Chỉ 3 thỏi son mà hiểu luôn lòng chồng tương lai, mới yêu đã thế này lấy về còn điêu đứng như nào nữa!

BéBôngDâu

New member
Trên mạng xã hội đang rần rần một câu chuyện "gai mắt" khiến hội chị em phải thốt lên: "Red flag là đây rồi!" Chuyện là một cô gái vừa tự mua cho mình 3 thỏi son bằng chính đồng lương vất vả kiếm ra, nhưng lại bị người yêu "dằn mặt" thẳng thừng. Và đỉnh điểm là những dòng tin nhắn khiến ai đọc cũng phải... choáng váng!

Cô bạn gái tâm sự đầy bức xúc: "Em mới mua có 3 thỏi son màu na ná nhau, còn chưa hề xin tiền người yêu mà đã bị chì chiết cỡ đó. Bây giờ làm ra tiền mà không được xài. Sau này lỡ có về chung nhà xong cơm áo gạo tiền thì chưa hiểu nó còn kinh khủng đến cỡ nào".

11cc632c40ae3db8e01b.jpg


22ef06eb9cca89b67213.jpg


Và đây là đoạn tin nhắn khiến netizen phải "dậy sóng" luôn á!

Anh bạn trai này bảo: "Tiền em thì em lại càng phải có trách nhiệm với nó, chứ không phải trẻ con mà cứ thích gì là mua đấy không nghĩ đến tương lai... Chi tiền cho cái thói phông bạt chẳng cần quan tâm mai sau như thế nào".

Nghe qua thì có vẻ "ổn" nhỉ? Nhưng mà plot twist ở đây: Anh còn "dọa nạt" luôn đó! "Em càng như này sẽ làm anh chán em đấy. Nếu em không thay đổi cái tính chi tiêu không khoa học như này thì sau này em lấy chồng rất khổ".

f9281114f162bbc3ff68.png


Nhìn vụ này mà phải "mổ xẻ" thật kỹ thôi!

Tự do tài chính là quyền cơ bản nha các bạn!

Trong một mối quan hệ, việc tôn trọng quyền tự do tài chính của nhau là vô cùng quan trọng. Xài tiền lương của mình mua mấy thỏi son mà không làm ảnh hưởng đến ai, thế mà bị can thiệp thái quá như này thì... hơi sợ luôn á! Đây chính là dấu hiệu của việc kiểm soát đấy mọi người ơi.

"Tiền của em nhưng phải nghe anh" - Câu này sai bét!

Quan điểm "tiền của em nhưng em phải có trách nhiệm theo ý anh" nghe thật là... áp đặt! Trách nhiệm tài chính phải được bàn bạc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải chỉ trích gay gắt như vầy nha.

Red flag từ cách nói chuyện

Câu kiểu "làm anh chán em" hay "lấy chồng rất khổ" nghe sao mà manipulation (thao túng) thế không biết! Đây chính là dấu hiệu sớm của việc kiểm soát tâm lý trong mối quan hệ đó các bạn.

Kết luận là...

Chi tiêu cho sở thích cá nhân bằng chính đồng lương mình làm ra là quyền tự do cơ bản mà! Có khác quan điểm về tiền bạc thì bình thường thôi, nhưng xử lý bằng cách chỉ trích, áp đặt và đe dọa như này thì thôi... chạy đi còn kịp!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top