"Từ giờ, chị không để đồ đạc và giao lưu bên ngoài làm phiền nữa đâu!" - đó là tâm sự của chị Xiaohong, một chị đẹp đã bước sang tuổi trung niên. Mấy năm trước chị còn là "tín đồ shopping" chính hiệu, giờ nhìn chị chill phết luôn!
Vậy điều gì đã khiến chị "quay xe" đến vậy?
Ngày xưa, chị Xiaohong là team "mua mua mua" chính gốc. Thấy gì thích là chốt đơn liền tay, từ quần áo, trang sức đến đồ dùng hàng ngày - không cần nghĩ nhiều!
"Tủ quần áo nhà chị đầy ú ụ, cứ như sắp mở shop vậy á!" - chị kể lại. Nhưng rồi chị dần nhận ra lối sống này khiến bản thân stress và mệt mỏi vô cùng.
"Hồi xưa cứ sang mùa là phải sắm đồ, tủ quần áo chất núi mà lúc nào cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó, không tìm được outfit vừa ý. Về sau mới ngộ ra là mấy bộ đồ cầu kỳ đó chẳng thực dụng tí nào, toàn nằm im trong tủ thôi" - chị tâm sự.
Dần dần, chị Xiaohong nhận ra cuộc sống mình đang quá rối rắm, nên quyết định thử lối sống tối giản xem sao.
Chị declutter tủ đồ, vứt hết mấy món không mặc, chỉ giữ lại những items basic, chất lượng xịn và dễ mix đồ. Kết quả? Vừa tiết kiệm thời gian công sức, lại còn cảm thấy thoải mái hơn hẳn!
Không chỉ ăn mặc, mảng ẩm thực của chị cũng có màn "lột xác" ngoạn mục. Trước kia chị ngại vào bếp vì thấy phiền phức, toàn order đồ ăn về hoặc ăn ngoài.
Nhưng sau khi theo lối sống tối giản, chị dần hình thành thói quen tự nấu nướng cho mình.
"Chị không biết mua nguyên liệu gì, lại sợ mùi khói trong bếp, nấu xong phải dọn dẹp nữa. Cả một chuỗi quy trình nghe thôi đã chán rồi! Nhưng sau này mới thấy việc tự nấu ăn không khó như tưởng tượng đâu. Tự làm vừa tốt cho sức khỏe, vệ sinh lại còn rẻ hơn ăn ngoài nhiều" - chị chia sẻ.
Giờ đây chị Xiaohong tự chuẩn bị cả ba bữa một ngày, tuy món ăn không cầu kỳ nhưng chị thấy siêu hài lòng. Theo chị, tự nấu cơm cho mình chính là điều đơn giản và ý nghĩa nhất!
Hồi còn trẻ, chị Xiaohong cực kỳ cuồng thời trang và làm đẹp. Chị hay ghé tiệm tóc để nhuộm uốn, thỉnh thoảng tẩy tóc, khiến tóc chị khô xơ gãy rụng.
"Chị nhuộm uốn không biết bao nhiêu lần rồi. Kết quả là tóc ngày càng hư tổn, cứ mấy tháng lại phải hấp phục hồi một lần. Cho đến một hôm bỗng dưng nhận ra: cách chăm tóc tự nhiên và bổ dưỡng nhất chính là để tóc dài thẳng đen óng mượt mà thôi!" - chị tâm đắc nói.
Một tip hay nữa: đừng vứt kem đánh răng khi tưởng như hết, hãy nặn đến khi thực sự không ra được nữa mới thôi. Tương tự với sữa rửa mặt, cắt đôi tuýp ra sẽ thấy lượng còn lại bên trong vẫn dùng được cả tuần luôn đó! Áp dụng cách này với tất cả mỹ phẩm nhà bạn nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Vậy điều gì đã khiến chị "quay xe" đến vậy?
Ngày xưa, chị Xiaohong là team "mua mua mua" chính gốc. Thấy gì thích là chốt đơn liền tay, từ quần áo, trang sức đến đồ dùng hàng ngày - không cần nghĩ nhiều!
"Tủ quần áo nhà chị đầy ú ụ, cứ như sắp mở shop vậy á!" - chị kể lại. Nhưng rồi chị dần nhận ra lối sống này khiến bản thân stress và mệt mỏi vô cùng.
"Hồi xưa cứ sang mùa là phải sắm đồ, tủ quần áo chất núi mà lúc nào cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó, không tìm được outfit vừa ý. Về sau mới ngộ ra là mấy bộ đồ cầu kỳ đó chẳng thực dụng tí nào, toàn nằm im trong tủ thôi" - chị tâm sự.
Dần dần, chị Xiaohong nhận ra cuộc sống mình đang quá rối rắm, nên quyết định thử lối sống tối giản xem sao.
Chị declutter tủ đồ, vứt hết mấy món không mặc, chỉ giữ lại những items basic, chất lượng xịn và dễ mix đồ. Kết quả? Vừa tiết kiệm thời gian công sức, lại còn cảm thấy thoải mái hơn hẳn!
Không chỉ ăn mặc, mảng ẩm thực của chị cũng có màn "lột xác" ngoạn mục. Trước kia chị ngại vào bếp vì thấy phiền phức, toàn order đồ ăn về hoặc ăn ngoài.
Nhưng sau khi theo lối sống tối giản, chị dần hình thành thói quen tự nấu nướng cho mình.
"Chị không biết mua nguyên liệu gì, lại sợ mùi khói trong bếp, nấu xong phải dọn dẹp nữa. Cả một chuỗi quy trình nghe thôi đã chán rồi! Nhưng sau này mới thấy việc tự nấu ăn không khó như tưởng tượng đâu. Tự làm vừa tốt cho sức khỏe, vệ sinh lại còn rẻ hơn ăn ngoài nhiều" - chị chia sẻ.
Giờ đây chị Xiaohong tự chuẩn bị cả ba bữa một ngày, tuy món ăn không cầu kỳ nhưng chị thấy siêu hài lòng. Theo chị, tự nấu cơm cho mình chính là điều đơn giản và ý nghĩa nhất!
Hồi còn trẻ, chị Xiaohong cực kỳ cuồng thời trang và làm đẹp. Chị hay ghé tiệm tóc để nhuộm uốn, thỉnh thoảng tẩy tóc, khiến tóc chị khô xơ gãy rụng.
"Chị nhuộm uốn không biết bao nhiêu lần rồi. Kết quả là tóc ngày càng hư tổn, cứ mấy tháng lại phải hấp phục hồi một lần. Cho đến một hôm bỗng dưng nhận ra: cách chăm tóc tự nhiên và bổ dưỡng nhất chính là để tóc dài thẳng đen óng mượt mà thôi!" - chị tâm đắc nói.
Một tip hay nữa: đừng vứt kem đánh răng khi tưởng như hết, hãy nặn đến khi thực sự không ra được nữa mới thôi. Tương tự với sữa rửa mặt, cắt đôi tuýp ra sẽ thấy lượng còn lại bên trong vẫn dùng được cả tuần luôn đó! Áp dụng cách này với tất cả mỹ phẩm nhà bạn nhé!
Nguồn: kenh14.vn