Trong tổng số 610 sinh viên K67 (khóa QH-2022) vừa nhận bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ đúng 4 bạn đạt hạng Xuất sắc thôi nha mọi người ơi! Con số này nghe thật "choáng váng" nhưng cũng cho thấy ngôi trường danh giá này khắt khe đến mức nào rồi đó
Sáng 15/7 vừa rồi, Trường Đại học Luật - ĐHQGHN đã tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cử nhân cho hơn 600 sinh viên khóa QH-2022 (niên khóa 2022 - 2026). Đây không chỉ là buổi lễ bình thường mà còn là sự kiện đặc biệt đánh dấu cột mốc chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của nhà trường (1976 – 2026) nữa đấy!
Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều "big boss" quan trọng: PGS.TS Đào Thanh Trường - Phó Giám đốc ĐHQGHN; TS Hoàng Chí Hiếu - Phó Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐHQGHN. Về phía Trường Đại học Luật thì có PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Trịnh Tiến Việt - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh - Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng chức năng và doanh nghiệp đối tác
Chuẩn xuất sắc "khó nhằn" đến mức nào?
PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh rằng các tân cử nhân tốt nghiệp trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cần có nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao với bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn sâu rộng và tư duy phản biện chuẩn chỉnh.
"Trách nhiệm của người học luật không chỉ là hiểu luật, biết luật, có khả năng vận dụng luật mà còn phải biết tôn trọng công lý, bảo vệ lẽ phải, phụng sự xã hội và góp phần xây dựng văn hóa pháp quyền trong cộng đồng," thầy Hiệu trưởng nhắn nhủ các tân cử nhân đầy tâm huyết.
Trong bài phát biểu xúc động, thầy Vinh chia sẻ: "Lễ bế giảng hôm nay không chỉ là thời khắc ghi nhận kết quả của một chặng đường học tập, rèn luyện mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra hành trình mới đối với tất cả các bạn. Chúng ta không chỉ đào tạo tri thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp hay tư duy phản biện, mà còn cùng nhau hun đúc lòng tử tế, sự bản lĩnh và tinh thần phụng sự cộng đồng. Tấm bằng cử nhân các bạn nhận hôm nay là thành quả của những ngày miệt mài trong thư viện, trên giảng đường, nhưng quan trọng hơn, đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm thiêng liêng: tôn trọng công lý, bảo vệ lẽ phải và góp phần làm cho xã hội công bằng, tốt đẹp hơn"
Con số "gây sốc": Chỉ 0,7% đạt xuất sắc!
Trong đợt xét tốt nghiệp này, có 610 sinh viên khóa QH-2022 thuộc 4 chương trình đào tạo (Luật học, Luật Chất lượng cao, Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế) đủ điều kiện nhận bằng cử nhân. Tỷ lệ tốt nghiệp chung đạt trên 80%, nghe thì vẫn ổn phết đấy!
Nhưng plot twist ở đây là: Toàn khóa chỉ có đúng 4 sinh viên đạt hạng Xuất sắc, chiếm tỷ lệ chưa đầy 0,7% Nói thật là con số này khiến ai cũng phải "respect" độ khắt khe của trường!
Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng đáng tự hào: 160 sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn từ 3 đến 6 tháng (giỏi quá chừng luôn!) và 102 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) - chứng tỏ các bạn sinh viên vẫn rất "xịn xò" nha
Lời dặn dò từ lãnh đạo ĐHQGHN
PGS. TS Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã "thả thính" động viên các tân cử nhân: "Tấm bằng cử nhân ngày hôm nay không chỉ là thành quả của một chặng đường học tập miệt mài mà còn là trách nhiệm lớn lao với nghề nghiệp và xã hội. Tôi mong rằng các tân cử nhân sẽ luôn giữ vững bản lĩnh, sự chính trực, tinh thần thượng tôn pháp luật, chủ động thích ứng và sử dụng tri thức của mình để bảo vệ lẽ phải, phụng sự đất nước."
Thầy cũng góp ý để nhà trường tiếp tục "lên level": "Để tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, Trường Đại học Luật cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương pháp giảng dạy, tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, nhà trường cần chú trọng phát triển kỹ năng, tư duy liên ngành cho sinh viên, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn diện."
ĐHQGHN cũng cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để nhà trường phát triển vững mạnh hơn nữa
Lời chia sẻ xúc động từ đại diện sinh viên
Đại diện cho các tân cử nhân, bạn Nguyễn Ngọc Trâm - một trong 4 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc (xịn sò thật!) đã xúc động gói gọn cảm xúc của bốn năm đại học trong ba từ: "Biết ơn, trân trọng và tự hào"
Bạn Trâm chia sẻ: "Trên hành trình bốn năm qua, chúng em chưa bao giờ phải bước đi một mình mà luôn có sự đồng hành, tận tâm dìu dắt của thầy cô cùng tình yêu thương, sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ. Chúng em xin trân trọng cảm ơn nhà trường đã tạo dựng một môi trường học tập khai phóng, cởi mở và hội nhập, nơi mỗi sinh viên được khuyến khích dám đặt câu hỏi, dám thử sức và không ngừng hoàn thiện bản thân."
Buổi lễ khép lại trong không khí trang trọng nhưng cũng đầy cảm xúc với nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân. Đây chính là bước khởi đầu cho hành trình mới của những luật gia tương lai, sẵn sàng cống hiến và bảo vệ công lý cho xã hội
Nguồn: svvn.tienphong.vn