Ối giời ơi, nghe chuyện này mà thấy rùng mình luôn các bạn ạ!
Bệnh viện Đại học Công nghệ Suranaree ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) vừa phải lên tiếng xin lỗi một chị 35 tuổi sau khi để quên miếng gạc trong người chị sau một thủ thuật y tế. Chill nhưng không chill tẹo nào!
Chuyện là thế này nè: Chị đến bệnh viện để tầm soát ung thư, bác sĩ lấy mẫu mô từ cổ tử cung rồi đặt gạc vào để cầm máu. Vào ngày 22/8, khi chuẩn bị xuất viện, bác sĩ lấy ra một miếng gạc.
Plot twist là về nhà rồi chiều hôm đó bệnh viện gọi điện báo: "Ơ còn một miếng gạc nữa á chị!" Chị được yêu cầu quay lại ngày 23/8 để lấy ra.
Đến nơi thì bác sĩ đang mổ cấp cứu, dự kiến 3-4 tiếng. Bảo chị quay lại hôm sau luôn. Bruh moment thật sự! 
Ngày 24/8 chị quay lại, đợi 30 phút mà không thấy ai đến giải thích gì cả. Fed up quá, chị quyết định đến bệnh viện khác để lấy miếng gạc ra. Nhưng sau thủ thuật chị bị mất máu nhiều, phải chuyển trở lại bệnh viện cũ để điều trị tiếp. Tình trạng có cải thiện nhưng vẫn còn chảy máu.
Điều làm chị bức xúc nhất là suốt thời gian đó, bác sĩ để quên gạc chưa một lần xin lỗi!
Đến ngày 31/8, bệnh viện mới chịu đăng thông cáo trên Facebook. Họ thừa nhận sai sót, giải thích là có gọi tên chị lúc 9h sáng ngày 24/8 nhưng không thấy ai trả lời (lúc đó chị đã đi bệnh viện khác rồi).
Phía bệnh viện cho biết bác sĩ ban đầu lúc đó đang mổ cấp cứu ca khác, nên có ekip khác tiếp quản điều trị. Họ cũng nhấn mạnh việc điều trị cho chị hoàn toàn miễn phí (ya, tất nhiên rồi! ).
Cuối cùng bệnh viện và bác sĩ đã xin lỗi, hứa sẽ có biện pháp ngăn chặn sự việc tương tự. Còn chuyện chị có khởi kiện hay đòi bồi thường gì không thì báo không nói rõ.
Lesson learned: Các bạn nhớ double check mọi thứ khi đi khám bệnh nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Bệnh viện Đại học Công nghệ Suranaree ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) vừa phải lên tiếng xin lỗi một chị 35 tuổi sau khi để quên miếng gạc trong người chị sau một thủ thuật y tế. Chill nhưng không chill tẹo nào!
Chuyện là thế này nè: Chị đến bệnh viện để tầm soát ung thư, bác sĩ lấy mẫu mô từ cổ tử cung rồi đặt gạc vào để cầm máu. Vào ngày 22/8, khi chuẩn bị xuất viện, bác sĩ lấy ra một miếng gạc.
Plot twist là về nhà rồi chiều hôm đó bệnh viện gọi điện báo: "Ơ còn một miếng gạc nữa á chị!" Chị được yêu cầu quay lại ngày 23/8 để lấy ra.
Đến nơi thì bác sĩ đang mổ cấp cứu, dự kiến 3-4 tiếng. Bảo chị quay lại hôm sau luôn. Bruh moment thật sự!
Ngày 24/8 chị quay lại, đợi 30 phút mà không thấy ai đến giải thích gì cả. Fed up quá, chị quyết định đến bệnh viện khác để lấy miếng gạc ra. Nhưng sau thủ thuật chị bị mất máu nhiều, phải chuyển trở lại bệnh viện cũ để điều trị tiếp. Tình trạng có cải thiện nhưng vẫn còn chảy máu.
Điều làm chị bức xúc nhất là suốt thời gian đó, bác sĩ để quên gạc chưa một lần xin lỗi!
Đến ngày 31/8, bệnh viện mới chịu đăng thông cáo trên Facebook. Họ thừa nhận sai sót, giải thích là có gọi tên chị lúc 9h sáng ngày 24/8 nhưng không thấy ai trả lời (lúc đó chị đã đi bệnh viện khác rồi).
Phía bệnh viện cho biết bác sĩ ban đầu lúc đó đang mổ cấp cứu ca khác, nên có ekip khác tiếp quản điều trị. Họ cũng nhấn mạnh việc điều trị cho chị hoàn toàn miễn phí (ya, tất nhiên rồi! ).
Cuối cùng bệnh viện và bác sĩ đã xin lỗi, hứa sẽ có biện pháp ngăn chặn sự việc tương tự. Còn chuyện chị có khởi kiện hay đòi bồi thường gì không thì báo không nói rõ.
Lesson learned: Các bạn nhớ double check mọi thứ khi đi khám bệnh nhé!
Nguồn: kenh14.vn