KẹoNgọtXinhXắn
New member
Được biết, đây là sản phẩm do một influencer bán, nghe xong mà muốn ngất luôn á! 
Chuyện là có anh Lưu ở Thượng Hải (Trung Quốc), nghề tài xế xe tải, vốn luôn tự ti vì thân hình quá gầy với chiều cao 1,78m nhưng chỉ nặng có 63kg thôi. Muốn cải thiện vóc dáng cho "ra dáng con trai", anh đã chi tổng cộng 10.000 nhân dân tệ (tầm 35 triệu đồng luôn đó các bạn ơi! ) để mua các sản phẩm sức khỏe được quảng cáo là "thảo dược" từ một influencer trên mạng xã hội vào tháng 3 vừa qua.
Chị bán hàng này, họ Trần, cam kết với anh Lưu rằng các sản phẩm của mình giúp điều chỉnh hệ tiêu hóa mà không gây ra tác dụng phụ gì hết (nghe quen quen không nè? ). Trong một buổi livestream, chị còn khẳng định khách hàng sẽ tăng tỷ lệ đào tạo kim loại nặng 76% và cải thiện sức khỏe tổng thể 42% chỉ sau một tháng sử dụng. Số liệu cụ thể vậy nghe cứ sao sao ý nhỉ?
Tin vào những lời quảng cáo ngon lành như vậy, anh Lưu đã gửi ảnh lưỡi của mình để chị này "chẩn đoán" (nhấn mạnh là chẩn đoán nha, không phải khám bệnh đâu!) và đưa ra kế hoạch điều chỉnh với tình trạng "nội nhiệt, ngoại hàn".
Thế nhưng plot twist ở đây là: sau khi uống các gói bột dinh dưỡng, thay vì tăng cân như mong muốn, anh bắt đầu bị chóng mặt, đầy hơi, tiểu đêm nhiều lần và sụt cân nhanh chóng luôn! Khi anh phản hồi thì chị bán hàng lại trấn an rằng đây là quá trình "đào thải độc tố bình thường" (câu này quen quá à nghen ) và tiếp tục thuyết phục anh mua thêm sản phẩm nữa.
Đến cuối tháng 4, anh Lưu phải nhập viện trong tình trạng viêm dạ dày mãn tính rồi các bạn ạ! Các bác sĩ cho biết những sản phẩm anh đã mua thực chất chỉ là men vi sinh và chất xơ thôi, nhưng do anh tiêu thụ quá liều lượng nên đã gây hại cho hệ tiêu hóa. Ngay cả sau một tháng điều trị, anh Lưu vẫn tiếp tục bị sụt cân luôn (từ 63kg xuống còn 56,5kg, tức giảm 6,5kg đó các bác! ).
Hiện tại, anh Lưu đã báo cáo sự việc lên Trạm Giám sát Y tế quận Tùng Giang để tố cáo hành vi hành nghề y trái phép. Cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra xem chị Trần này có giấy phép hành nghề y hợp pháp hay không.
Câu chuyện của anh Lưu đã gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó nhiều người chỉ trích sự cả tin của anh khi giao phó sức khỏe cho một influencer thiếu chuyên môn. Đúng là "tiền nào của nấy" nhưng cái giá phải trả bằng sức khỏe thì quá đắt rồi!
Bài học rút ra: muốn tăng cân hay giảm cân gì thì nên đi gặp bác sĩ thật sự chứ đừng tin influencer bán hàng online nha mọi người! Sức khỏe là vốn quý nhất mà!
Nguồn: soha.vn
Chuyện là có anh Lưu ở Thượng Hải (Trung Quốc), nghề tài xế xe tải, vốn luôn tự ti vì thân hình quá gầy với chiều cao 1,78m nhưng chỉ nặng có 63kg thôi. Muốn cải thiện vóc dáng cho "ra dáng con trai", anh đã chi tổng cộng 10.000 nhân dân tệ (tầm 35 triệu đồng luôn đó các bạn ơi! ) để mua các sản phẩm sức khỏe được quảng cáo là "thảo dược" từ một influencer trên mạng xã hội vào tháng 3 vừa qua.
Chị bán hàng này, họ Trần, cam kết với anh Lưu rằng các sản phẩm của mình giúp điều chỉnh hệ tiêu hóa mà không gây ra tác dụng phụ gì hết (nghe quen quen không nè? ). Trong một buổi livestream, chị còn khẳng định khách hàng sẽ tăng tỷ lệ đào tạo kim loại nặng 76% và cải thiện sức khỏe tổng thể 42% chỉ sau một tháng sử dụng. Số liệu cụ thể vậy nghe cứ sao sao ý nhỉ?
Tin vào những lời quảng cáo ngon lành như vậy, anh Lưu đã gửi ảnh lưỡi của mình để chị này "chẩn đoán" (nhấn mạnh là chẩn đoán nha, không phải khám bệnh đâu!) và đưa ra kế hoạch điều chỉnh với tình trạng "nội nhiệt, ngoại hàn".
Thế nhưng plot twist ở đây là: sau khi uống các gói bột dinh dưỡng, thay vì tăng cân như mong muốn, anh bắt đầu bị chóng mặt, đầy hơi, tiểu đêm nhiều lần và sụt cân nhanh chóng luôn! Khi anh phản hồi thì chị bán hàng lại trấn an rằng đây là quá trình "đào thải độc tố bình thường" (câu này quen quá à nghen ) và tiếp tục thuyết phục anh mua thêm sản phẩm nữa.
Đến cuối tháng 4, anh Lưu phải nhập viện trong tình trạng viêm dạ dày mãn tính rồi các bạn ạ! Các bác sĩ cho biết những sản phẩm anh đã mua thực chất chỉ là men vi sinh và chất xơ thôi, nhưng do anh tiêu thụ quá liều lượng nên đã gây hại cho hệ tiêu hóa. Ngay cả sau một tháng điều trị, anh Lưu vẫn tiếp tục bị sụt cân luôn (từ 63kg xuống còn 56,5kg, tức giảm 6,5kg đó các bác! ).
Hiện tại, anh Lưu đã báo cáo sự việc lên Trạm Giám sát Y tế quận Tùng Giang để tố cáo hành vi hành nghề y trái phép. Cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra xem chị Trần này có giấy phép hành nghề y hợp pháp hay không.
Câu chuyện của anh Lưu đã gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó nhiều người chỉ trích sự cả tin của anh khi giao phó sức khỏe cho một influencer thiếu chuyên môn. Đúng là "tiền nào của nấy" nhưng cái giá phải trả bằng sức khỏe thì quá đắt rồi!
Bài học rút ra: muốn tăng cân hay giảm cân gì thì nên đi gặp bác sĩ thật sự chứ đừng tin influencer bán hàng online nha mọi người! Sức khỏe là vốn quý nhất mà!
Nguồn: soha.vn