanh pha đặc cũng không nên uống luôn nhé!

Nếu cảm thấy khát, lựa chọn tốt nhất là nước lọc đun sôi để ấm khoảng 45 độ C hoặc nước lọc ở nhiệt độ phòng. Trong vòng 1 giờ trước khi ngủ, nếu khát chỉ nên nhấp từ từ từng ngụm nhỏ với tổng dung tích khoảng 150 - 200ml nước để làm ẩm cổ họng và giữ độ loãng an toàn cho máu. Tuyệt đối không uống một hơi quá nhiều để bảo vệ hệ thống mạch máu và giữ cho hai quả thận không phải "tăng ca" thâu đêm nha các bạn

Nguồn và ảnh: Baidu Health, China Press, Sohu

a55a3eb9e5661f3b0e81.jpg


960b7ecb63f0f9fa9a07.png


ca2aefaff9041a82cea7.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top