CamTutu8830
New member
Cứ tưởng chỉ có hội "thần rượu" mới có chỉ số gan kinh khủng thế này, ai ngờ...
Mới đây, BS Nguyễn Hoàng Hiệp (làm việc tại Hà Nội) đã chia sẻ trên trang cá nhân một ca bệnh khiến anh cũng phải... choáng váng: "Thực sự tôi không dám tin vào mắt mình đây là kết quả xét nghiệm sinh hóa của một bệnh nhân nữ, 37 tuổi các bác ạ. Các anh em thần nhậu liệu có đạt tới cảnh giới này không?".
Câu chuyện là thế này: chị bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ như thường lệ, ai ngờ nhận về một tờ kết quả xét nghiệm với toàn số đỏ chói lọi Cụ thể là:
- Axit uric (máu): 608,1 mmol/l (bình thường chỉ 150-350 mmol/l)
- Creatinine (máu): 90,5 µmol/L (bình thường là 45-84 µmol/L)
- Cholesterol: 13,25 mmol/L (chuẩn là <5,2 mmol/L)
- Triglyceride: 24,03 mmol/L (chuẩn là <2,25 mmol/L)
- GOT: 158,87 U/L (chuẩn 0-40 U/L)
- Gama GT (GGT): 1358.2 U/L (chuẩn 0-50 U/L)
- Sắt huyết thanh: 117.88 umol/L (chuẩn 5.54-25.8 umol/L)
Nói thẳng ra là men gan và mỡ máu của chị cao "vút tầm mây" luôn ấy
Theo BS Hiệp, tình trạng này không phải đùa được đâu nha. Chị bị men gan tăng cao kèm rối loạn chuyển hóa, mỡ máu tăng kinh khủng, đặc biệt là triglycerid lên tận 24,03 mmol/L. "Mức độ này không can thiệp kịp thời có thể gây viêm tụy cấp hay tắc mạch" - BS Hiệp cảnh báo nghiêm túc.
Chưa hết đâu! Axit uric hơn 600 mmol/l, sắt huyết thanh cũng tăng cao ngất ngưởng, cho thấy đây là ca rối loạn chuyển hóa cực nặng. Plot twist là: chị bệnh nhân khẳng định mình không hề uống rượu luôn nha! BS Hiệp thừa nhận: "Đây là lần đầu tiên trong đời bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân nữ mới 37 tuổi mà có rối loạn chuyển hoá nặng như vậy".
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, BS Nguyễn Hoàng Hiệp (làm việc tại Hà Nội) đã chia sẻ trên trang cá nhân một ca bệnh khiến anh cũng phải... choáng váng: "Thực sự tôi không dám tin vào mắt mình đây là kết quả xét nghiệm sinh hóa của một bệnh nhân nữ, 37 tuổi các bác ạ. Các anh em thần nhậu liệu có đạt tới cảnh giới này không?".
Câu chuyện là thế này: chị bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ như thường lệ, ai ngờ nhận về một tờ kết quả xét nghiệm với toàn số đỏ chói lọi Cụ thể là:
- Axit uric (máu): 608,1 mmol/l (bình thường chỉ 150-350 mmol/l)
- Creatinine (máu): 90,5 µmol/L (bình thường là 45-84 µmol/L)
- Cholesterol: 13,25 mmol/L (chuẩn là <5,2 mmol/L)
- Triglyceride: 24,03 mmol/L (chuẩn là <2,25 mmol/L)
- GOT: 158,87 U/L (chuẩn 0-40 U/L)
- Gama GT (GGT): 1358.2 U/L (chuẩn 0-50 U/L)
- Sắt huyết thanh: 117.88 umol/L (chuẩn 5.54-25.8 umol/L)
Nói thẳng ra là men gan và mỡ máu của chị cao "vút tầm mây" luôn ấy
Theo BS Hiệp, tình trạng này không phải đùa được đâu nha. Chị bị men gan tăng cao kèm rối loạn chuyển hóa, mỡ máu tăng kinh khủng, đặc biệt là triglycerid lên tận 24,03 mmol/L. "Mức độ này không can thiệp kịp thời có thể gây viêm tụy cấp hay tắc mạch" - BS Hiệp cảnh báo nghiêm túc.
Chưa hết đâu! Axit uric hơn 600 mmol/l, sắt huyết thanh cũng tăng cao ngất ngưởng, cho thấy đây là ca rối loạn chuyển hóa cực nặng. Plot twist là: chị bệnh nhân khẳng định mình không hề uống rượu luôn nha! BS Hiệp thừa nhận: "Đây là lần đầu tiên trong đời bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân nữ mới 37 tuổi mà có rối loạn chuyển hoá nặng như vậy".
Nguồn: kenh14.vn