Một anh Tây đi chợ mua thanh trà ở Việt Nam, nghe giá chỉ buột miệng 1 câu mà khiến netizen "tức ói máu" vì tưởng anh đang... chê đắt luôn á!
Mấy năm gần đây, Việt Nam không chỉ là điểm check-in cực xịn mà còn trở thành nơi nhiều du khách quốc tế muốn sống ảo kiểu "local" luôn ấy. Đủ kiểu anh Tây chị Tây thích mê việc lang thang khắp phố phường, ngồi ăn vỉa hè, hay tự mình đi chợ mua sắm như dân bản địa. Chính những trải nghiệm "bình dân" này lại cho ra đời vô vàn câu chuyện viral - lúc thì funny hết nấc, lúc thì khiến dân mạng "dở khóc dở cười" vì những tình huống drama bất ngờ.
Mới đây, một anh chàng ngoại quốc đã đăng clip quay lại khoảnh khắc đi mua thanh trà ở Hà Nội. Nghĩ đâu chỉ là một lần mua trái cây bình thường, ai ngờ câu nói vô tình của anh lại khiến không ít người "té ngửa", thậm chí còn nghĩ anh đang... mắng đắt nữa chứ!
Cụ thể, khi đang dạo phố, anh bắt gặp một cô bán hàng rong với những rổ trái cây vàng ươm bắt mắt. Đó chính là thanh trà - loại quả chua chua ngọt ngọt, mọng nước, hay xuất hiện vào mùa hè lắm. Thanh trà có hình dạng nhỏ xinh, trông hao hao giống xoài mini, khi chín sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ. Người Việt mình thường ăn tươi luôn hoặc làm nước ép, thanh mát cực kỳ, perfect cho những ngày nóng như thiêu đốt.
Anh Tây tò mó muốn thử và quyết định mua luôn nửa ký. Khi hỏi giá, cô bán hàng báo: "35 nghìn". Ngay lập tức, anh thốt lên một câu nghe y chang: "Đắt thế!". Chính câu nói này đã làm nhiều netizen "giật mình", thậm chí có người còn nghĩ anh đang chê đắt hoặc định mặc cả với cô bán hàng nữa.
Tuy nhiên, ngay sau đó, plot twist xuất hiện! Thì ra anh Tây không hề chê đắt mà thật ra anh muốn nói: "Rất rẻ!". Có lẽ do mới học tiếng Việt chưa lâu, phát âm của anh chưa chuẩn lắm, khiến câu nói bị hiểu lầm theo kiểu ngược đời hoàn toàn luôn!
Cộng đồng mạng khi xem clip cũng không nhịn được cười trước tình huống cute này. Nhiều người còn "chỉ đường" là nên đọc phần phụ đề để tránh hiểu sai ý nha mọi người ơi!
Cuối cùng, anh Tây đã happy thưởng thức những quả thanh trà vừa mua và khen ngon rối rít luôn á!
(Nguồn: Ilia Ilin)
Nguồn: kenh14.vn
Mấy năm gần đây, Việt Nam không chỉ là điểm check-in cực xịn mà còn trở thành nơi nhiều du khách quốc tế muốn sống ảo kiểu "local" luôn ấy. Đủ kiểu anh Tây chị Tây thích mê việc lang thang khắp phố phường, ngồi ăn vỉa hè, hay tự mình đi chợ mua sắm như dân bản địa. Chính những trải nghiệm "bình dân" này lại cho ra đời vô vàn câu chuyện viral - lúc thì funny hết nấc, lúc thì khiến dân mạng "dở khóc dở cười" vì những tình huống drama bất ngờ.
Mới đây, một anh chàng ngoại quốc đã đăng clip quay lại khoảnh khắc đi mua thanh trà ở Hà Nội. Nghĩ đâu chỉ là một lần mua trái cây bình thường, ai ngờ câu nói vô tình của anh lại khiến không ít người "té ngửa", thậm chí còn nghĩ anh đang... mắng đắt nữa chứ!
Cụ thể, khi đang dạo phố, anh bắt gặp một cô bán hàng rong với những rổ trái cây vàng ươm bắt mắt. Đó chính là thanh trà - loại quả chua chua ngọt ngọt, mọng nước, hay xuất hiện vào mùa hè lắm. Thanh trà có hình dạng nhỏ xinh, trông hao hao giống xoài mini, khi chín sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ. Người Việt mình thường ăn tươi luôn hoặc làm nước ép, thanh mát cực kỳ, perfect cho những ngày nóng như thiêu đốt.
Anh Tây tò mó muốn thử và quyết định mua luôn nửa ký. Khi hỏi giá, cô bán hàng báo: "35 nghìn". Ngay lập tức, anh thốt lên một câu nghe y chang: "Đắt thế!". Chính câu nói này đã làm nhiều netizen "giật mình", thậm chí có người còn nghĩ anh đang chê đắt hoặc định mặc cả với cô bán hàng nữa.
Tuy nhiên, ngay sau đó, plot twist xuất hiện! Thì ra anh Tây không hề chê đắt mà thật ra anh muốn nói: "Rất rẻ!". Có lẽ do mới học tiếng Việt chưa lâu, phát âm của anh chưa chuẩn lắm, khiến câu nói bị hiểu lầm theo kiểu ngược đời hoàn toàn luôn!
Cộng đồng mạng khi xem clip cũng không nhịn được cười trước tình huống cute này. Nhiều người còn "chỉ đường" là nên đọc phần phụ đề để tránh hiểu sai ý nha mọi người ơi!
Cuối cùng, anh Tây đã happy thưởng thức những quả thanh trà vừa mua và khen ngon rối rít luôn á!
(Nguồn: Ilia Ilin)
Nguồn: kenh14.vn