Chi 30 tỷ/tập mà như phim "hài kịch": Phim của Trương Lăng Hách bị chê tơi tả vì 3 lỗi này

6e2da20d1e935db4777a.jpg


Vừa lên sóng, bộ phim "Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn" của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã leo thẳng lên hot search - nhưng lại vì những lý do "ngược đời" Thay vì được khen về diễn xuất hay cốt truyện, phim lại thành tâm điểm chỉ trích vì loạt tình tiết phi lý, kỹ xảo nhìn như... đồ chơi, và cách dàn dựng khiến netizen muốn "cười ra nước mắt".

Theo Sohu, mỗi tập phim tốn tới 8 triệu NDT (hơn 30 tỷ đồng) nhưng chất lượng hình ảnh và hiệu ứng thì... chẳng xứng đáng chút nào với đống tiền bỏ ra.

f836efa6d640888ce16b.png


1. Tình tiết phi lý đến mức tưởng xem nhầm phim hài

Cảnh "gây sốc" nhất nằm ở tập 7 nè: Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đang lái máy bay thì cãi nhau, rồi trong cơn tức giận, nam chính... ném luôn chiếc dù dự phòng Máy bay nổ tung, nữ chính nhảy xuống không dù, thế mà cảnh sau hai người lại "vô tư" mắc trên cành cây như không có chuyện gì xảy ra!

Netizen xem xong chỉ biết thắc mắc: "Đây là phim ngôn tình hay phim siêu anh hùng vậy trời?"

Chưa hết, còn có cảnh bệnh viện mất điện, nữ chính chạy xin từng... cây nến để thắp sáng phòng mổ. Cả đoạn quay lãng mạn như MV nhạc ballad chứ đâu có chút căng thẳng gì của ca cấp cứu ️ Nhiều tình tiết về gia tộc quân phiệt cũng bị nhận xét là "sai bét" so với bối cảnh lịch sử.

c7ad56b4a6e4fdf2bef9.png


2. Dùng AI làm opening, kỹ xảo phông xanh nhìn như... trò chơi điện tử thời xưa

Ngay từ tập đầu, khán giả đã "phát hiện án" khi phần opening được làm bằng AI với chất lượng "thấy rõ là fake" Sau khi bị ném đá dữ dội, ekip mới vội vàng đổi sang bản quay người thật.

Nhưng đó chưa phải tất cả! Những cảnh dùng phông xanh vẫn tiếp tục bị chê "tơi bời". Có cảnh đốt rừng, đoàn phim còn chú thích "không quay tại hiện trường" - nhưng thật ra không cần chú thích ai cũng nhìn ra luôn vì nhân vật và phông nền tách rời nhau hoàn toàn, đường viền nhòe, ánh sáng lộn xộn, CGI thì... thiếu thực tế nặng

ccd562ffa44c6b88ebac.png


3. Diễn xuất đơ, lời thoại sến, tạo hình như đi... quảng cáo mỹ phẩm

Diễn xuất của dàn cast cũng không thoát khỏi "tầm ngắm" của netizen. Nhiều cảnh cao trào, biểu cảm của nam chính vẫn... đơ như tượng, chưa thấy sự giằng xé nội tâm đâu cả

Còn những câu thoái kiểu "Cô ấy sống thì tôi phát điên!", "Muốn rút gân, lột da, nghiền xương em", "Nụ hôn đầu tiên của em chính là mùi vị này" thì bị chê là quá sến và cường điệu, khiến người xem "ngứa tai" luôn

9720f0d6cdbe9ea14736.png


Tạo hình của Trương Lăng Hách cũng gây tranh cãi không kém. Trước đó trong "Trục Ngọc", anh từng được phong biệt danh "tướng quân kem nền" vì lớp phấn quá dày. Đến "Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn", anh lại được netizen tặng luôn danh hiệu mới: "thiếu soái tô son" vì đôi môi bóng mượt như vừa quay quảng cáo son dưỡng. Nhiều người cho rằng tạo hình quá "mlem" khiến hình tượng quân phiệt mất hết vẻ mạnh mẽ, bụi bặm cần có.

Visual đỉnh nhưng bị kịch bản "dìm hàng" quá tệ

Điều đáng tiếc nhất là dàn diễn viên đều có ngoại hình cực phẩm nhưng lại bị kịch bản và cách dàn dựng kém cỏi "dìm" toàn tập

d47f99615f031dc9df47.png


Thậm chí sau khi phim lên sóng, nhiều người còn quay lại cày "Không Kịp Nói Yêu Em" của Chung Hán Lương để so sánh cách xây dựng hình tượng quân phiệt - và điều này càng khiến những lỗ hổng của tác phẩm mới trở nên rõ ràng hơn.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top